Báo Trung Quốc: “Giữa lúc bóng đá Việt Nam tự hào vì Quang Hải thì chúng ta lại sa sút!”

Tiểu Lâm Mộc, Theo Trí Thức Trẻ 12:18 02/08/2022

Tờ báo Trung Quốc chỉ ra sự tương phản giữa Quang Hải và Wu Lei rồi nói về nét khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và Trung Quốc.

Rạng sáng 2/8, tờ Sohu (Trung Quốc) đăng tải bài viết khá thú vị trong đó có nhắc tới Nguyễn Quang Hải và bóng đá Việt Nam với hàm ý so sánh với bóng đá Trung Quốc. Bài viết này có tiêu đề: "Vấn đề cốt lõi của bóng đá Trung Quốc: LĐBĐ hành động bừa bãi nhưng chưa có ai phải chịu trách nhiệm".

Bài viết này đề cập tới 6 ngôi sao châu Á trên hành trình vươn mình ra trời Âu trong đó có Nguyễn Quang Hải của Việt Nam. Nhóm cầu thủ này đều là những ngôi sao đầy hứa hẹn, trái ngược với hoàn cảnh của tiền đạo chủ lực ở tuyển Trung Quốc – Wu Lei, người sắp phải chia tay giải La Liga để trở về Trung Quốc thi đấu.

Tờ Sohu bình luận: "Cầu thủ Nhật Bản Takehide Kubo chính thức chuyển từ Real Madrid sang Real Sociedad; tuyển thủ Iran Sardar Azmoun chính thức chuyển nhượng từ Zenit sang Leverkusen; tuyển thủ Việt Nam Nguyễn Quang Hải chính thức chuyển từ CLB Hà Nội sang Pau FC tại Pháp; tuyển thủ Australia Aaron Mooy chuyển từ Shanghai SIPG sang Celtics, cầu thủ Hàn Quốc Kim Min-jae chuyển từ Fenerbahce sang Napoli còn cầu thủ người Iraq Zidane Iqbal đã ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Man United.

Giữa lúc các đối thủ châu Á đang nở mày nở mặt, giữa lúc một nền bóng đá ở Đông Nam Á là Việt Nam đang tự hào vì Quang Hải thì bóng đá Trung Quốc dường như tiếp tục sa sút. Trong khi nhiều ngôi sao châu Á đang vươn mình ra trời Âu thì ngược lại, Wu Lei đã không còn đất diễn ở La Liga và dự kiến sẽ phải trở lại Trung Quốc.

Báo Trung Quốc: “Giữa lúc bóng đá Việt Nam tự hào vì Quang Hải thì chúng ta lại sa sút!” - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc nhiều lần nhắc tới Quang Hải trong thời gian gần đây

Chặng đường của Wu Lei thật sự không hề dễ dàng. Anh đã từ bỏ mức lương rất cao ở giải Super League và quyết định sang châu Âu chơi bóng, vừa để trau dồi kỹ năng, vừa cống hiến cho bóng đá Trung Quốc. Thời gian trôi qua, một mình Wu Lei là không đủ để bóng đá Trung Quốc giành thành tích tốt ở châu Á.

Với Wu Lei thì thời gian càng trôi, cơ hội để anh cạnh tranh suất thi đấu tại La Liga càng giảm dần. Anh thường xuyên phải ngồi ghế dự bị. Nếu Wu Lei khăng khăng ở lại La Liga vì lợi ích của bóng đá Trung Quốc, cách tiếp cận này thực sự vô nghĩa".

Ngoài việc liên hệ một số ngôi sao châu Á trong đó có Quang Hải đề nói về thực trạng của Wu Lei, tờ báo Trung Quốc cho rằng nền bóng đá nước này đạt tụt hậu so với các quốc gia đang phát triển mạnh ở châu Á như Việt Nam, Syria…

"Đánh giá thông qua vòng loại World Cup, có thể thấy bóng đá Trung Quốc đã trở thành đội hạng ba ở châu Á. Chính sách nhập tịch hay phong trào "Tây hóa" đã hoàn toàn phá sản. Wu Lei, Zhang Linpeng và các cầu thủ khác đều mất phong độ, hiệu suất suy giảm.

Thời điểm hiện tại, bóng đá Trung Quốc không có ngôi sao nào sáng giá. Nhiều cầu thủ trẻ thậm chí không thể đóng vai trò chủ lực ở Super League. Bóng đá Trung Quốc tất nhiên không thể so sánh với Nhật Bản, Hàn Quốc, Iran và giờ đây thậm chí là cả các nền bóng đá đang phát triển như Việt Nam, Syria…

Báo Trung Quốc: “Giữa lúc bóng đá Việt Nam tự hào vì Quang Hải thì chúng ta lại sa sút!” - Ảnh 2.

Wu Lei trong trận gặp tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup

Theo quan điểm của chúng tôi, nguyên nhân căn bản nhất nằm ở vai trò của LĐBĐ Trung Quốc. Họ hoạt động rất kém hiệu quả, có nhiều quyết định sai lầm nhưng điều đáng ngạc nhiên là đến nay vẫn chưa ai phải chịu trách nhiệm. Đây có thể là nguyên nhân quan trọng nhất khiến bóng đá Trung Quốc tụt hậu".

https://soha.vn/bao-trung-quoc-giua-luc-bong-da-viet-nam-tu-hao-vi-quang-hai-thi-chung-ta-lai-sa-sut-20220802101531059.htm