Bỏ ra 120 triệu để cải tạo căn bếp, chị Nga – một bà mẹ sống tại Đà Nẵng – từng nghĩ mình sẽ nhận được những lời khen "mát lòng mát dạ" từ cộng đồng mạng. Thế nhưng, trái với kỳ vọng, sau khi đăng clip review căn bếp mới toanh, chị lại vấp phải những bình luận trái chiều: Người khen khéo chọn nội thất, người lại soi mói rằng “dùng đồ gia dụng gì mà nhìn vẫn thấy bình dân?”. Giữa cơn bão ý kiến, chị Nga vẫn điềm tĩnh chia sẻ lý do chọn từng món đồ đã khiến nhiều người phải nhìn lại quan điểm của mình: Sang hay không, đôi khi không nằm ở giá tiền.
Trong video này, chị Nga có chia sẻ cụ thể chi tiết mức giá khi đầu tư vào căn bếp của mình: "Bếp chính là nơi mình đầu tư nhiều tiền nhất trong ngôi nhà".
Toàn bộ phần tủ gỗ bếp full kịch trần có giá 47 triệu cùng với mặt bàn đá bếp được chị Nga đầu tư với 12 triệu. Tủ lạnh side by side 680l Samsung giá 18 triệu. Máy giặt sấy giá 15 triệu.
Gia chủ đã đầu tư cho căn bếp một tủ đồ khô với giá 5,8 triệu. Khu kệ xong, kệ bát và kệ gia vị lần lượt là 1,5 triệu, 1,9 triệu và 1,7 triệu đồng. Bếp điện từ 4,9 triệu đồng cùng máy hút mùi 2,3 triệu đồng.
@hoangnga_momitrendii
Kệ xoay góc bằng inox giá 1,6 triệu đồng. Theo chị Nga, vì kệ xoay này trong góc nên cũng tiết kiệm được không gian, giúp chị tận dụng để được nhiều đồ. Điều này khá khác biệt so với một số chị em nội trợ khác khi nhiều người cho rằng kệ xoay này làm xong "tiếc tiền" vì dùng không tiện.
Bên cạnh đó, phần kệ chén nâng hạ giá 4,2 triệu cũng được chị Nga đánh giá là "xịn sò và tiện lợi", trong khi đó một số chị em nội trợ khác cho rằng dùng kệ này bất tiện mà việc vệ sinh cũng khó khăn.
@hoangnga_momitrendii
Thùng gạo được gia chủ đầu tư với giá 1 triệu, bồn rửa cùng vòi rửa giá 5,3 triệu. Thêm vào đó, chị Nga cũng chia sẻ rằng các món đồ gia dụng chị mua đã được giảm 40% so với giá web của hãng vì mua với số lượng lớn.
Trong khi có một số người hỏi về công năng sử dụng của các phần tủ bếp và máy giặt sấy thì không ít cư dân mạng thẳng thừng đưa ra lời chê bai về các món đồ gia dụng trong căn bếp 120 triệu này. Người thì nói rằng: "Riêng cái tủ lạnh là thấy bình dân rồi". "Nghĩ sao bếp từ chưa tới 5 triệu, chắc một năm nấu ăn vài lần" - một tài khoản khác bình luận.
Sau khi có người cho rằng "Tính ra bạn dùng đồ cũng tầm thấp", chị Nga (sống tại Đà Nẵng) cho biết: "Đúng rồi, đồ tầm trung thôi, nhưng chủ yếu mình chọn đồ hài hoà và hiểu đặc tính của chất liệu ạ".
@hoangnga_momitrendii
Dưới góc nhìn của nhiều chuyên gia thiết kế nội thất, "sang" không nằm ở tên thương hiệu, mà ở cách bạn biến không gian sống thành nơi phù hợp với chính mình. Bếp của chị Nga có thể không dùng máy rửa bát 30 triệu hay bếp từ châu Âu, nhưng mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ và dễ sử dụng. Đó mới chính là tinh thần sống hiện đại.
Trong khi mạng xã hội ngày càng định hình gu thẩm mỹ theo tiêu chuẩn “sang là phải đắt”, thì căn bếp của chị Nga lại là minh chứng cho một định nghĩa khác: Sang là khi bạn thực sự hiểu mình cần gì.
Có lẽ đối với nhiều người, mọi đồ đạc trong căn bếp phù hợp với điều kiện tài chính của gia đình cần thiết hơn là việc chỉ khoe mẽ những nhứ đắt đỏ.