21 năm chưa từng “tới tháng”, cô gái không dám tin vào mắt mình khi xem ảnh siêu âm tử cung

Ngọc Ái, Theo Phụ nữ mới 00:00 08/01/2024

Với phụ nữ trong độ tuổi sinh nở, những ngày “tới tháng” có thể gây khó chịu nhưng nếu nó mãi không tới thì cũng rất đáng lo.

Tiểu Nguyệt (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại Trung Quốc. Cô gái này năm nay đã 21 tuổi, các đặc điểm giới tính nữ khác đều phát triển nhưng lại chưa từng có kinh nguyệt. Thậm chí, cô còn cho rằng đó là điều may mắn vì thường nghe nhiều phụ nữ khác than phiền bất tiện, đau đớn, mệt mỏi mỗi khi tới tháng.

Gần đây, Tiểu Nguyệt bắt đầu thích viết lách và vô tình chia sẻ điều này trên mạng xã hội Trung Quốc Xiaohongshu trong bài đăng về cuộc sống thường ngày của mình. Thật không ngờ, rất nhiều người để lại bình luận muốn cô kể rõ hơn về sự việc. Sau khi mô tả chi tiết tình trạng của mình, ngoài những bình luận tỏ ra vô cùng ngạc nhiên thì hầu hết mọi người đều khuyên cô gái trẻ nên đi thăm khám.

21 năm chưa từng “tới tháng”, cô gái không dám tin vào mắt mình khi xem ảnh siêu âm tử cung - Ảnh 1.

Các đặc điểm giới tính khác của Tiểu Nguyệt đều bình thường, nhưng 21 tuổi vẫn chưa có kinh nguyệt (Ảnh nhân vật đăng tải)

Cụ thể, Tiểu Nguyệt cho biết mình trải qua thời kỳ dậy thì bình thường, tăng chiều cao cân nặng, nổi mụn trứng cá, ngực phát triển, mọc lông vùng kín và lông nách, tâm sinh lý cũng thay đổi nhưng chỉ có kinh nguyệt là không thấy đâu. Bản thân Tiểu Nguyệt cũng từng hỏi mẹ nhưng bà chỉ giải thích rằng có những cô gái có kinh nguyệt rất muộn, bản thân bà cũng từng như vậy. Hơn nữa, các dấu hiệu dậy thì khác của cô cũng bình thường nên hãy chờ thêm và đừng lo lắng quá.

Bố mẹ Tiểu Nguyệt ly hôn từ nhỏ, cô sống cùng mẹ nhưng công việc của bà rất bận rộn. Bản thân cô cũng ít thân thiết, tâm sự “chuyện thầm kín” với mẹ. Vài năm trôi qua, khi chứng kiến những cô gái khác xung quanh mình khổ sở mỗi khi “tới tháng”, Tiểu Nguyệt thậm chí còn mừng thầm vì kinh nguyệt của mình chưa tới. Cô cũng từng nghĩ đến khả năng mình mắc bệnh nhưng vì chưa từng thấy bất thường nào như đau hay ngứa ở vùng kín, lại vốn nhút nhát, sợ tới bệnh viện nên cô quyết định không đi khám phụ khoa.

Đến khi câu chuyện của cô được rất nhiều người chia sẻ, các hội nhóm thi nhau đưa ra để bàn luận thì Tiểu Nguyệt mới hiểu được tầm quan trọng của vấn đề. Cô gái trẻ một mình tìm tới bệnh viện trung ương tại thành phố đang theo học và kết quả chẩn đoán là thứ cô chưa từng nghĩ tới.

Cô gái 21 tuổi nhưng tử cung như trẻ sơ sinh, rất khó mang thai

Bản thân vị bác sĩ thăm khám cho Tiểu Nguyệt cũng bất ngờ trước kích thước tử cung của cô. Dù đã 21 tuổi nhưng tử cung của Tiểu Nguyệt quá nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn kích thước tử cung trung bình của một bé gái sơ sinh.

Cụ thể, tử cung bình thường có hình quả lê lộn ngược, ở phụ nữ trưởng thành sẽ dài khoảng 7.5cm, rộng 5cm ở phần trên, dày khoảng 2.5cm và nặng khoảng 30 đến 40 gam. Nhưng kích thước tử cung của Tiểu Nguyệt khoảng 13mm x 5mm x 19mm, tức là chỉ lớn hơn hạt đậu nành một chút xíu.

21 năm chưa từng “tới tháng”, cô gái không dám tin vào mắt mình khi xem ảnh siêu âm tử cung - Ảnh 2.

Dù đã 21 tuổi nhưng tử cung của Tiểu nguyệt chỉ lớn hơn hạt đậu nành và nội mạc quá mỏng, rất khó để mang thai (Ảnh nhân vật đăng tải)

Kết quả chẩn đoán cho biết cô bị thiểu sản tử cung bẩm sinh hay còn gọi là "tử cung trẻ con" hoặc “tử cung sơ sinh”. Đồng thời, bác sĩ cũng cảnh báo rằng lượng nội tiết tố nữ estrogen ở cô quá thấp và cả 2 điều này ảnh hưởng tiêu cực rất lớn tới khả năng sinh sản.

Trong bài đăng cập nhật tình hình khám bệnh của Tiểu Nguyệt trên Xiaohongshu, cô nói rằng mình rất sốc nhưng ít nhất cũng còn hy vọng về tương lai được làm mẹ. Cô cho biết mình đã phải siêu âm 2 lần. Trong lần đầu tiên, bác sĩ không thể nhìn thấy nội mạc tử cung của cô. Ông ấy cũng nói với cô rằng: Nếu có nội mạc tử cung thì đó là tử cung chưa phát triển, tức tử cung kém phát triển nhưng vẫn có cơ hội mang thai. Còn nếu không có nội mạc tử cung thì cô sẽ được chẩn đoán vô sinh.

Khi nghe được điều này, Tiểu Nguyệt đã òa khóc ngay tại bệnh viện. Cô mới 21 tuổi, thậm chí còn chưa có bạn trai. Ở lần siêu âm thứ hai, may mắn là bác sĩ đã mơ hồ nhìn thấy lớp nội mạc tử cung dù nó rất rất mỏng. Điều này có nghĩa là Tiểu Nguyệt sẽ phải nỗ lực rất nhiều, mất nhiều thời gian để dùng thuốc kích thích cơ thể sản sinh estrogen, phát triển tử cung mới có thể mang thai dù cơ hội thành công không quá cao và cũng khó tránh các rủi ro khác.

Tuy nhiên, đây thật sự là một tin mừng đối với Tiểu Nguyệt. Cô chia sẻ rằng từ nhỏ đã không nhận được tình yêu từ cả bố và mẹ nên rất mong tạo dựng một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Cô cũng mong trường hợp của mình trở thành một bài học với tất cả chị em phụ nữ, nhất là những cô gái trẻ. Đừng bao giờ chủ quan với sức khỏe sinh sản, nhất là các dấu hiệu bất thường về kinh nguyệt. Cũng đừng vì chủ quan hay xấu hổ mà bỏ lỡ cơ hội phát hiện và điều trị sớm, lúc đó có hối hận cũng đã muộn màng.

Nguồn và ảnh: Skypost, Woman.tvbs, Xiaohongshu