"Bạn trai nhà người ta" làm food tour dắt bạn gái đi ăn toàn nơi hay ho ở Hà Nội, các cô gái lại được dịp ghen tị

Ngọc Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 15:55 23/07/2019

Phải công nhận là đường đi đến trái tim dễ nhất chính là đi qua dạ dày đó. Food tour chất lượng thế này thì cô nào cũng say như điếu đổ.

Có lẽ sẽ thật... kì cục khi mỗi ngày cứ kể lể rằng hôm nay mình với người yêu đi đâu, làm gì, đi ăn gì, uống gì... Bởi mấy đôi yêu nhau hẹn hò, chuyện dắt nhau đi ăn là chuyện cơm bữa rồi, có gì đâu mà phải nói nhiều đến thế chứ? 

Ấy thế mà, câu chuyện về một "chiếc food tour" ngày cuối tuần của chàng trai dẫn bạn gái đi ăn thôi lại nhận được sự quan tâm nhiệt tình của cư dân mạng. Nhưng đọc đi, đọc rồi mới thấy "bạn trai nhà người ta" vì sao lại được ủng hộ đến vậy.

"Một ngày hè lang thang ăn quà Hà Nội

Hay chính xác hơn là hôm nay, Chủ nhật, tôi lái xe máy chở nàng đi ăn quà anh chị ạ. Buổi sáng thấy mây mù kéo đến, gió thổi lồng lộng, tôi hân hoan nghĩ về một ngày mát mẻ dịu dàng. Cập nhật thời tiết cho nàng, nàng đồng ý ra ngoài đi chơi. Đến tận khi gặp nhau, nàng vẫn hài lòng bảo rằng hôm nay trời đẹp, em sẽ ăn mọi món anh chọn. Vậy nên, từ lúc sáng đến trưa và chiều, khi nhiệt độ tăng dần đến 60 độ C, đây là những thứ mà tôi và nàng đã xơi.

Bún ốc phố Bạch Đằng - ăn sáng

Tôi không nói địa chỉ cụ thể đâu, phần vì bún ốc, cũng như phở là món gây tranh cãi, ai cũng có một quán bún ốc riêng như một mối tình đầu, phần vì đây là quán chưa một ai giới thiệu, nên anh chị đến ăn không vừa miệng tôi sẽ rất buồn. Sở dĩ tôi chọn bún ốc làm món đầu tiên vì nàng không thích ăn đồ nóng, nhất là vào những ngày này, nên phải tranh thủ lúc mát giời nàng dễ tính rủ nàng đi ăn ngay. Dẫu vậy anh chị cũng có thể nhận ra, nàng cương quyết ăn bún chấm chứ không chịu ăn chan để bày tỏ quan điểm sở thích cá nhân của mình. Còn lại thì, ốc to, sạch, béo mầm, nước thanh, bỗng chua mát, mắm tôm thơm đậm đà, nên dù đã ăn hầu hết bún ốc ở Hà Nội, thì 5 lần gần nhất tôi ăn đều là bún ốc ở đây.

Bạn trai nhà người ta làm food tour dắt bạn gái đi ăn toàn nơi hay ho ở Hà Nội, các cô gái lại được dịp ghen tị - Ảnh 1.

Canh bún cua Nguyễn Siêu - ăn trưa

Quán này nổi tiếng rồi, ai cũng biết. Ban đầu tôi định đi ăn phở Khôi Hói - chả mấy khi nàng vui vẻ ăn đồ mình chọn, cơ mà sau một vòng Hồ Tây gọi tên các loại cây ven hồ và các loại hoa do biệt thự nhà giàu trồng, thì nhiệt độ bắt đầu tăng cao, nhìn vào gương mặt nàng trong kính chiếu hậu tôi quyết định sẽ cho nàng ăn món nàng thích nhất: canh bún cua. Đây là món ăn tóm gọn những sở thích ẩm thực của nàng: không nóng không lạnh, đầy đủ rau đạm, có nước dùng nhưng không nhiều nước dùng, và đặc biệt là rất nhiều hành phi. Có người Việt nào không thích ăn hành phi cơ chứ. Quán Nguyễn Siêu hơn quán Thanh Hà hay quán Yên Phụ ở chỗ, hành phi tóp mỡ không những ngon mà còn hào phóng. Anh chị nhìn xem, một núi!

Bạn trai nhà người ta làm food tour dắt bạn gái đi ăn toàn nơi hay ho ở Hà Nội, các cô gái lại được dịp ghen tị - Ảnh 2.

Nộm bò khô với cả bánh bột lọc - ăn xế sau trưa

Trước khi đi bơi phải ăn gì đó cho có sức. Mùa hè là mùa của cuốn và nộm, và quán ở chợ Thanh Hà có đầy đủ nộm bò khô, nem cuốn, bánh bột lọc - những món ăn mùa hè dễ mến. Thật ra quán cũng không có gì đặc biệt trong nêm nếm, tỏi rang cháy trong nộm bò khô cũng bị thiếu - cứ như là Ngọc Trinh mà không có da trắng, nhưng điều tôi thích nhất là cảm giác tươi từ các loại nguyên liệu, nhất là bò khô và nhân tôm thịt của bánh bột lọc. Ngoài ra quán còn có hai con gà tre khá đẹp hay chạy lại gần bàn ăn, vừa ăn vừa bình gà cũng rất nhân văn.

Bạn trai nhà người ta làm food tour dắt bạn gái đi ăn toàn nơi hay ho ở Hà Nội, các cô gái lại được dịp ghen tị - Ảnh 3.

Chè - ăn xế trước tối

Tầm 5h chiều bơi xong tôi và nàng chạy qua Nguyễn Trường Tộ ăn một ly chè bưởi, cho tôi, và một ly sen nhãn nước dừa, cho nàng. Bà chị bán chè trước đó mở ở Hàng Cân - từ khi chị chuyển đi, nàng theo chị nên tôi hay đưa nàng ra khu Trúc Bạch mỗi khi nàng thèm chè sen. Chè không quá ngọt, thơm, bưởi giòn dai cắn rất thư giãn. Chè sen của nàng thì khỏi nói, nhãn tươi tràn căng dù chả hiểu sao lại thế được vì mùa nhãn đã qua rồi hoặc chưa tới thì phải (ra đường không thấy bán nhãn chỉ bán vải), sen bùi, chan với nước dừa mát lạnh. Nếu lên tivi chỉ cần nói "Hương vị chè được nàng yêu thích nhiều năm" là ăn tiền ngay.

Bạn trai nhà người ta làm food tour dắt bạn gái đi ăn toàn nơi hay ho ở Hà Nội, các cô gái lại được dịp ghen tị - Ảnh 4.

Ngôi sao của ngày hôm nay là bữa tối chiều

Thịt quay phố Thanh Hà với bia hơi Yên Thái. Trước đó tôi đã mời mọc doạ nạt nàng từ đầu tuần, em ơi bơi xong ăn thịt quay, mang về quán bia quen của chúng mình, em sẽ phải ăn bốc, cả thịt lẫn dưa chua. Thịt quay ở quán do một người mà tôi rất kính trọng giới thiệu, tôi đã nghĩ về chuyện cuối tuần đi ăn thịt từ đầu tuần khi đọc những gì chị viết. Tuy nhiên không phải lúc nào mọi việc cũng diễn ra theo âm mưu, tôi đã yêu ba chỉ ngấn mỡ suốt gần 30 năm, nhưng ngày hôm nay, vì một lời của nàng, mà vẫn đặt mọi tưởng tượng lẫn kỳ vọng trong suốt tuần qua sang một bên để, mua 3 lạng chân giò. Tuy vậy, khi nàng ăn thử miếng đầu tiên, xuýt xoa vì thịt thơm mềm đậm đà, không bị khô như những hàng khác, rằng đây là chân-giò-quay-ngon-nhất, tôi thấy cuộc đời mình cũng được an ủi và nêm nếm vừa vặn lắm rồi.

Đấy là mấy món mà tôi đưa nàng đi ăn trong một ngày hè 60 độ nhưng vẫn rất dịu dàng dễ chịu của Hà Nội. Còn anh chị, anh chị ăn gì trong ngày hôm nay, nếu có món nào không nóng, mềm mại, có hành phi, thơm ngon thì giới thiệu cho tôi nhé!

(Chia sẻ của N.N.C)

Được người yêu dắt đi food tour Hà Nội hấp dẫn như thế, có cô gái nào mà không mơ ước chứ? Bởi thế mà chị em thi nhau "ghen tị" như thế này đây...

Lê Thuý Anh: "Tình nguyện làm nàng cho anh nào dắt đi ạ. Yên tâm em dễ tính, bảo gì ăn nấy chứ ko có chuyện "ăn gì cũng được" đâu".

Jane Phung: "Sau khi đọc bài viết của bác, em quyết định đập cái cân và đi tìm "chàng" của em".

Ha Linh: "Không liên quan nhưng thấy gato với Nàng của Chàng quá mất!".

Quả đúng là đường đi đến trái tim dễ nhất chính là đi qua dạ dày. Anh nào muốn ghi điểm trong mắt bạn gái, hay FA mà muốn tìm người yêu thì chìa khoá nằm ở đây chứ còn mải đi tìm nơi đâu nữa?

Nếu không có bạn trai như nhà người ta, thì chị em cũng có thể tự lực cánh sinh trải nghiệm foodtour chất lượng này. Nếu lười đi xe, bắt ngay cho mình một chiếc be để ăn cho bằng hết nhé.

"be" dành tặng người dùng nhiều mã ưu đãi hấp dẫn cho cả beBike lẫn beCar tại những nơi "be" có mặt bao gồm: #beCarBìnhDương1, #beCarBìnhDương2, #beBikeBìnhDương, #beCarĐồngNai, #beBikeĐồngNai, #beCarVũngTàu, #beBikeVũngTàu, #beBikeĐàNẵng, #beCarCầnThơ, #beBikeCầnThơ1, #beBikeCầnThơ2, #beBike1, #beBike2, #beBike3, #beCar1, #beCar2, #beCar3, #beCar4, #beCar5, #beCar6, #beCarvuihè, #beCarxinchào, #beBikexinchào

(*) Thông tin chi tiết và điều khoản sử dụng xem tại phần khuyến mãi trong ứng dụng be.