Bà mẹ nổ súng bắn con rể tương lai để... không phải rời xa con gái

Anh Phương, Theo Thời Đại 20:30 14/10/2017

Bà mẹ người Mỹ đã không ngần ngại nổ súng liên tiếp vào kẻ đã "cướp mất" con gái mình.

NY Post đưa tin, bà Paw Law, 57 tuổi, bị buộc tội giết anh Nyatole Eh, 17 tuổi, trong căn hộ của mình tại quận DeKalb, bang Georgia, Mỹ.

Cảnh sát cho biết bà Law vô cùng giận dữ trước việc con gái mình, cô Madaya Ve, sắp chuyển đến bang Wisconsin cùng với nạn nhân cũng là chồng chưa cưới nên muốn làm gì đó để ngăn con gái.

Thanh tra cảnh sát Jason Elliot giải thích: "Dường như người mẹ đã lên kế hoạch việc này từ trước và kiên quyết không để con gái rời đi cùng với nạn nhân."

Bà Law vốn là người gốc Myanmar, sinh ra ở bang Wisconsin và đã chuyển đến bang Georgia khoảng 4 tháng trước, nhưng con gái bà quyết định tới Wisconsin cùng với anh Nyatole. Cô Madaya lúc này đang mang thai đứa con của hai người.

Bà mẹ nổ súng bắn con rể tương lai để... không phải rời xa con gái - Ảnh 1.

Cô Madaya Ve (trái), con gái bị cáo cùng nạn nhân cũng là chồng chưa cưới.

Vào thời điểm xảy ra vụ án, tức thứ Bảy ngày 7/10, cô Madaya đang ở chỗ mẹ và cố gắng thuyết phục bà chấp nhận chồng chưa cưới của mình.

Cô Madaya và bà Law đã cãi nhau vào thứ Sáu, khi ấy bà Law đã cầu xin con gái ở lại bang Georgia cùng với mình.

Khi cô Madaya nhất quyết từ chối, bà Law bèn đi tới một tiệm cầm đồ và mua một khẩu súng lục. Tối hôm đó bà vẫn lên giường đi ngủ như bình thường.

"Trước lúc án mạng xảy ra, anh Nyatole và bà Law đang ở trong bếp, chuẩn bị bữa sáng", thanh tra Elliot cho biết.

"Không hề có tranh cãi hay thậm chí là lời nói lớn tiếng nào. Bị cáo chỉ đơn giản là bước đến phía sau nạn nhân và bắn anh ta".

Bà Law sau đó bị bắt giữ tại nhà và đưa đến nhà giam quận DeKalb.

Cô Madaya mô tả lại sự việc kinh hoàng này trên trang tin 11Alive vào thứ Hai rằng cô thực sự suy sụp.

"Ban đầu tôi không biết đó là tiếng súng. Tôi chỉ nghĩ là cái gì đó bị nổ thôi. Khi tôi nhìn vào, anh ấy đang nằm dưới sàn và mẹ tôi thì đang nổ súng vào anh ấy, tôi liền lao vào ngăn mẹ lại".

Nạn nhân trúng một viên đạn vào bụng, và thậm chí còn không nhìn thấy bà Law khi bị bắn.

"Chúng tôi không hề biết là mẹ lại có súng", cô Madaya nhớ lại, "Tôi chưa bao giờ nghĩ sự việc lại đến mức này".