Báo đốm được sư tử mẹ nhận nuôi, chăm bẵm như con ruột, thậm chí còn sống cực kỳ hòa thuận với "anh chị" khác loài

Nhật Thành, Theo Trí Thức Trẻ 10:24 04/03/2020

Đây là một mối liên kết kỳ lạ khi hai loài vật này được xem là kẻ thù của nhau trong cuộc chiến tranh giành địa bàn và thức ăn.

Ở công viên quốc gia Gir, bang Gujarat, Ấn Độ, từng có một gia đình nhỏ - nơi mà sư tử và báo đốm sống hòa thuận cùng nhau. Cách đây một năm, một con sư tử cái ở công viên này đã nhận nuôi một chú báo đốm con, nó dành nhiều tuần để chăm bẵm, cho con báo ăn và xem nó như là một đứa con trong gia đình mình.

Đây quả thực là một trường hợp hiếm gặp trong tự nhiên khi hai loài thú săn mồi này được biết tới là kẻ thù của nhau. Giáo sư Stotra Chakrabarti, người nghiên cứu hành vi của động vật tại đại học Minnesota cho biết: "Chúng hoàn toàn là đối thủ của nhau trong cuộc chiến tranh giành địa bàn và thức ăn nhưng hai loài vật này lại đang ở cùng nhau."

Báo đốm được sư tử mẹ nhận nuôi, chăm bẵm như là con của mình, thậm chí còn sống hòa thuận với anh chị sư tử  - Ảnh 1.

Báo đốm con được gia đình sư tử nhận nuôi

Giáo sư Chakrabarti đã tiến hành nghiên cứu "gia đình" đặc biệt này. Được biết, tháng 12 năm 2018, ông cùng với một người trông coi ở công viên đã đi vòng quanh nơi này bằng xe máy và phát hiện chúng ở cạnh xác của một con linh dương.

Ban đầu họ tưởng đây chỉ là mối quan hệ ngắn. Trước đó, ở khu bảo tồn Ngorongoro của Tanzania cũng xuất hiện một trường hợp tương tự nhưng chỉ được 1 ngày rồi sau đó chúng đã được tách ra. "Nhưng gia đình này vẫn cứ thế ở cạnh nhau." – vị giáo sư cho biết.

Nhóm nghiên cứu dành 1 tháng rưỡi để quan sát con sư tử mẹ và 2 con của nó cùng con báo con đi lang thang quanh công viên quốc gia Gir. Giáo sư Chakrabarti nói rằng sư tử mẹ chăm sóc báo đốm như là con của mình, nó mang thịt săn được cho con báo ăn.

Sư tử con cũng chào đón sự có mặt của báo đốm, chúng chơi cùng nhau và thi thoảng có đi theo báo con trèo cây. Trông chúng giống như 2 người anh chơi với đứa em nhỏ mới được nhận nuôi.

Báo đốm được sư tử mẹ nhận nuôi, chăm bẵm như là con của mình, thậm chí còn sống hòa thuận với anh chị sư tử  - Ảnh 2.

Báo đốm được sư tử mẹ chăm bẵm như con và nó rất hòa thuận với 2 người anh sư tử của mình

Giáo sư Chakrabarti đã nghiên cứu về sư tử ở công viên gần 7 năm và ông chưa từng bao giờ chứng kiến được mối liên kết kỳ lạ đến vậy. Vị giáo sư cho biết, giống sư tử Châu Á thường sống theo đàn nhỏ. Sau khi chúng sinh con, con cái sẽ tách đàn vài tháng để tự nuôi lớn con của nó. Ông cho rằng con báo có thể sẽ bị phát hiện nếu nó tiếp xúc với nhiều con trưởng thành hơn.

Nhưng nhóm nghiên cứu vẫn chưa thử nghiệm được giả thuyết này bởi vì sau 45 ngày, họ phát hiện xác của báo đốm ở gần một hố nước. Giải phẫu tiết lộ nó chết bởi vì bệnh thoát vị xương đùi bẩm sinh.

Báo đốm được sư tử mẹ nhận nuôi, chăm bẵm như là con của mình, thậm chí còn sống hòa thuận với anh chị sư tử  - Ảnh 3.

Báo đốm con đã không may qua đời vì căn bệnh bẩm sinh

"Nếu được chứng kiến khi con báo trưởng thành và sống cùng đàn sư tử thì sẽ thật tuyệt vời biết bao, nhưng đáng tiếc là điều đó đã không xảy ra." – Giáo sư Chakrabarti nói. Ông cũng cho rằng con sư tử mẹ chắc hẳn đã nhầm lẫn con báo bởi lẽ những loài động vật họ mèo thường có những hành vi khá tương đồng nhau.

(Theo NY Times)