Sau thành công vang dội từ Lật Mặt 7, Lý Hải trở lại với Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng - phần thứ 8 trong loạt phim ăn khách đưa anh lên hàng ngũ ông hoàng phòng vé Việt Nam. Thế nhưng, lần tái xuất này lại không nhận được sự tung hô như những lần trước. Khen có, chê có, thậm chí có người còn cho rằng: “Lý Hải nên dừng lại đi, vì đã hết thời rồi”. Vậy thực sự Lý Hải có thực sự đang đi xuống không? Hay đây chỉ là một cú sẩy chân giữa hành trình nghìn tỷ?
Không thể phủ nhận việc Lật Mặt 8 là phần phim đầu tiên trong loạt thương hiệu trăm tỷ của Lý Hải không giữ được sức nóng bùng nổ như trước. Trong khi Lật Mặt: Tấm Vé Định Mệnh hay Một Điều Ước từng gây sốt với doanh thu vượt trội và phản ứng tích cực từ cả khán giả lẫn giới chuyên môn, thì phần 8 lần này lại nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều.
Sau 10 ngày chiếu chính thức, doanh thu của Lật Mặt 8 đạt khoảng 194 tỷ đồng, một con số đáng mơ ước với nhiều nhà làm phim, nhưng lại được nhìn nhận là “chững lại” khi đặt cạnh chính kỷ lục trước đây của Lý Hải. Điều đáng nói là chỉ sau khoảng 1 tuần công chiếu, phim đã bị soán ngôi dẫn đầu phòng vé bởi đối thủ trực tiếp là Thám Tử Kiên: Kỳ Án Không Đầu, một tác phẩm hoàn toàn mới của đường đua 30/4 nhưng bất ngờ tạo cơn sốt nhờ yếu tố kịch tính và phá án hấp dẫn.
Sự hụt hơi này nhanh chóng của Lật Mặt 8 khiến mạng xã hội tranh cãi gay gắt. Có người cho rằng Lật Mặt 8 là bước thụt lùi của Lý Hải cả về mặt nội dung lẫn cảm xúc. Một số khác còn gay gắt hơn khi khuyên nam đạo diễn nên tạm nghỉ, vì việc tự anh quy ước cho bản thân phải mỗi năm ra 1 phim đang dần giống như bị “dí KPI” khiến chất lượng phim trở nên "ăn liền".
Chọn khai thác chủ đề gia đình, tình thân, một motif quen thuộc nhưng lần này Lý Hải lại không tạo được cảm xúc mạnh mẽ như phần 7. Nhịp phim có phần lê thê, các tuyến nhân vật bị nhận xét là rời rạc, còn cú twist cuối phim thì bị chê là dễ đoán. Dù vẫn giữ được nét đặc trưng quen thuộc như bối cảnh bình dân, hành động pha trộn hài hước và dàn diễn viên mới lạ, nhưng phần 8 dường như chưa đủ lực để bứt phá.
Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào một phần phim chưa đạt kỳ vọng để nói Lý Hải “hết thời” thì e là hơi vội vàng. Bởi cần phải nhấn mạnh rằng: 194 tỷ sau 10 ngày công chiếu chính thức không phải là con số nhỏ. Với nhiều nhà làm phim Việt Nam, đây còn là mốc son cả sự nghiệp. Hơn nữa, Lý Hải vẫn đang sở hữu một lượng khán giả trung thành cực kỳ đông đảo, đặc biệt là ở cách tỉnh thành miền Tây. Việc Lý Hải vẫn trung thành với phim đại chúng, đề tài gần gũi chính là chìa khóa vàng giúp thương hiệu Lật Mặt sống sót đến phần 8.
Tính đến hiện tại, tổng doanh thu của toàn bộ series Lật Mặt đã lên tới khoảng 1400 tỷ đồng - một thành tích mà hiếm đạo diễn nào trong làng điện ảnh Việt làm được. Phần 8 dĩ nhiên sẽ nhanh chóng vượt mốc 200 tỷ và dù Lý Hải có hụt hơn nhưng phim của anh vẫn ăn đứt nhiều tác phẩm nội khác trong năm 2025.
Hình ảnh trong Lật Mặt 8
Trong một buổi cinetour gần đây Lý Hải thẳng thắn cho biết mình đang chuẩn bị cho phần 9. Có vẻ nhưng hàng loạt ý kiến trái chiều trên mạng xã hội không hề làm ảnh hưởng gì đến tâm lý của nam đạo diễn, anh vẫn sẽ tiếp tục duy trì thương hiệu của mình và biết đâu chừng, chững sự hụt hơi của Lật Mặt 8 sẽ giúp Lý Hải khắc phục những khiếm khuyết của chính mình ở Lật Mặt 9. Thành thật mà nói, Lý Hải không thể nào hết thời chỉ vì một phần phim hụt hơi. Và việc làm phim gia đình - hài hành động sẽ khó mà lỗi thời, vấn đề chỉ nằm ở chỗ: kịch bản có đủ mạnh không, có chạm được cảm xúc không? Tiếc là Lật Mặt 8 còn có phần thiếu hụt sự "chạm" này.
Tám phần phim trong vòng tròn 10 năm, gần như không có quãng nghỉ, đây là tần suất khủng khiếp mà hiếm ai trong điện ảnh Việt có thể duy trì, chứ chưa nói tới việc phần nào cũng sinh lời. Sau 7 phần thành công liên tiếp, việc phần thứ 8 có chút “trật nhịp” cũng là điều dễ hiểu. Thị trường thay đổi, khẩu vị khán giả thay đổi, và việc thử nghiệm đôi khi khiến đạo diễn mất đi sự chắc tay như thường lệ. Tuy nhiên, điều quan trọng là Lý Hải không hề bị khán giả trung thành quay lưng. Phim vẫn kín rạp ở các tỉnh lẻ, những chuyến cinetour vẫn rơi vào tình trạng cháy vé, cảnh tượng người ta xô đẩy nhau để được gặp gỡ gia đình Lý Hải cho thấy sức hút không hề nhỏ của vị đạo diễn này cũng như thương hiệu phim của riêng anh.
Khung cảnh như "vỡ trận" thường thấy ở các buổi cinetour Lật Mặt
Một cú hụt hơi không đồng nghĩa với việc kết thúc sự nghiệp. Lý Hải vẫn đang là một trong những đạo diễn thành công nhất Việt Nam hiện tại. Tự biên, tự đạo diễn, tự sản xuất và luôn có lãi, mô hình "phim nhà làm" mà anh theo đuổi 10 năm qua chưa hề sứt mẻ. Lật Mặt 8 có thể không phải là phần phim hay nhất, nhưng chắc chắn không phải là “điểm kết”. Với lượng fan trung thành, với tư duy làm nghề nghiêm túc và với niềm tin vào thể loại phim mình chọn, Lý Hải vẫn còn rất nhiều đất diễn. Vậy nên, việc chụp mũ "hết thời" cho Lý Hải ở thời điểm này có lẽ là quá vội vàng.