1. Ưu điểm mà bản thân luôn tự hào: "giỏi ngủ", kỹ năng đáng tự hào hơn: "có thể ngủ trong 3 nốt nhạc".
2. Nếu phải phân vân giữa các sự lựa chọn thì điều tốt nhất là đi ngủ.
3. Luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng việc ngủ cũng quan trong không kém việc tập thể dục.
4. Cà phê là thứ nước uống chỉ được nghe qua lời kể, bởi nó là loại đồ uống dành cho những người của buổi sáng.
5. Trước khi bước ra khỏi giường thì vẫn không quên gào thét
câu thần chú quen thuộc: "Ôi, không, không, không, và không".
6. Không có điều gì trên cuộc sống này tuyệt vời bằng việc
ngủ và không cần phải đặt báo thức vào ngày mai.
7. Khi có thời gian rảnh,
thường "nướng" một cách bất chấp.
8. Chẳng sợ cô đơn vào những ngày lễ, vì như thế ai sẽ ngủ
bù nhỉ?
9. Khi có việc phải ra ngoài vào ban đêm, chắc chắn sẽ phải
tính từng giây từng phút trôi qua, và thế là vài phút quý giá của một giấc ngủ
ngon đã không còn. Số phận "sâu ngủ" cứ phải vậy đấy!
10. Lại còn mắc phải hội chứng "nằm dài" trên giường dù không
cần ngủ.
11. Đôi lần lại ước mình được là một con mèo, đơn giản vì
chúng được nằm và ngủ suốt ngày mà không hề bị la mắng.
12. Những ngày phải dậy sớm thì chỉ muốn "dỗi cả thế giới" mà thôi.
13. Tương lai phụ thuộc vào hoài bão và những giấc mơ. Để sớm chạm đến những giấc mơ nên tớ chọn
cách ngủ.
14. Đã từng ước mơ giường ngủ có thể mang đi khắp nơi, và mọi
sinh hoạt đều có thể liên quan đến giường ngủ mà thôi.
15. Chẳng điều gì có thể khiến bạn hào hứng với việc lên được kế hoạch cho một ngày chỉ
trên giường.