Người đàn ông 36 tuổi quyết định thay thế chiếc xe bị đánh cắp của mình bằng một chiếc xe khác. Không ngờ nguồn gốc thực sự của chiếc xe mới mua khiến anh sốc nặng.
Một nữ sinh đã đánh cắp và bán số trang sức trị giá một triệu nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) của mẹ mình với giá chỉ 60 nhân dân tệ (khoảng 200.000 đồng).
27 năm sau khi bị bắt quả tang ăn trộm tiền trong hòm công đức và được nhà sư bỏ qua, người đàn ông trở lại đặt vào hòm số tiền lớn cùng lá thư sám hối đầy cảm động.
Cảnh sát Ấn Độ đau đầu với nạn trộm cắp trong đám cưới nhà giàu mà thủ phạm là trẻ em được đào tạo bài bản tại 3 ngôi làng, học phí lên tới gần 90 triệu đồng/khóa.
Cuối năm chưa trả hết nợ nần, nữ giúp việc mua 4 cái túi giả để đánh tráo, trộm 4 chiếc túi xách hàng hiệu trị giá hơn 3,4 tỷ đồng của chủ nhà mang đi bán.