Bất hạnh lớn nhất của một người mẹ chính là dễ dàng tiết lộ 2 điều riêng tư này của con với người ngoài

Thiên An, Theo Thanh Niên Việt 17:20 04/12/2025
Chia sẻ

Đừng vì vài câu buột miệng mà khiến con bị tổn thương!

Trong cuộc sống, rất nhiều bà mẹ luôn coi "con cái" như chủ đề để khoe, để kể. Khi trò chuyện với hàng xóm hay gặp gỡ bạn bè, họ khó kiềm lòng mà không nhắc đến chuyện của con. Nhưng có những lời kể tưởng như "chia sẻ cho vui", thực chất lại là tiết lộ đời tư của con; có những lời than vãn tưởng như "tâm sự cho nhẹ lòng", nhưng lại có thể gây tổn thương cho chính đứa trẻ.

Nhiều mẹ nghĩ rằng "toàn người quen, nói chút chẳng sao", nhưng lại quên rằng người ngoài không thể thấu hiểu và bao dung như người trong nhà. Những riêng tư bị tiết lộ tùy tiện có thể trở thành chủ đề để người ta bàn tán, thậm chí ảnh hưởng đến cuộc sống của con. Hôm nay, hãy cùng nói về điều này: một người mẹ đau lòng nhất chính là dễ dàng để lộ hai kiểu bí mật của con cho người ngoài, chỉ vì muốn nói cho nhẹ miệng mà cuối cùng lại khiến con chịu ấm ức.

1. Tiết lộ "những rắc rối về tình cảm hay chuyện yêu đương" của con

Bất kể con bao nhiêu tuổi, khi gặp trục trặc trong chuyện tình cảm hay hôn nhân, phần lớn đều chọn tâm sự với mẹ trước. Có thể đó là chuyện xích mích khi yêu đương tuổi trẻ: "Con với người yêu cãi nhau, con đang buồn quá" hoặc là nỗi mệt mỏi của con đã lớn tuổi: "Lại bị ép mai mối rồi, con khó chịu lắm"...

Con sẵn sàng nói vì tin mẹ, nghĩ rằng mẹ hiểu mình và sẽ giúp giữ kín. Thế nhưng một số bà mẹ lại đem chuyện của con kể với người ngoài: than thở với hàng xóm: "Con tôi yêu đương mà suốt ngày cãi nhau" hoặc nói với bạn bè: "Con gái tôi ba mươi rồi mà chưa chịu kết hôn, phát sốt vì nó luôn".

Bất hạnh lớn nhất của một người mẹ chính là dễ dàng tiết lộ 2 điều riêng tư này của con với người ngoài- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Mẹ nghĩ rằng mình chỉ muốn tìm người nói chuyện cho đỡ áp lực, nhưng lại không hề nghĩ đến cảm nhận của con. Khi những chuyện riêng tư lọt ra ngoài, rất nhanh sẽ trở thành câu chuyện để người khác bàn tán:

Có người sẽ nói sau lưng: "Yêu đương thôi mà cũng lắm vấn đề quá nhỉ".

Có người cố tình xen vào: "Con gái chị ba mươi rồi chưa cưới, có vấn đề gì à?".

Khi biết mẹ kể chuyện riêng tư của mình ra ngoài, con cái không chỉ cảm thấy thất vọng, không được tôn trọng mà còn xấu hổ vì bị người khác đem ra bàn luận. Lâu dần, con sẽ mất niềm tin và mỗi khi gặp chuyện khó khăn, có lẽ con sẽ không dám tâm sự với mẹ nữa. Niềm tin bị mẹ "đánh rơi" vì vài câu nói buột miệng thường rất khó lấy lại và người tổn thương cuối cùng vẫn là con.

2. Tiết lộ "những khó khăn trong công việc hoặc tài chính" của con

Khi con gặp trở ngại trong công việc hoặc gặp khó khăn tiền bạc, nói với mẹ rằng: "Con làm việc không thuận lợi, chắc phải đổi việc" hay "Dạo này con túng quá, phải tiết kiệm thêm", đó là vì con muốn nhận được sự an ủi và hỗ trợ chứ không phải để mẹ đi kể khắp nơi.

Một số bà mẹ lại không kiềm được mà đi "than thở" với người ngoài, chia sẻ với họ hàng: "Con trai tôi làm việc không ổn định, thay mấy công việc rồi" hoặc nói với người quen: "Con tôi dạo này thiếu tiền, cái gì cũng phải tính toán".

Bất hạnh lớn nhất của một người mẹ chính là dễ dàng tiết lộ 2 điều riêng tư này của con với người ngoài- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Mẹ tưởng rằng nói ra để nhờ người ta góp ý, nhưng lại quên rằng người ngoài không quan tâm đến cảm xúc của con. Thay vì giúp đỡ, họ có thể âm thầm đánh giá: "Con nhà ấy chẳng có năng lực, làm việc gì cũng không giữ được lâu", "Hoàn cảnh kinh tế nhà đó không tốt, giao du với họ phải cẩn thận"...

Khi biết mẹ đem chuyện khó khăn của mình nói với người ngoài, con không chỉ thấy mẹ không thấu hiểu, mà còn sinh ra cảm giác tự ti, sợ bị đánh giá, thậm chí không dám kể với mẹ bất cứ chuyện gì nữa. Những lời mẹ nói cho nhẹ lòng, lại trở thành "căn cứ" để người khác đánh giá con và điều đó khiến con đau lòng nhất.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày