Sống ở một thành phố đắt đỏ như Thượng Hải, mua được nhà đã là điều không đơn giản, làm được điều đó mà không có món nợ nào kèm theo còn khó hơn nữa. Trương Lệ - Cô gái sinh năm 1992, chính là một trong số ít những người làm được điều đó.
Hiện tại, Trương Lệ đang là quản lý vận hành cho một công ty logistics, với mức thu nhập cố định 12.000 NDT/tháng (khoảng 41 triệu đồng).
Hành trình kiếm tiền, tiết kiệm tiền để mua nhà của Trương Lệ bắt đầu từ năm cô 24 tuổi. Mức lương văn phòng khi ấy của cô chỉ khoảng 6.500 NDT/tháng (22 triệu đồng), chỉ vừa đủ sống và tiết kiệm được 1 ít. Dẫu vậy, Trương Lệ vẫn nhất quyết tin rằng mình sẽ mua được nhà, và không phải vay nợ.
Ban ngày, Trương Lệ đi làm văn phòng, là 1 dân công sở như bao người khác giữa thành phố Thượng Hải. Buổi tối, thay vì nghỉ ngơi hoặc vui chơi, hẹn hò, Trương Lệ tiếp tục làm việc.
Ảnh minh họa
Công việc làm thêm đầu tiên của cô là biên dịch online cho một số nền tảng giáo dục, mức thù lao dao động 3.000-4.000 NDT/tháng (10-14 triệu đồng). Việc thứ hai là cộng tác viên viết bài quảng cáo trên WeChat, trung bình một tháng cũng kiếm được thêm 2.000 NDT (khoảng 7 triệu đồng). Ngoài ra, cô còn mở một tài khoản chia sẻ tài liệu học tiếng Trung cho người nước ngoài, nơi người dùng trả phí theo tháng. Việc này giúp cô tạo ra nguồn thu nhập thụ động lên tới 5.000 NDT/tháng (17 triệu động).
Cứ như vậy trong suốt 9 năm, thu nhập trung bình của Trương Lệ rơi vào khoảng 17.000-18.000 NDT (60-63 triệu đồng). Tuy nhiên, điều quan trọng nhất giúp Trương Lệ mua được nhà sau 9 năm ở Thượng Hải, không chỉ gói gọn trong việc làm 4 công việc 1 lúc, mà còn là cách cô chi tiêu như thể mình đang thất nghiệp.
Trương Lệ tiết lộ cô chỉ tiêu trung bình 2.000-2.500 NDT/tháng (khoảng 7-9 triệu đồng), chủ yếu là chi cho tiền thuê nhà, điện nước và ăn uống. Ngoài ra, cô không mua sắm quần áo mỹ phẩm, không du lịch "chữa lành".
"9 năm đi làm, tôi chỉ mặc đồng phục công ty" - Trương Lệ viết.
Nhờ vậy, cô đều đặn tiết kiệm được ít nhất 15.000 NDT (khoảng 52 triệu đồng). Cứ cần mẫn kiên trì như vậy suốt gần 1 thập kỷ, cuối cùng Trương Lệ cũng đạt được mục tiêu mà nhiều coi là hão huyền: Có 1,2 triệu NDT (khoảng 4,2 tỷ đồng) để mua 1 căn hộ studio rộng 45 mét vuông ở ngoại ô Thượng Hải.
HIện tại, Trương Lệ đang sống trong căn hộ của chính mình, một không gian nhỏ nhưng gọn gàng, ngập ánh sáng và tự do vì không còn cảnh phải thuê chung phòng với bạn trọ.
Nhìn lại hành trình gần 10 năm qua, Trương Lệ viết: "Hơi buồn vì suốt 9 năm đẹp nhất của tuổi trẻ, tôi đã không có thời gian để hẹn hò hay trải nghiệm thăm thú thế giới nhưng thực ra chẳng ai có thể vừa tự do tiêu xài, vừa mua được nhà ở thành phố này. Tôi chọn mục tiêu thứ 2 và tôi chấp nhận đánh đổi những thứ khác vì nó ".
Ảnh minh họa
Chấp niệm với mục tiêu mua nhà không nợ nần và đã thực hiện được, nhưng Trương Lệ lại cho biết cô không nghĩ rằng mua nhà là thước đo thành công, càng không tin vào việc "an cư thì lạc nghiệp" một cách rập khuôn. Với cô, có nhà chỉ "đơn giản" là việc không còn phải bất an về việc có thể phải ra đường bất cứ lúc nào.
"Trước kia tôi luôn sống trong cảm giác bất an, sợ bị chủ nhà ngưng hợp đồng, sợ bạn cùng phòng rời đi và phải loay hoay tìm người khác để gánh tiền thuê,... Giờ thì tôi không còn nỗi lo đó nữa" .
Hiện tại, dù đã hoàn thành mục tiêu mua nhà, Trương Lệ vẫn giữ thói quen chi tiêu, tiết kiệm cùng tần suất làm việc như cũ. Cô vẫn ghi chép chi tiêu mỗi ngày, ăn uống đơn giản, hạn chế mua sắm vì mục tiêu tự do tài chính.
"Rất nhiều đã hỏi tôi có hối hận không khi đã đánh đổi tuổi trẻ để mua nhà và lúc nào cũng sống rất dè sẻn. Câu trả lời thì luôn luôn là không, có thể mệt mỏi và kiệt sức nhưng tôi không hối hận. Tôi biết rõ mình muốn gì, và luôn sống nghiêm túc với lựa chọn của mình" - Trương Lệ chia sẻ.
Theo Weibo