8 nụ hôn "đậm mùi" ẩm thực: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ "thơm liều" sau khi ăn tát

An Chi, Theo Helino 06:20 09/07/2019

Với thể loại tình cảm, “kiss scene” luôn là yếu tố thu hút khán giả nhất. Chính vì vậy, các nhà làm phim cũng không ngừng sáng tạo ra đủ "nụ hôn”, bao gồm cả việc “đưa đồ ăn qua miệng nhau” của đôi nam nữ chính.

Phim tình cảm lãng mạn mà không có nụ hôn thì khán giả sẽ cảm thấy thiếu thiếu, cảm xúc đem lại từ câu chuyện tình yêu cũng không thể trọn vẹn. Nắm bắt được tâm lý của người xem, biên kịch cùng đạo diễn đã khéo léo cài cắm các cảnh “khóa môi” vào để tăng sức hấp dẫn cho phim. Bên cạnh kiểu hôn “truyền thống” thì hình thức “suýt chút nữa thì hôn” hay “vừa ăn vừa hôn” chính là hai phiên bản nâng cấp của “kiss scene”.

Sau đây là những cảnh hôn không đụng hàng trong 8 bộ phim Nhật, Hàn, Trung, Thái:

1. Khu Vườn Bí Mật (2010)

Cách đây 9 năm, bộ drama quốc dân Khu Vườn Bí Mật gây sốt không chỉ tại Hàn Quốc mà còn khắp châu Á. Anh chàng nhà giàu đẹp trai với miệng lưỡi sắc bén Kim Joo Won (Hyun Bin) vô tình gặp gỡ, bị hoán đổi linh hồn với cô diễn viên đóng thế Gil Ra Im (Ha Ji Won). Ban đầu từ cặp đôi “oan gia ngõ hẹp”, dần dần sau này họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. Phim có nhiều cảnh lãng mạn, khoảnh khắc Joo Won “lau” bọt cà phê Cappuccino cho Ra Im từng nổi tiếng đến mức được đặt hẳn cái tên “Cappuccino kiss”.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 1.

Ban đầu từ cặp đôi “oan gia ngõ hẹp”, dần dần sau này họ lại nảy sinh tình cảm với nhau. Phim có nhiều cảnh lãng mạn, khoảnh khắc Joo Won “lau” bọt cà phê Cappuccino cho Ra Im từng nổi tiếng đến mức được đặt hẳn cái tên “Cappuccino kiss”.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 2.

Khi bạn uống cappuccino và bị dính bọt lên môi, không có khăn giấy thì phải làm sao? Giám đốc Joo Won đành dùng miệng mình để lau vậy

2. Chàng Giàu, Nàng Nghèo (2012)

Bộ phim Nhật nói về câu chuyện cổ tích giữa “hoàng tử” giàu có Hinata Toru (Oguri Shun) và “lọ lem” Chihiro Sawaki (Satomi Ishihara). Hai con người tưởng chừng ở hai thế giới đối lập lại vô tình nảy sinh tình cảm.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 3.

Cặp đôi diễn rất ngọt, ngay cả cảnh ăn bánh cũng ngọt như đường:

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 4.

Có một cái bánh thôi, ăn chung vậy.

3. Gió Mùa Đông Năm Ấy (2013)

Gió Mùa Đông Năm Ấy với nội dung nói về chuyện tình của hai con người từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong đời. Quý ông Jo In Sung và “chị đẹp” Song Hye Kyo được “chọn mặt gửi vàng” đóng vai chính. Nam thần xứ Hàn đảm nhận vai Oh Soo - người đóng giả làm anh trai thất lạc của Oh Young (Song Hye Kyo) để kiếm tiền trả nợ.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 5.

Bắt đầu bằng tính toán, lợi dụng nhưng “anh trai hờ” này đã yêu “em gái”. Đây là bộ phim được trau chuốt từng cảnh quay, nhất là các cảnh tình bể bình như này.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 6.

Kẹo bông gòn kia chắc ngọt lắm.

4. Pinocchio (2014)

Phim truyền hình Pinocchio là hiện tượng rating “gây sốt” một thời của màn ảnh nhỏ Hàn Quốc 2014. Phim khai thác tận cùng gốc rễ của nghề “phóng viên”, những mặt tối và góc khuất mà người ngoài nhìn vô không hề hay biết. Cùng với đó là chuyện tình yêu thù hận của Ki Ha Myung/Choi Dal Po (Lee Jong Suk) với Choi In Ha (Park Shin Hye).

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 7.

Cặp đôi chính từng gây sốt bởi phản ứng hóa học của cả hai “ngọt lịm” đến trụy tim khán giả. Cảnh ăn bánh sandwich từng khiến khán giả phải thốt lên “Sao cùng nhau cắn miếng bánh thôi mà lại trông đẹp và lãng mạn đến độ như vậy!”

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 8.

Có miếng bánh thôi cần phải giành giựt nhau ăn vậy hả? Ăn bánh mà đẹp dữ vậy hả?

5. Golden (Rupthong, năm 2018)

Đây là bộ phim khiến hủ nữ đứng ngồi không yên vì sức hút của mối tình đam mỹ trong phim. Seua (Toy Pathompong Reonchaidee) là gay ngầm, anh có cô bạn gái Riawkhao xinh đẹp. Rob (Mankalasut Akalavut) là bạn thụ đầy toan tính luôn tìm cách câu dẫn Seua. Rob và bạn gái “bánh bèo” của Seua giành giật nhau để có được mỹ nam.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 9.

Góc nghiêng thần thánh của hai mỹ nam.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 10.

Hai anh chuẩn bị làm gì vậy?

Hai mỹ nam có nhiều cảnh táo bạo, khoảnh khắc bạn “thụ” Rob tinh nghịch cắn bánh quy bạn “công” Seua đang ăn trông khá mãn nhãn.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 11.

Màn câu dẫn trắng trợn của Rob.

6. Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi? (2019)

Đầu năm 2019, web drama Tại Sao Boss Muốn Cưới Tôi của Trung Quốc gây sốt khắp châu Á dù mô típ tổng tài – tiểu bạch thỏ quá đỗi quen thuộc. Hạ Lâm (Vương Song) là nữ diễn viên ít tên tuổi, cô bỗng phát hiện mình bị bệnh máu trắng. Hạ Lâm vô tình biết boss Lăng Dị Châu (Từ Khai Sính) có tủy phù hợp với mình nên tiếp cận. Sau đó, số phận đưa đẩy, hai người ký hợp đồng hôn nhân.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 12.

Cuối cùng lại thành "hôn nhân giả - tình thật".

Ông Lăng sủng vợ lên tận mây, “phản ứng hóa học” của Vương Song và mỹ nam Từ Khai Sinh cực kỳ tốt, nhất là trong các cảnh “hơi nóng” như cảnh boss Lăng cướp cherry từ trong miệng vợ. Sợ vợ chửi nên anh “khóa môi” vợ lại cho đỡ phiền.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 13.

Anh cướp cherry có vẻ hơi "mạnh bạo" xí. Nhưng không sao, vì anh đẹp nên chắc Hạ Lâm sẽ tha thứ, khán giả cũng sẽ tha thứ luôn.

7. Con Tim Sắt Đá (Hua Jai Sila, năm 2019)

Lakorn Con Tim Sắt Đá là hiện tượng gây sốt khắp châu Á thời gian vừa qua, nội dung xoay quanh mối ân oán tình thù giữa các nhân vật.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 14.

Dù phim đã hết, dư âm vẫn còn, khán giả khó lòng thoát khỏi hình ảnh “bad boy” Sila (Tor Thanapob) với câu nói bá đạo với Min (Fern Nopjira): “Nếu cô tát nữa thì tôi sẽ hôn nữa”. Như một thói quen, mỗi lần bị người đẹp cho ăn tát là Sila lại “đáp lễ” bằng cách hôn cô rất sâu và lâu.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 15.

8. Truy Cầu (2019)

Bộ phim thần tượng Trung Quốc gây ấn tượng với bối cảnh lung linh, đậm chất thanh xuân. Nhan Hiểu Hi (Bốc Quan Kim) là cô gái nghèo, vì muốn học trường Đằng Viễn học phí đắt đỏ mà phải cố làm thêm, tiết kiệm tiền. Nhờ những kỹ thuật điêu luyện, cô lọt vào mắt xanh của nam thần bóng bàn Tề Cảnh Hạo (Phạm Thế Kỹ).

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 16.

Nhan Hiểu Hi và Tề Cảnh Hạo

Vì là phim thần tượng nên Truy Cầu tất nhiên cũng không thiếu những phân cảnh mùi mẫn.

8 nụ hôn ngôn tình đến đam mỹ liên quan đến đồ ăn: Người cướp cherry từ miệng vợ, kẻ thơm liều sau khi ăn tát - Ảnh 17.

Yêu là có phúc cùng hưởng, có chocolate cùng ăn.

Thăm dò ý kiến

Bạn nghĩ sao về những cảnh hôn "đưa đồ ăn" qua miệng trong các bộ phim truyền hình trên?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.