Người đàn ông 34 tuổi tại TP.HCM bị chết não do tai nạn giao thông, nén đau thương, gia đình đã quyết định hiến tạng của anh để cứu sống 5 người khác ở khắp 3 miền.
Thay vì chọn thẩm mỹ hàm mặt, là lĩnh vực "hái ra tiền", PGS Chơn lại đi vào lĩnh vực khó vì muốn người bệnh Việt Nam được điều trị bằng công nghệ, kỹ thuật như ở các nước tiên tiến.
Ban đầu, cô gái được người nhà đưa đi khám ở bệnh viện tâm thần nhưng do điều trị không thuyên giảm nên đã được chuyển tới khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.
Một thanh niên 22 tuổi tử vong sau 6 tiếng bị bỏ mặc trong xe cấp cứu, trong khi nam y tá phụ trách bệnh nhân này đi làm thêm công việc bảo vệ ở trường học.