40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”

Chhrist, Theo Thanh Niên Việt 13:48 24/08/2025
Chia sẻ

Túi xách tuổi 40 không còn là món đồ trang trí, mà là tuyên ngôn phong cách.

Ở tuổi 40, phong cách không còn chỉ là chuyện chạy theo xu hướng. Mỗi món đồ bạn mang theo đều ít nhiều phản ánh gu thẩm mỹ, vị thế và cả trải nghiệm sống. Trong đó, chiếc túi xách - vật bất ly thân của phụ nữ có thể trở thành "đòn bẩy" quyết định sự sang trọng, nhưng nếu chọn sai, nó lại dễ dàng tố cáo tuổi tác hoặc làm hình ảnh trở nên vụng về, kém tinh tế.

1. Kích thước túi: vừa phải mới là khôn ngoan

Phụ nữ U40 thường bận rộn với nhiều vai trò: đi làm, chăm con… nên chiếc túi to tưởng như sẽ tiện lợi. Tuy nhiên, một chiếc túi oversize cồng kềnh có thể khiến vóc dáng trông thấp và nặng nề hơn. Ngược lại, túi mini quá nhỏ dễ tạo cảm giác cố gắng trẻ hóa một cách gượng ép. Lựa chọn lý tưởng là những thiết kế medium - đủ rộng để chứa vật dụng cần thiết nhưng vẫn giữ form cứng cáp, gọn gàng.

40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 1.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 2.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 3.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 4.

2. Kiểu dáng và phom túi: ưu tiên cấu trúc rõ ràng

Nếu ở tuổi đôi mươi có thể thoải mái thử nghiệm với những chiếc túi mềm, dáng lạ hoặc phá cách, thì sau 40, bạn nên ưu tiên các thiết kế mang tính trường tồn. Túi có cấu trúc rõ nét, đường cắt tinh gọn sẽ giúp bộ trang phục trở nên thanh lịch hơn.

40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 5.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 6.

3. Màu sắc: trung tính vẫn là "vũ khí ngầm"

Một chiếc túi màu neon có thể khiến bạn nổi bật, nhưng lại dễ phản chủ khi kết hợp với trang phục hàng ngày. Với phụ nữ U40, gam màu trung tính như đen, beige, nâu, trắng kem vừa dễ phối đồ, vừa tôn lên sự sang trọng, chín chắn. Tuy nhiên, không có nghĩa là bạn phải tránh hoàn toàn màu sắc. Một chiếc túi đỏ burgundy hay xanh navy cũng có thể trở thành điểm nhấn tinh tế nếu biết tiết chế.

40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 7.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 8.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 9.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 10.

4. Chất liệu: đầu tư xứng đáng

Tuổi 40 là lúc bạn nên coi túi xách như một khoản đầu tư. Da thật với độ hoàn thiện cao, vải canvas cao cấp hay da lộn xử lý kỹ càng… không chỉ nâng tầm phong cách mà còn bền vững theo thời gian. Ngược lại, một chiếc túi da kém chất lượng dễ bị bong tróc, mất form sẽ ngay lập tức làm hình ảnh của bạn trở nên thiếu chỉn chu.

40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 11.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 12.

5. Hoàn cảnh sử dụng hợp lý

Sai lầm thường gặp là mang một chiếc đính đá lấp lánh đi siêu thị, hoặc đeo balo thể thao khi đi sự kiện. Túi cần ăn khớp với bối cảnh và trang phục. Đơn giản, tinh gọn cho đời thường; sang trọng, đẳng cấp cho tiệc tối nguyên tắc này luôn đúng và giúp bạn giữ hình ảnh nhất quán. Chọn đúng, bạn sẽ thấy mình sang trọng và cuốn hút hơn dù chỉ mặc một bộ trang phục đơn giản. Nhưng chọn sai, chiếc túi ấy sẽ ngay lập tức "phản chủ", làm lộ những điểm mà bạn muốn che giấu.

40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 13.
40 tuổi kị nhất là chọn sai túi xách: Không đẹp, không tiện mà chỉ thấy “phản chủ”- Ảnh 14.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày