2 thói quen khiến người già mất bạn, mất luôn sự tôn trọng của người xung quanh

Tư, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 05:06 23/10/2025
Chia sẻ

Nghỉ hưu vốn là “mùa xuân thứ hai” của cuộc đời để tận hưởng, để theo đuổi những sở thích bị bỏ dở. Thế nhưng, không ít người sau lại vô tình trở thành người mà xung quanh “ngại tiếp xúc”.

Họ không nhận ra rằng, chính những thói quen tưởng nhỏ lại khiến người khác khó chịu, làm rạn nứt các mối quan hệ và khiến tuổi già mất đi niềm vui. Dưới đây là hai kiểu người như vậy, mong rằng bạn không nằm trong số đó.

1. Người thích “buôn chuyện”, thích truyền miệng và thêm mắm dặm muối

Khi còn làm việc, cuộc sống bận rộn khiến nhiều người không có thời gian tụ tập. Đến khi nghỉ hưu, rảnh rỗi hơn, nhiều người lại hình thành thói quen tụ họp để “tám chuyện”. Thoạt nghe thì vô hại, nhưng đôi khi những câu chuyện dừng ở mức “trò chuyện vui” lại bị biến tướng: tò mò chuyện riêng của người khác, thêm thắt chi tiết khi kể lại, hay thậm chí là truyền đi thông tin sai lệch chỉ để “tạo chủ đề nói chuyện”.

2 thói quen khiến người già mất bạn, mất luôn sự tôn trọng của người xung quanh- Ảnh 1.

Những người như vậy thường nghĩ mình “hoạt ngôn, cởi mở”, nhưng thực ra lại khiến người khác dần xa lánh. Người bị nói tới sẽ cảm thấy tổn thương, còn người nghe thì sinh cảnh giác - sợ rằng rồi một ngày, chính mình cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán.

Tuổi hưu vốn nên là quãng thời gian nhẹ nhõm, thoải mái, chứ không phải là chuỗi ngày đầy thị phi. Người được yêu quý là người biết tôn trọng chuyện riêng của người khác, tránh bàn tán đời tư và chọn nói về những chủ đề tích cực như sức khỏe, du lịch, niềm vui hàng ngày. Khi đó, họ không chỉ được tin tưởng mà còn lan tỏa năng lượng tốt đến xung quanh.

2. Người thích “dạy đời”, can thiệp quá sâu vào chuyện của người khác

Một số người sau khi nghỉ hưu vẫn giữ thói quen “nói nhiều, khuyên nhiều”, luôn cho rằng mình có kinh nghiệm và có quyền góp ý với mọi người.

Thấy người trẻ chọn công việc, liền bảo: “Công việc này không ổn, nghe tôi mới đúng.” Thấy hàng xóm dạy con, lại chêm vào: “Các anh chị dạy thế không được, ngày xưa tôi toàn làm thế này…”

Thậm chí, thói quen “soi xét” còn lan sang cả chuyện tiêu tiền, cách sống, sở thích của người khác khiến đối phương khó chịu.

Họ tin rằng mình “nói vì tốt cho người khác”, nhưng lại không hiểu rằng mỗi người có một cách sống riêng, và sự “can thiệp quá mức” chỉ khiến người khác cảm thấy bị áp đặt.

Tuổi hưu đáng lẽ phải là thời gian để học cách “lùi lại một bước”, để tôn trọng sự khác biệt. Không phải kinh nghiệm của mình luôn đúng – và không ai bắt buộc phải sống theo cách mình từng sống. Hãy chỉ góp ý khi được hỏi, hãy nói bằng thái độ nhẹ nhàng “tôi chỉ chia sẻ, bạn tham khảo nhé”, thay vì phán xét. Khi đó, bạn sẽ thấy mọi mối quan hệ trở nên dễ chịu hơn nhiều.

Nghỉ hưu không chỉ là dừng lại công việc, mà còn là cơ hội để làm mới lại bản thân và các mối quan hệ xung quanh. Biết nói điều nên nói, giữ sự tôn trọng và đồng cảm với người khác chính là “bí quyết sống đẹp” giúp tuổi già thật sự an yên và được yêu mến.

(Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày