7 trường cấp 3 ở Hà Nội có những món ăn khiến học sinh trường khác phải rủ nhau sang ăn thường xuyên

Anh Ninh, Theo Trí Thức Trẻ 08:05 05/09/2018

Hầu như ngôi trường cấp 3 nào cũng đều có một hoặc một vài món ăn nổi trội, chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến đám học trò "thèm thuồng không ngớt".

Mùa hè và cả kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh kết thúc cũng là lúc chúng ta phải quay lại trường học để tiếp tục sự nghiệp học hành đầy vất vả, gian nan. Tuy nói vậy nhưng rõ ràng, đi học vẫn là một việc cực vui bởi không chỉ có "học" mà còn vô vàn niềm vui hấp dẫn khác như bạn bè, "crush" và cả những món ăn độc lạ quanh trường nữa. Chẳng thế mà, ở Hà Nội có một số ngôi trường cấp 3 đều có một hoặc một vài món ăn nổi trội, chỉ cần nhắc tên cũng đủ khiến đám học trò "thèm thuồng không ngớt". Cùng điểm lại xem đâu là những món ăn xung quanh cổng các trường cấp 3 ở Hà Nội khiến học sinh ở trường khác rủ nhau sang ăn thường xuyên nhé!

*Trường cấp 3 Trần Phú:

Hồng trà sủi bọt

Đối với các bạn học sinh Trần Phú và các khu vực xung quanh đó, hồng trà là loại thức uống quen thuộc không thể không biết đên. Nằm trên đường Phan Chu Trinh, đây được coi là nơi đầu tiên bán hồng trà ở Hà Nội. Bạn có thể chọn giữa bao la đủ loại từ hồng trà bí đao, hồng trà ô mai, chocolate…

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 1

Kem xôi

Cùng với hồng trà, kem xôi trường THPT Trần Phú tạo thành cặp đôi "nổi tiếng lẫy lừng" một thời. Bát kem mát lành, cùng với vị xôi dẻo ngậy thơm ngon, tuy không còn đầy đặn và đặc biệt như xưa nhưng gần như, cứ nhắc đến kem xôi là đám học trò nghịch ngơm lại tìm đến trường cấp 3 Trần Phú.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 2


*Trường cấp 3 Việt Đức:

Mì tôm chanh

Nhắc đến món ăn vặt nổi trội trường Việt Đức, mà bỏ qua món mì tôm chanh "huyền thoại" thì quả là một sự thiếu sót lớn. Bởi cho đến tận bây giờ, khi bao thế hệ học sinh đã đến và đi ở ngôi trường Việt Đức thì những bát mì tôm chanh chua cay hít hà nơi đây vẫn được đánh giá là đúng điệu nhất ở Hà Nội.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 3

Trà đào, sữa dừa

Sau mỗi giờ tan học, dân Việt Đức lại rủ nhau tụ tập bên những ly trà đào, sữa dừa, chanh tuyết mát lạnh hay ho. Vì bán cho học sinh nên giá cả cũng mềm mại cực kì, ngồi trò chuyện hết buổi mà thử hết các vị thì cũng vẫn là "kinh tế".

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 4

Nem chua rán

Khác với những nơi khác, nem chua rán ở trường cấp 3 Việt Đức được bao quanh một lớp bột dày, nhìn béo ú đầy đặn hơn nên rất được yêu thích. Khi cắn miếng nem, bạn sẽ cảm nhận được lớp vỏ ngoài giòn giòn và phần nem dai thơm phía trong rất thú vị. Dù vậy, món ăn này ngấm dầu nên dễ ngấy, ăn một hai chiếc là đủ no rồi.

7 trường cấp 3 ở Hà Nội có những món ăn khiến học sinh trường khác phải rủ nhau sang ăn thường xuyên - Ảnh 6.

*Trường cấp 3 Chu Văn An:

Mì Hàn trộn cay

Cũng là một trong những món mì nổi tiếng gắn liền với các ngôi trường cấp 3, mì trộn cay Chu Văn An hấp dẫn cả về hình thức và hương vị. Mì được trụng thật khéo để vừa chín tới, sợi mì vẫn khô khô dai dai nhai thích miệng rồi bỏ vào bát. Người bán cũng khéo léo bày thêm lên trên là giá đỗ chần, lạc, hành phi và bò khô đỏ đậm bắt mắt. Cuối cùng, rưới đẫm thứ nước sốt chua chua ngọt ngọt cay cay ngon đến khó cưỡng. Đến nỗi, không chỉ học sinh Chu Văn An mà ngày ngày, quán vẫn luôn đông khách bởi các bạn trẻ từ nơi khác đến để thưởng thức.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 5


*Trường cấp 3 Phan Đình Phùng:

Chè bobochacha

Với các bạn học sinh và cả các anh chị cựu học sinh trường Phan Đình Phùng, chè bobochacha không chỉ đơn thuần là món ăn vặt mà đã trở thành kí ức, kỉ niệm gắn bó với thời học sinh. Chè được làm từ các hạt thạch nhỏ li ti, kết hợp cùng nước cốt dừa và các nguyên liệu khác tạo thành bốn loại là đen, trắng, mix và hoa quả, nhìn rất rực rỡ và hút mắt. Là một trong những nơi đầu tiên phục vụ món chè độc đáo này nên chẳng có gì khó hiểu khi ngay cả các bạn học sinh trường khác cũng "tụ tập" ở đây mỗi khi thèm bobochacha.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 7
Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 8


*Trường cấp 3 Kim Liên:

Nui xào bò, mì spaghetti

Đến với khu quà vặt trước cổng trường Kim Liên, bạn sẽ thấy choáng ngợp trước sức hấp dẫn đủ mọi phong cách. Nổi tiếng nhất ở khu vực này có lẽ là món nui xào bò. Sợi nui xoăn xoăn, dai thơm được xào chung với thịt bò và rau cải mềm, ăn vừa ngon vừa lạ miệng, lại no bụng. Ngoài ra thì món mỳ spaghetti vốn được coi là "an hem" của nui xào bò cũng rất được ưa chuộng.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 9

Đồ ăn Hàn Quốc

Những món ăn Hàn Quốc quen thuộc như mì đen, gimbap chiên, tokbokki cũng thường xuyên góp mặt trong danh sách đồ ăn "nhẵn mặt" dân Kim Liên và các trường quanh đó. Các quán ăn tuy nhỏ nhưng nhờ chất lượng ổn, giá cả lại phải chăng nên rất được các teen yêu thích. "Sang chảnh" hơn một chút là gà xào bắp cải phô mai, rủ rê bạn bè cùng "oánh chén" là "hết sẩy". Mới lạ nhất có lẽ là những chiếc hotdog chiên với nhiều loại vỏ khác nhau ú nần dễ thương.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 10

Hambuger gà

"Tây" hơn một chút là món hambuger gà chiên béo ú dễ thương. Gà được tẩm ướp vừa miệng, bánh mềm thơm, ăn kèm xà lách, tương ớt, tương cà và mayonnaise beo béo khiến nhiều người chỉ muốn "cắn ngập miệng" mới bõ thèm.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 11


*Trường cấp 3 Trần Nhân Tông:

Bánh mì nem khoai

Học sinh trường Trần Nhân Tông cũng có cho mình một "thực đơn" khá đa dạng, trải dài với đủ món ăn vặt khác nhau, nhưng nổi bật nhất và thật sự trở thành "thương hiệu" thì chỉ có món bánh mì kẹp nem khoai. Bánh mì kẹp nem khoai ở đây đơn giản chỉ là một chiếc bánh mì được nướng giòn rồi nhồi đầy đủ nem rán, khoai chiên và rưới một lớp mayonnaise béo ngậy lên trên. Cái giòn của vỏ bánh mì mới nướng, từ lớp vỏ chiên xù của miếng nem rán, hay cái giòn giòn của khoai chiên, tất cả tạo nên một món ăn vô cùng dễ ăn và dễ "nghiện".

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 12
Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 13


*Trường cấp 3 Hai Bà Trưng:

Mì khô gà

Thay vì những loại mì gói thông thường, ở đây người ta sẽ dùng mì Hàn Quốc được chế biến thành hai loại là cay và không cay. Một bát mì đầy đủ sẽ có vắt mì Hàn Quốc cùng gia vị, phô mai và khô gà. Lớp phô mai tan chảy béo ngậy, kết hợp cùng khô gà khiến món ăn này hấp dẫn hơn bao giờ hết. Vì lạ mắt, lạ miệng lại chẳng nơi đâu có nên dĩ nhiên món ăn hay ho này trở thành mục tiêu "săn lùng" của giới trẻ khắp Hà Thành.

7 trường cấp 3 ở Hà Nội có những món ăn khiến học sinh trường khác phải rủ nhau sang ăn thường xuyên - Ảnh 18.

Bánh bột lọc

Còn gì thú vị hơn là chiều đến lại được thưởng cho chiếc bụng một bát bánh bột lọc chan nước nóng hổi đậm đà lại hấp dẫn. Một chiếc bánh là sự kết hợp của nhân tôm thịt đầy đặn và vỏ ngoài dai dai dễ nghiện. Hương vị bình dị của món bánh bột lọc ngõ Hồng Mai này không chỉ nổi tiếng với học sinh Hai Bà Trưng mà còn với cả nhiều thực khách khác khắp Hà Nội.

Ngày khai giảng, điểm lại 7 trường cấp 3 ở Hà Nội có món ăn ngon phải thử - ảnh 15