Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hộp bánh đủ màu sắc, trang trí cầu kỳ và bắt mắt. Những chiếc bánh nhỏ xinh được xếp ngay ngắn như một “bộ sưu tập”, nhiều chiếc in hình chữ, nhiều chiếc tạo hình hoa lá tinh xảo. Thế nhưng ngay bên cạnh đó là một bức ảnh khác: những chiếc bánh ấy đã vỡ vụn, nhiều chiếc bị cắn dở từng góc, vụn bánh vương đầy hộp.
Chủ nhân bài viết cho biết đây là hộp quà được người yêu tặng. Khi mở ra chưa kịp mời ai thì cậu cháu nhỏ đã “khám phá theo cách riêng”, món nào cũng cắn thử một miếng. Nhìn hộp bánh bị “tàn phá”, người lớn trong nhà không khỏi bực bội. Chủ bài viết yêu cầu mẹ của bé đền tiền vì cho rằng đó là quà tặng có giá trị tinh thần. Tuy nhiên, người mẹ của đứa trẻ lại chỉ cười xòa, nói rằng của cải vật chất không quan trọng bằng tinh thần, rồi để mọi chuyện trôi qua.

Nhiều người cho rằng cảm giác tức giận trong tình huống này là dễ hiểu.
Chính chi tiết này đã khiến cộng đồng mạng tranh luận sôi nổi.
Nhiều người cho rằng cảm giác tức giận trong tình huống này là dễ hiểu. Theo họ, dù hộp bánh có ngon hay không thì việc được tặng quà luôn mang yếu tố trân trọng. Một số ý kiến cho rằng trẻ nhỏ tò mò không sai, nhưng cha mẹ cần có trách nhiệm dạy con cách tôn trọng đồ đạc của người khác, đặc biệt là khi đó là đồ chưa xin phép.
Có người bày tỏ rằng chỉ cần tưởng tượng hộp bánh được mở ra với niềm háo hức, nhưng sau đó tất cả đều bị cắn dở, thậm chí bể nát, thì “khó mà nuốt giận”. Không ít bình luận khẳng định trong câu chuyện này điều đáng nói không phải chiếc bánh, mà là cách ứng xử của người lớn: thái độ “cười cho qua” vô tình biến hành vi sai của trẻ thành chuyện nhỏ.
Có ý kiến thẳng thắn hơn cho rằng sự “tùy tiện” của đứa trẻ phần nào phản ánh cách nuôi dạy của phụ huynh. Người lớn không dạy con xin phép trước khi đụng vào đồ của người khác, cũng không nhận trách nhiệm khi con gây hư hỏng, từ đó dễ khiến trẻ mặc nhiên cho rằng làm sai cũng không sao.
Nhưng cũng có người nhìn nhận theo hướng nhẹ nhàng hơn.
Một số người cho rằng trẻ con hiếu kỳ, thấy bánh nhiều màu sắc thì muốn nếm thử cũng là điều dễ hiểu. Có người cho rằng nếu là cháu ruột, đôi khi chỉ cần nhắc nhở và bỏ qua, coi như một kỷ niệm. Tuy nhiên, ngay cả những ý kiến bao dung này cũng đồng tình ở điểm chung: người lớn vẫn cần rút kinh nghiệm. Trẻ con có thể sai vì chưa biết, nhưng cha mẹ thì không thể “đứng ngoài cuộc”.
Câu chuyện nhỏ nhưng gợi điều lớn: dạy trẻ về ranh giới
Tình huống tưởng chừng chỉ liên quan đến hộp bánh lại chạm đến một vấn đề lớn hơn: ranh giới cá nhân. Không ít chuyên gia giáo dục từng nhấn mạnh rằng dạy trẻ tôn trọng tài sản của người khác là kỹ năng sống cơ bản, cần được học từ những điều nhỏ nhất: xin phép trước khi lấy, không tự ý bóc, không tự ý nếm thử. Bởi lớn lên, thói quen nhỏ ngày thơ bé có thể thành cách cư xử cố hữu của người trưởng thành.
Câu chuyện cũng là lời nhắc nhở về thái độ của cha mẹ khi con làm sai. Nếu chỉ cười trừ, xem như “chuyện trẻ con” và từ chối chịu trách nhiệm, trẻ sẽ rất khó nhận ra hậu quả hành động của mình. Ngược lại, nếu người lớn biết xin lỗi thay con, dạy con nói lời xin lỗi và cùng khắc phục hậu quả, đó sẽ là bài học đáng nhớ hơn bất kỳ lời mắng mỏ nào.
Hộp bánh nhiều màu sắc đã vỡ vụn, câu chuyện trên mạng rồi cũng sẽ trôi qua. Nhưng điều còn lại có lẽ là câu hỏi dành cho mỗi gia đình: khi trẻ gây ra lỗi, điều quan trọng là… ta phản ứng thế nào? Có thể giá trị hộp bánh không lớn, nhưng giá trị của bài học về tôn trọng người khác thì không hề nhỏ.