"Bản đồ" thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và...

Mai Thuý - Photo: Hoà Trần, Khoa - Clip: KingPro, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 01/06/2020

Phố lên đèn, đi ra khu Metro Sài Gòn chơi đê!

Bữa có chút chuyện mới ra Nhà hát Thành Phố ngồi, cô bạn thân tui tự nhiên nhắc lại: "Ê mày nhớ hông? Mấy năm trước tao với mày hay cúp học thêm ra đây ngồi á!" Vậy mới thấy thời gian trôi qua lẹ quá, Sài Gòn giờ cũng khác trước. Mà để ý mới thấy, cái lô cốt dẹp rồi...

Sài Gòn là thế đó, ai mà lỡ vô tình vô tâm một tí, coi chừng nó "lẫy" xong biến hình nhận không ra. Sống ở Sài Gòn qua bao nồi bánh chưng nhưng thử không ra Quận Nhất vài tháng dễ có khi bị lạc mất. Không biết cái đường Đồng Khởi cắt Lý Tự Trọng đoạn nào, hay Lê Thánh Tôn mà sống ngược ngạo thích đi hai chiều thì ăn đủ.

Sài Gòn đẹp nhất về đêm còn Metro thì đẹp cả đêm lẫn ngày.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 2.

Hầu hết các bạn trẻ ra đây đều ở tầm tuổi từ 18-25, ăn mặc chất như nước cất.

Đỉnh điểm là 12h - 2h đêm những ngày cuối tuần, nhìn quanh đâu đâu cũng là những đôi những cặp ngồi tâm sự đủ chuyện trên trời dưới biển. Và đôi khi lỡ liếc trái thấy người quen, lại quay sang hello dạo này khoẻ không. 

Cái bậc thềm trước cổng Nhà hát chứng kiến 1001 các cặp hẹn hò bữa đầu rồi chia tay hẹn ra trả quà. Có lần ngồi mỏi chân tới 12h khuya, tui bất đắt dĩ nếm trải cảm giác thất tình vì trước mặt là một đôi hờn dỗi. Tới độ chờ anh kia đi khuất rồi mới dám cầm khăn giấy sang cho chị gái kia lau nước mắt. “Trời ơi, đẹp vậy thiếu gì trai. Còn mơn mởn chơi đi chị ơi!”, nước mắt nước mũi chảy tùm lum mà chị còn cười vội “Ừa biết không thiếu, mà bữa thằng chả dẫn nhỏ khác ra đây, bạn chị bắt gặp mới đau.” Ui cái gì chứ ở Sài Gòn nhỏ như cái lỗ mũi, ăn chả ăn nem người ta biết liền.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 3.

Quảng trường Nhà hát với bao la chỗ cho bạn ngồi, đảm bảo không tính phí nhé.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 4.

Cái hình này hông liên quan gì nhưng mà boss nhà ai đáng yêu quá nên cho vào thôi.

Sài Gòn, người Sài Gòn, tụi con nít Sài Gòn hay chung quy là những đứa long bong cứ hết giờ học, giờ làm là cà lê cà lết ngoài đường thường hay bị đánh giá vô công rỗi nghề. Nhưng biết sao giờ, cái nết nó vậy, thử trói chân một bữa chắc chết xỉu luôn á. Ít nhiều cũng phải ra điểm danh với cô bán nước, chú bán cá viên chiên một cái rồi mới về nhà được. Bởi vậy nên mới có câu trẻ không chơi, già hỏi “Ủa cái này chơi sao"?

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 5.
Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 6.
Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 7.
Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 8.

Quảng trường ở giữa với ngút ngàn cỏ xanh là khu vực tập trung đông đúc của các bạn trẻ vào dịp cuối tuần.

Lòng vòng hoài phải quay lại chủ đề chính: 5 năm "phủ" màu áo xanh thì nay cái "thiên đường" dưới lòng đất, gọi nôm na là Metro Sài Gòn chuẩn bị đi vào hoạt động. Không liên quan nhưng hồi nào năm 1 Đại học, tui còn mơ đến trường bằng cái tàu ngầm đó mà bẵng đi tới giờ ra trường rồi cũng chưa thử. Có hơi "tình yêu chậm trễ" tí nhưng có còn hơn không nhỉ cả nhà yêu?!

Chờ tí uống nốt ly trà sữa rồi kể tiếp.

------------------------------

Mấy bạn có bao giờ hết tiền chưa? Hay chí ít túi còn dưới 50k?

Nếu hết tiền thì kiếm nhà tài trợ kim cương như người yêu dẫn đi chơi không nói. Còn lỡ rơi vào vế sau, túi còn dưới 50k thì ra quanh khu Metro mà chơi. Thiệt chứ 50k xài không hết, chán trà sữa Bố Già thì qua Đông Du trà chanh rồi ăn tré cô Rihanna huyền thoại, hoặc lết bộ ra Huy Ngân uống gì cũng được, menu đầy đủ tha hồ lựa.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 9.

“Đứa nào lâu rồi không ra ủng hộ thì mau ra đi, hết dịch rồi” - đại diện tập thể cô chú bán nước, đồ ăn khu Metro.

Điểm tuyệt vời của mấy chỗ này là không bàn ghế, không biển hiệu, thích ngồi đâu ngồi không ai cản. Có muốn take away người ta lại càng mừng. Ủa ngộ? Đùa! Thử tưởng tượng, giữa thời tiết nóng nực của Sài Gòn, được ngồi nhâm nhi trong không gian thoáng đãng ngay trước mặt view triệu đô thì còn gì bằng. Ta nói mê chữ ê kéo dài! Nhưng ăn uống đã cái rồi nhớ dọn rác nghen, không lại tội mấy cô chú dọn dẹp.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 10.
Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 11.

Check - in xong bỏ điện thoại xuống tâm sự cái nào.

Đêm nay ra khu Metro chơi đi!

Sẽ là thiếu sót nếu quên mất những xe cá viên chiên - tuổi thơ của biết bao thế hệ. Một số người yêu thích món này vì chả cá dai chiên vàng bề mặt, trứng cút giòn giòn mà cắn vào lòng đào dẻo thơm, mềm mịn rất hấp dẫn. Các món ăn vặt này còn được chấm trong hỗn hợp sốt tương đen và tương ớt, ăn kèm cùng đậu bắp chiên hay cải muối nhà làm nên bớt hẳn đi độ ngán.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 13.

Giữa phố đi bộ Nguyễn Huệ "đắt đỏ" có một hàng bánh mì chảo lụp xụp giá cực rẻ, cứ càng muộn là càng đông nằm ngay góc giao Mạc Thị Bưởi.

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 14.

Ngọt lịm, mát lạnh, quá đủ cho mùa hè rồi nhỉ?

Bản đồ thổ địa ở khu Metro Sài Gòn: Ăn gì, trốn đâu lúc 2h sáng và... - Ảnh 15.

Thường thì đi mua trà sữa nên cử đại diện ra gọi cho đỡ rối. Ai mà lần đầu ra đây thì combo trà sữa đào, trà đào làm tới là oke nhé.

------------------------------

Bước ra đường những ngày này, chắc lắm người sẽ phải ố à vì chính thành phố nơi mình đang sống thật nhiều. Thật vậy, một mùa dịch Covid-19 qua đi để lại bao la thứ khiến ta cần phải cố gắng hơn mỗi ngày. Nhưng bạn nhớ nè, đi đâu thì đi, ở Sài Gòn ta có nơi để ngồi lại, buồn bực trút xuống. Thất tình thì ôm nhau khóc, khóc xong đứng dậy phủi tay đi về, mai còn đi làm oke chứ!

Dạo quanh dăm ba con hẻm, dăm bốn con đường để rồi ngắm Sài Gòn bỗng chốc đáng yêu lạ kì giữa tiết trời giao mùa. Người buôn kẻ bán, tiếng ca tiếng cười, từng đôi nắm tay ôi chao ghen tỵ quá, cái đèn neon xanh đỏ, “ai ăn zịt lộn bắp xào bắp nướng hông", đủ mớ vui vầy.