Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng - phần thứ 8 trong thương hiệu Lật Mặt của Lý Hải đã ra rạp được một thời gian nhưng sức nóng chưa hề giảm sút. Bên cạnh câu chuyện cảm động, những màn vũ đạo mãn nhãn và thông điệp đầy tính nhân văn, một trong những điều khiến khán giả thích thú chính là sự xuất hiện của bé Rio Hạo Nhiên - con trai cả của đạo diễn Lý Hải - trong một vai phụ xuyên suốt phim. Nhân dịp bộ phim vừa ra mắt, hai bố con Lý Hải - Rio đã tranh thủ ngồi lại chia sẻ với chúng tôi về hành trình đặc biệt phía sau ống kính: từ quá trình casting gắt gao đến những ngày quay vất vả, và cả những kỷ niệm không thể quên khi lần đầu tiên cả gia đình cùng góp mặt trong một dự án lớn. Xuyên suốt cuộc trò chuyện, Lý Hải không giấu nổi ánh mắt tự hào khi nhắc về con trai, còn Rio thì tự tin, lễ phép nhưng cũng không kém phần hào hứng khi kể về vai diễn lớn đầu đời của mình.
Phỏng vấn Lý Hải và con trai
Những ngày này, Rio nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả, cảm xúc của hai ba con lúc này thế nào?
Rio: Con rất vui khi được các cô chú khán giả ủng hộ, quan tâm tới con, quan tâm tới Lật Mặt 8. Con cũng mong các cô chú sẽ ra rạp ủng hộ ba con.
Lý Hải: Đầu tiên là cũng cảm ơn mọi người đã yêu thương gia đình Lý Hải - Minh Hà. Thực ra thì mọi người cũng đã quan tâm từ khi bé mới chào đời. Trước đây, khi chúng tôi đăng những bức hình lúc Rio mới ra đời, tới Cherry, Sunny, Mio cũng thế, đều được mọi người rất quan tâm chứ không riêng gì Rio. Điều đó tôi cũng chân thành cảm ơn mọi người.
Rio thậm chí còn được khen giống một diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, Rio đã đọc những bình luận như vậy chưa và cảm giác thế nào?
Rio: Việc được so sánh với các ngôi sao nổi tiếng, đầu tiên, con cảm ơn các khán giả vì đã quan tâm nhưng với bộ phim Lật Mặt 8 này, con vẫn muốn được là bản thân mình.
Ở các sự kiện họp báo, quảng bá phim, Rio được rất nhiều người hâm mộ vây quanh, có một kỷ niệm nào đáng nhớ nhất với người hâm mộ trong những ngày này không?
Rio: Con nhớ nhất là một buổi chiếu phim sớm, ba mẹ có tổ chức cho con và các bạn vẽ tranh, làm sticker để tặng cho các cô chú khán giả ạ.
Trước việc các con bất ngờ nổi tiếng như vậy, anh Lý Hải có căn dặn điều gì đặc biệt với con không? Nhất là khi mạng xã hội giờ quá phát triển và như một con dao hai lưỡi với các bé?
Lý Hải: Về việc các con bất ngờ nổi tiếng, tôi nghĩ trước đây mình sống như thế nào thì giờ cứ sống như vậy thôi, không có gì phải căng thẳng hết. Người ta yêu thương, quan tâm mình thì đó là điều đáng vui, đáng mừng. Các bé được sinh ra như thế nào, sống như thế nào, đi học rồi gặp gỡ các bạn ra sao thì giờ vẫn giữ như thế, không có gì phải thay đổi.
Còn về các ý kiến trên mạng xã hội, dù thế nào đi nữa thì con cũng phải chín chắn vì các con chính là người quyết định tương lai, số phận của mình. Làm gì thì làm, các con cũng là người hiểu mình nhất. Tất nhiên, người ta quan tâm thì mới đưa ra những lời góp ý cho mình. Nhưng ví dụ, theo sở thích của một cô nào đó, cô ấy nói con phải rẽ trái, một cô khác lại bảo con nên rẽ phải mới đúng, một chú khác lại bình luận nói là con phải đi thẳng, thế thì con sẽ đi đường nào? Con sẽ là người hiểu mình nhất để quyết định rằng con nên đi thẳng, quẹo trái hay quẹo phải.
Về Rio, lần đầu tiên có vai diễn xuất hiện xuyên suốt trong một tác phẩm của bố mẹ, làm một diễn viên chuyên nghiệp là trải nghiệm thế nào?
Rio: Thời gian quay phim, con cũng có nhiều kỷ niệm. Ngày nào cũng lên tập cùng các cô chú anh chị, đó cũng là điều đáng nhớ nhất. Trong phim, con có khá nhiều cảnh phải nhảy, những cảnh đó ba Hải muốn mọi người phải làm tốt nhất nên những lúc làm không tốt là phải quay lại.
Có vẻ ba khá nghiêm khắc trên phim trường. Không biết có lúc nào Rio bị ba mắng hoặc cảm thấy áp lực quá không?
Rio: Dạ không ạ, đóng phim không áp lực vì đây là việc mà con đang muốn làm, là đam mê của mình. Cơ hội đến thì mình phải trân trọng và làm tốt nhất điều đó. Con cũng không nghĩ là ba nghiêm khắc, chỉ là ba làm việc chuyên nghiệp, ba muốn làm những gì tốt nhất để mang tới bộ phim tốt nhất và khán giả có trải nghiệm trọn vẹn nhất.
Bé Cherry có nói em phải casting khá nhiều mới có được vai diễn lần này, còn Rio thì sao?
Rio: Thực ra năm nào con cũng đi casting phim của ba hết. Năm nay con được vai như vậy cũng rất khó. Ba yêu cầu phải hát, nhảy, diễn xuất. Với nhảy, con phải chọn bài nào thật ấn tượng, thật khó vì còn có hàng ngàn bạn đi casting, con phải làm sao để làm tốt nhất có thể, để có được một vai trong bộ phim này. Thời gian tập luyện cũng rất khó, nhất là những kỹ năng đặc biệt, con phải chuẩn bị trước khoảng 2 tuần. Còn về phần hát cũng mang đến nhiều trở ngại vì con cũng không phải một người biết hát chuyên nghiệp. Con tập hát mỗi ngày, cứ rảnh là hát để bản thân tốt hơn. Con cũng hỏi ba xem mình phát âm rõ chưa. Về phần diễn xuất, con đã coi những bộ phim có các bạn cùng lứa đóng để mình học tập, làm tốt hơn. Khi casting con cũng hơi áp lực, chỉ biết cố gắng làm hết mình.
Lý Hải: Tôi xin được nói thêm là trong khoảng thời gian bé casting và ghi hình cũng là tuổi mà bé đang dậy thì bị bể giọng. Rất khó khăn để bé có thể vượt qua, quá trình quay, Rio bị vỡ tiếng liên tục luôn, thoại rất khổ nhưng cứ cố gắng thôi. Tôi chỉ biết dặn con rằng cứ cố gắng rồi sẽ vượt qua được.
Ở cuối phim, nhân vật của Rio có một số cảnh phải khóc, khi thấy nhóm không được trình diễn, thấy chị gái từ bỏ ước mơ. Rio nuôi tâm lý cho những cảnh này có khó không?
Rio: Thực ra trước khi vào bộ phim, ba hướng dẫn rất nhiều, giúp con tập thoại. Con cũng là một diễn viên mới nên cứ tranh thủ lúc nào ba rảnh là con sẽ nhờ ba chốt thoại cho mình. Với những phân cảnh khóc thì con nghĩ cũng không khó. Mình đừng cố khóc mà phải thông cảm được cho nhân vật là mình sẽ khóc thật được.
Về phần anh Lý Hải, ở nhà anh có tranh thủ hướng dẫn đặc biệt cho hai con không?
Lý Hải: Cũng may mắn là các bé có gen di truyền của ba mẹ, cũng có chút năng khiếu. Khi nói các bé sẽ hiểu khá nhanh lẹ, không quá khó khăn.
Theo nghệ thuật khá sớm như vậy thì không biết Rio đã cân đối việc đi quay phim, quảng bá phim với lịch học ra sao?
Rio: Thời gian quay phim cũng là lúc con thi cuối kỳ nhưng con vẫn cân đối được. Sáng con đi học, chiều tối tập nhảy, đêm vẫn học bài bình thường. Thời gian thi cuối kỳ, mỗi lần quay phim xong là con về nhà ngay để làm đề cương, học bài để không ảnh hưởng đến chuyện thi cử ở trường.
Anh Lý Hải này, từ trước đến nay việc đóng phim, ca hát là do các bé tự cảm thấy thích thú và muốn làm hay là do anh chị định hướng?
Lý Hải: Tôi và Hà không bao giờ bắt ép con phải đi theo hướng nào. Cứ thích điều gì là chúng tôi sẵn sàng đứng sau, hỗ trợ cho các con. Thích đóng phim thì con cứ casting, đậu sẽ được đóng. Con muốn hát thì ba mẹ sẽ hỗ trợ để con trở thành ca sĩ chứ không ép con phải lựa chọn một ngành nghề nào đó vì như vậy, các bé sẽ mất đi quyền tự do của mình.
Cả nhà cùng đóng phim là vậy nhưng các con lại không được xem, chỉ có mình Rio là đủ tuổi xem, không biết là cảm xúc của hai bố con thế nào?
Lý Hải: Lý Hải rất là tiếc. Không những Lý Hải cùng các anh em ekip mà tôi còn gặp rất nhiều phụ huynh có con 7, 8 tuổi, họ nói đây là bộ phim rất thích hợp với gia đình, 3 thế hệ đi xem cũng được. Đặc biệt đây còn là bộ phim có thể mang tính giáo dục cho các bé rất nhiều, nó thay lời muốn nói của cha mẹ với con cái, làm cho cha mẹ và các con gần nhau hơn. Các bé còn nhỏ không xem được đó là một điều thực sự tiếc.
Nghe nói anh cũng là một người cha khá nghiêm khắc với các con. Vậy từ chuyện diễn xuất đến học tập, anh có tạo một áp lực hay kỳ vọng đặc biệt nào với các bé không?
Lý Hải: Nghiêm khắc thì còn ở nhiều mức và nhiều dạng. Ở dạng vừa phải thì sẽ giúp các bé hiểu được cha mẹ. Nhưng Lý Hải - Minh Hà chưa bao giờ ép con phải học xuất sắc, phải đứng đầu, phải giỏi như con nhà người ta, chưa bao giờ chúng tôi ép con làm điều đó, con cứ việc học thoải mái là được. Và theo tôi nghĩ thì đây là tuổi ăn tuổi lớn, là tuổi thơ của các bé. Ngoài việc học thì mình cần để các bé tự do sáng tạo, tự do thoải mái để trải qua một tuổi thơ mà nó sẽ đi với mình hết quãng đời sau này. Quãng đời tuổi thơ là một điều rất quan trọng.
Vậy với lần thể hiện lần này của Rio, anh đã hài lòng chưa?
Lý Hải: Với tuổi của Rio như thế, tham gia một vai như thế đã là đủ sức lắm rồi. Nhiều thứ cũng vậy, không nên ép và không nên quá vội vàng, phải đúng thời điểm là tốt nhất. Tại sao các bé đã casting rất lâu nhưng đến giờ mới được tham gia. Vì phải hợp vai, có nghĩa là phải đúng thời điểm. Ở những phần trước, phần 5 - 6 - 7, các bé cũng đi casting như mọi người nhưng toàn là vào vai nhỏ. Thực ra lúc đó các con đã diễn xuất tốt rồi nhưng tôi thấy các con chưa hợp vai nên chưa cho vào phim, chỉ để con đóng vai cameo nhỏ. Trong lúc đó các bạn đồng trang lứa lại được đóng vai chính. Nhưng các bé cũng rất ngoan, không có ý kiến gì hết, ba mẹ cảm thấy con hợp vai nào thì cho con vai đó thôi.
Có bao giờ anh nghĩ đến việc làm một bộ phim cho các con và cho bà xã mình đóng không?
Lý Hải: Chưa bao giờ tôi nghĩ đến điều đó. Từ trước đến nay, mỗi khi đặt bút viết, tôi chỉ nghĩ đến làm sao để có một câu chuyện hay nhất có thể chứ chưa bao giờ nghĩ mình phải viết vai này cho một người cụ thể nào, kể cả con mình. Làm như thế sẽ bị gượng ép tuyến đường dây. Đầu tiên phải viết một kịch bản hay trước đã rồi sẽ casting diễn viên, casting các nhân tố mới hợp vai để mình cho thử nghiệm. Điều này tôi đã làm từ phần 1 cho tới bây giờ.
Vậy còn việc lấy cảm hứng từ chính cuộc sống của mình thì sao khi mà ở bộ phim lần này anh đưa chủ đề âm nhạc lên phim?
Lý Hải: Dĩ nhiên là cũng có một chút. Tất nhiên là phải có thì tôi mới có được vốn sống để kể câu chuyện này. Nhưng nó không giống 100%, lý do vì ngoài đời, tôi được ba mẹ ủng hộ còn nhân vật Tâm trên phim thì bị gia đình cấm cản. May mắn là khi tôi kể một câu chuyện về idol thì có thể nói, nó giống như sở trường của mình vì mình có cơ hội hoạt động trong ngành giải trí hơn 30 năm rồi.
Về Rio, nếu ở ngoài đời, phát hiện ra ba mẹ giấu mình một điều gì đó giống như nhân vật trong phim, không biết Rio có sẵn sàng tha thứ, thông cảm cho ba mẹ không?
Rio: Con nghĩ phải có một lý do nào đó thì ba mẹ mới giấu mình. Con sẽ luôn tôn trọng quyết định của ba mẹ.
Trong phim nam chính nợ ba một lời xin lỗi, một cái ôm, còn ở ngoài đời, Rio có thường xuyên thể hiện tình cảm, nói những lời cảm ơn - xin lỗi với ba mẹ không?
Rio: Con nghĩ một người con thì mình phải luôn biết cảm ơn và xin lỗi. Với tất cả mọi người cũng thế, khi có lỗi sai hoặc được giúp đỡ, mình phải luôn có lời cảm ơn và xin lỗi người khác. Ở nhà, con cũng thường xuyên trò chuyện với ba mẹ, cũng hay ôm mẹ nữa.
Nghĩa là Rio thân với mẹ hơn?
Rio: Con nghĩ là cả ba và mẹ con đều thân như nhau hết, cũng có lúc này lúc kia ạ.
Nhưng có vẻ Rio khá hướng nội, hơi rụt rè, việc thể hiện cảm xúc với gia đình có bao giờ khiến Rio cảm thấy ngại không?
Rio: Con không bao giờ thấy ngại hết. Có gì mình cứ nói ra cho ba mẹ biết. Mình cảm thấy như thế nào thì cứ nói ra cho cả gia đình vì gia đình hiểu mình mà. Có gì cứ nói ra hết thì gia đình sẽ đưa ra những góp ý cho những vấn đề khó khăn của mình.
Vậy tiện có ba ở đây, mình có muốn nói một lời chúc mừng đặc biệt nào tới ba không khi Lật Mặt hiện tại đang ra mắt rất thành công?
Rio: Con mong bộ phim của ba sẽ thành công rực rỡ. Con cũng không cần thành công, con chỉ cần khán giả hiểu được nội dung, những thông điệp mà phim truyền tải. Con mong các cô chú sẽ ra rạp ủng hộ Lật Mặt 8 và ủng hộ vai diễn của con ạ.
Cảm ơn hai bố con vì những chia sẻ thú vị này. Chúc cho Lật Mặt 8 sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành công.