39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"

Thùy Linh, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 22:00 11/04/2025
Chia sẻ

2 người phụ nữ Trung Quốc độc thân quyết định về sống cùng nhau trong căn biệt thự 4 tầng.

2 người bạn đại học bất ngờ cùng chung quan điểm sống

Phan Ni và Lão Châu (Trung Quốc) là bạn học thời đại học. Trong gần 8 năm sau khi tốt nghiệp, cả hai sống một cuộc sống lặp đi lặp lại như bao người khác: Sáng đi làm, tối về nhà. Tuy nhiên, vào năm 2019, họ cùng nhau quyết định xin nghỉ việc để trở thành những nhà thiết kế độc lập, chính thức bắt đầu cuộc sống khác vì tin rằng khi còn trẻ, nên tạo dựng cho mình một lối sống thú vị hơn.

Năm 2022, họ quyết định chuyển đến vùng quê Tô Châu, sống trong một ngôi nhà rộng 300 mét vuông. Hai tầng trên là không gian sinh hoạt và nghỉ ngơi, hai tầng dưới là khu làm việc gồm phòng vật liệu, bàn vẽ và một phòng họp mini để trình bày phương án với khách hàng. Ngoài thời gian làm việc, họ còn thường xuyên đi leo núi, cắm trại, đọc sách, trồng hoa, thưởng trà…

Cả hai chia sẻ: “Chúng tôi giảm bớt khối lượng công việc, chủ động chọn một trạng thái làm việc không quá áp lực – cũng có thể xem là ‘về hưu sớm’. Có chậm lại một chút thì mới giữ gìn được sức khỏe lâu dài.”

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 1.

Khi còn học tại Đại học Tô Châu, Phan Ni và Lão Châu đã là bạn thân. Phan Ni nhiệt tình, nhanh nhẹn; còn Lão Châu lại trầm tĩnh và kiệm lời hơn. Năm 2019, họ bắt đầu làm nhà thiết kế độc lập. Phan Ni từng trải qua giai đoạn lo lắng, sợ rằng nếu khởi nghiệp thất bại, không nhận được dự án thì sẽ sống ra sao. Còn Lão Châu nghĩ đơn giản hơn: “Thất bại thì thôi, cùng lắm lại xin đi làm lại.”

Suốt 4 năm sau đó, họ làm việc tại nhà, dần dần tích lũy các mối quan hệ và tìm được sự cân bằng giữa công việc - cuộc sống. Việc chuyển về vùng quê Tô Châu khiến họ càng thêm tin tưởng vào lối sống “làm điều mình thích, sống theo nhịp riêng của bản thân”. Họ cho rằng không cần đợi đến khi về hưu mới dọn về ngoại ô mà nên làm điều đó càng sớm càng tốt. nhất là khi bạn còn trẻ và có thể chủ động xây dựng một vòng tuần hoàn tích cực và khỏe mạnh.

Ngôi nhà 300m2 trở thành tổ ấm chung

Căn nhà rộng 300m2 của họ chia làm bốn tầng, do Lão Châu phụ trách thiết kế không gian, còn Phan Ni phụ trách bài trí nội thất.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 2.

Tầng một là không gian tiếp khách và sinh hoạt chính – nơi nấu nướng, trò chuyện, đãi bạn bè. Vì Phan Ni thích nấu ăn và pha trà hoặc cà phê, việc sở hữu một gian bếp mở rộng, đầy đủ chức năng là điều không thể thiếu. Lão Châu đã thiết kế một tủ lưu trữ hình vuông khép kín, nối liền gian bếp kiểu Âu và gian bếp kiểu Trung cho khu vực phòng khách và ăn.

Không gian tầng một được thiết kế mở hoàn toàn, từ lối vào có thể nhìn xuyên ra sân nhỏ phía ngoài. Phan Ni vừa nấu ăn vừa có thể trò chuyện với bạn bè nhờ vào thiết kế mở này. Để đảm bảo tầm nhìn, phòng khách được trang bị bộ ghế sofa thấp. Khi ngồi xuống, trước mắt chỉ thấy một “rừng xanh” trước mắt, tạo cảm giác thư giãn.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 3.

 

Ngoài sân lát gỗ, những ngày nắng đẹp, Phan Ni thường tụ họp bạn bè ngoài trời, còn Lão Châu thì chăm sóc hoa cỏ ở góc vườn bên hông. Họ sưu tầm được nhiều loài thực vật đặc biệt, giúp không gian thêm phần xanh ngát, vừa điều hòa không khí, vừa là “liều thuốc” thanh lọc tâm hồn. Nhờ không gian xanh này, cả 2 đều nhận được năng lượng tích cực, từ đó thúc đẩy khả năng sáng tạo nhiều hơn.

“Đôi khi bí ý tưởng, tôi lại mang laptop ra ngồi trong sân, vừa ngắm cây, vừa thưởng trà. Cảm giác như được làm mới cả thân lẫn tâm”, Lão Châu tiết lộ. “Nơi đây quý giá tựa như ‘vàng xanh’ đối với 2 chúng tôi.”

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 4.

Tầng hai là khu vực riêng tư gồm phòng ngủ và phòng dành cho khách. Mọi nhu cầu sinh hoạt đều được Phan Ni tích hợp khéo léo các không gian lưu trữ – từ tủ đựng quần áo đến kệ đồ tắm, để giấu trong hệ cửa trượt và cửa sổ ẩn. Điều này giúp họ đảm bảo tiện dụng mà giữ được không gian rộng rãi, thoáng đãng.

Không gian làm việc riêng của Phan Ni được bài trí linh hoạt, có thể thay đổi nội thất theo cảm hứng. Trong khi đó, nơi làm việc của Lão Châu cùng nhân viên ở một tầng khác chủ yếu sử dụng gỗ ép biển kết hợp với trần bê tông lộ thiên, mang lại cảm giác thô mộc, chưa hoàn thiện – đúng chất “studio đang vận hành”.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 5.

Trong tầng này còn có phòng in, phòng vật liệu, khu trà nước và một bức tường LEGO dành riêng cho Lão Châu. Khu vực giao giữa hai tầng được thiết kế thành một phòng họp mini với trần cao 5,6 mét, ánh sáng tự nhiên chan hòa như một rạp chiếu phim ngoài trời thu nhỏ.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 6.

 

Tối giản vật chất, tận hưởng hiện tại

Để phân biệt rạch ròi giữa công việc và sinh hoạt, Phan Ni và Lão Châu chia hai lối di chuyển: mỗi sáng dắt chó đi dạo về thì vào nhà từ sân vườn bên hông; còn nếu có khách, họ sẽ đi từ gara tầng hầm trực tiếp vào khu làm việc.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 7.

 “Lối sống SOHO (sống và làm việc cùng chỗ) khiến chúng tôi không còn khái niệm giờ giấc làm việc. Lúc bận thì vẽ suốt đêm, khi rảnh lại đọc sách, phát triển sở thích cá nhân. Có khi chúng tôi cảm thấy mình đã ‘nghỉ hưu sớm’ rồi – cả thể xác lẫn tinh thần đều rất thư giãn”, họ chia sẻ.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 8.

Cả hai đầu tư rất nhiều vào căn nhà này – xem đây như một nơi thử nghiệm. Phan Ni phụ trách nội thất thì luôn chú ý đến cảm giác và chi tiết, không chạy theo xu hướng mà chọn phong cách thoải mái, dễ chịu. Do đó, cô ấy chọn một chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch nguyên khối tự nhiên, chân bàn có các lớp xếp tầng độc đáo. Khi ngồi ăn vào ngày nắng, ánh sáng từ vườn phản chiếu lên mặt bàn tạo nên hình ảnh rất thơ mộng.

“Không phải vì tôi thích thương hiệu mà vì những món đồ tốt thật sự sẽ nâng tầm không gian. Chúng không chỉ đẹp mà còn bền theo thời gian”, cô cho biết.

Ngay khi mới tốt nghiệp, cả hai đã không muốn tốn quá nhiều thời gian cho việc đi lại, nên chỉ chọn nơi làm việc trong bán kính đi bộ 15 phút. Bây giờ, “thời gian di chuyển” chỉ gói gọn trong 1 phút – đi từ tầng trên xuống tầng dưới. Thời gian tiết kiệm được dành để làm bữa sáng tươm tất.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 9.

Phan Ni không phải người quá mê đồ vật. Cô tin rằng, so với những món đồ nội thất lớn, thì những món đồ nhỏ lại mang nhiều giá trị cảm xúc.

Một chiếc ly cà phê đẹp có thể khiến bạn yêu thích latte art, một bộ ấm trà tinh tế khiến bạn háo hức mời bạn bè đến thưởng trà, hay một chiếc nồi đất dễ thương cũng khiến bạn muốn vào bếp hơn.

39 tuổi, tôi rủ bạn thân xây nhà 300m2 sống cùng nhau, nghỉ hưu sớm trong ngôi nhà chứa đầy "vàng xanh"- Ảnh 10.

“Làm việc ở nhà cũng có nghĩa là cho phép bản thân làm những việc tưởng chừng như vô nghĩa – nhưng cảm hứng sống và niềm vui thường đến từ chính những khoảnh khắc ấy”, cô bật mí. “Có người cho rằng chỉ khi nghỉ hưu mới có thể sống như thế này. Nhưng chúng tôi nghĩ ngược lại. Sống trọn vẹn ngay bây giờ mới là sự tôn trọng lớn nhất dành cho bản thân.”

Theo: Yitiao, Zhihu

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày