8 kiếm sĩ bá đạo nhất "Game of Thrones" mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử

CHÂU KHA, Theo Helino 19:49 11/04/2019
Chia sẻ

Sau vô số cái chết xuyên suốt 7 mùa phim, số người "biết cầm kiếm" còn lại ở "Game of Thrones" có lẽ chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Giết nhân vật "như rạ" là một trong những đặc điểm nổi bật của Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền) so với các loạt phim truyền hình khác. Ở xứ Westeros, kiếm sĩ càng giỏi, chức vụ càng cao thì càng dễ "gặp ông bà". Trước thềm đại chiến mùa 8 thì số nhân vật giỏi chiến đấu trong phim chẳng còn là bao.

1. Brienne xứ Tarth

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 1.

Thay vì trở thành 1 quý cô biết thêu thùa thì thân hình to lớn vạm vỡ lại giúp Brienne (Gwendoline Christie) chọn con đường chiến binh và phụng sự dưới trướng của Renly Baratheon (Gethin Anthony). Khả năng chiến đấu của cô không thua kém bất kì một hiệp sĩ nào khác của 7 vương quốc, thậm chí còn đánh thắng cả The Hound (Rory McCann). Sau khi Renly bị anh trai Stannis (Stephen Dillane) sát hại, Briene đã thề sẽ trung thành với Catelyn Stark (Michelle Fairley) và 2 người con gái của bà là Sansa (Sophie Turner) và Arya (Maisie Williams).

2. Sandor Clegane

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 2.

Có biệt danh là The Hound (Chó săn), Sandor Clegane từng là một hiệp sĩ trung thành, luôn răm rắp tuân lệnh nhà Lannister. Sau trận chiến Blackwater (Hắc Thủy), gã chán sự hèn nhát của "vua con" Joffrey (Jack Gleeson) và quyết định tự đi con đường riêng. Tuy kỹ năng không cao, Sandor lại đáng sợ ở sức khỏe hơn người, sự gan lì và tàn bạo không ai sánh bằng. Giờ đây, The Hound đang dần trở thành một người tốt và muốn chuộc lại lỗi lầm xưa kia.

3. Jaime Lannister

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 3.

Được biết với cái tên Kingslayer (Kẻ Giết Vua) vì hành động sát hại "Mad King" (Vua Điên) Aerys Targaryen, Jaime (Nikolaj Coster-Waldau) vốn là một kiếm sĩ kiêm tướng lĩnh tài ba hàng đầu đội Kingsguard (Vệ Vương). Khả năng của anh chàng có thể sánh ngang với Vua Phương Bắc Ned Stark (Sean Bean) - một người đã trải qua hàng trăm trận chiến lớn nhỏ trong đời. Sau này, Jaime bị mất bàn tay phải sau khi thua trận trước nhà Stark. Tuy nhiên, anh chàng cũng đã cố gắng luyện tập cánh sử dụng tay trái và dần lấy lại được phong độ ban đầu.

4. Bronn

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 4.

Vốn là một tay kiếm vô danh, Bronn (Jerome Flynn) dần leo lên các nấc thang quyền lực nhờ cứu Tyrion Lannister (Peter Dinklage) rồi phụng sự nhà Lannister. Trong trận Blackwater, Bronn đã lập được công lớn và được phong tước hiệp sĩ từ đó. Anh chàng theo phong cách lấy nhanh thắng mạnh và đã hạ gục không biết bao nhiêu hiệp sĩ có xuất thân quý tộc khác.

5. Beric Dondarrion (Richard Dormer)

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 5.

Vốn là một hiệp sĩ dưới quyền của Ned Stark, Beric (Richard Dormer) đã bị The Mountain giết chết trong một trận đánh nhưng lại được thầy tu say xỉn tên Thoros (Paul Kaye) hồi sinh. Từ đó Beric bắt đầu tin vào Lord of Light (Thần Ánh sáng) - vị thần đã mang ông về từ cõi chết.

Ông lập ra hội Brotherhood Without Banners (Hội Anh em Không Cờ hiệu) để bài trừ cái xấu. Sức mạnh của Beric nằm ở thanh kiếm rực lửa và khả năng chết đi sống lại mỗi khi Thoros cầu nguyện. Tiếc thay, cái chết của vị thầy tu này trong nhiệm vụ bắt White Walkers (Bóng Trắng) mùa 7 đồng nghĩa với việc Beric chỉ còn đúng 1 mạng cuối cùng.

6. Gregor Clegane

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 6.

Là anh trai của Sandor Clegane và được gọi với cái tên The Mountain vì thân hình to lớn đồ sộ cùng sức mạnh đáng nể, Gregor Clegane (Hafþór Júlíus Björnsson) phục vụ dưới trướng Tywin Lannister (Charles Dance) và sau này là "bà hoàng" Cersei Lannister (Lena Headey). Mang bản tính tính hung hãn và ác độc, vết sẹo trên mặt Sandor Clegance cũng chính là do Gregor gây ra.

Trong trận chiến với Oberyn Martell (Pedro Pascal), gã đã trúng mũi giáo tẩm độc nhưng vẫn đủ sức bóp nát đầu đối thủ. Được Cersei hồi sinh thành "xác sống", Gregor giờ đây là một cỗ máy bất khả chiến bại khi vừa khỏe vừa bất tử.

7. Jon Snow

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 7.

Không được đạo tài bài bản như người anh trai Robb Stark (Richard Madden) nhưng Jon Snow (Kit Harington) dần tôi luyện được khả năng chiến đấu thượng thừa nhờ trải qua hàng chục trận chiến trong đội Night's Watch (Tuần Đêm). Thường xuyên đối đầu với những thế lực bên ngoài The Wall (Bức Tường), Jon ngày càng trưởng thành và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Kỹ năng chiến đấu của anh chàng đã được chứng tỏ trong trận Battle of Bastards (Trận chiến Những đứa con hoang) khi tả xung hữu đột giết địch.

8. Arya Stark

8 kiếm sĩ bá đạo nhất Game of Thrones mùa 8 sắp lên sóng: Anh số 6 vừa khỏe lại còn bất tử - Ảnh 8.

Là cô em nhỏ nhất trong nhà Stark, Arya đã có một hành trình vô cùng khó khăn để có thể trưởng thành như hiện nay. Lúc này, cô bé đã là Faceless Men (Vô Diện Nhân) - một sát thủ có kĩ năng thay hình đổi dạng. Bên cạnh đó, kĩ năng kiếm thuật được truyền lại từ thầy Syrio Forel giúp Arya có thể đấu ngang ngửa với Brienne trong một lần đánh tập.

Theo bạn, kiếm sĩ nào sẽ sống sót tới cuối Game of Thrones, vốn chuẩn bị lên sóng vào ngày 15/04 tới đây?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày