10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm "chồng", lụy cả tháng trời không dứt

MAI HÂN, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 19:14 24/07/2025
Chia sẻ

Những bộ phim Hàn với nam chính là tổng tài giàu có, điển trai không chỉ khiến nữ chính mà ngay cả khán giả cũng đổ đứ đừ.

Trong thế giới phim ngôn tình Hàn Quốc, hình tượng tổng tài luôn có một sức hút kỳ lạ: lạnh lùng, đẹp trai, tài giỏi, giàu nứt đố đổ vách, nhưng lại chỉ dịu dàng với duy nhất một người nữ chính. Nếu từng lụy tim vì những nhân vật kiểu này, thì 10 bộ phim dưới đây chính là tuyển tập không thể bỏ qua. Cảnh báo nhẹ: càng xem càng muốn… có thêm chồng.

1. Thư Ký Kim Sao Thế?

Thư Ký Kim Sao Thế? có thể xem là tượng đài bất bại trong dòng phim tổng tài ngôn tình Hàn Quốc. Nam chính Lee Young Joon (Park Seo Joon) là phó chủ tịch một tập đoàn lớn, đẹp trai, thông minh nhưng mắc bệnh tự luyến kinh niên. Điều đặc biệt là sự tự tin thái quá ấy lại không gây khó chịu, mà trở thành yếu tố gây cười duyên dáng và cực kỳ thu hút.

Chuyện tình giữa Lee Young Joon và thư ký Kim Mi So (Park Min Young) ban đầu chỉ là mối quan hệ công việc giữa sếp và thư ký, nhưng càng về sau càng chuyển biến ngọt ngào, sâu sắc. Tổng tài trong phim này không chỉ trị người khác bằng quyền lực mà còn làm tan chảy trái tim người xem bằng những cử chỉ nhỏ nhẹ đầy yêu thương khi va phải tình yêu. Ai xem xong mà không “lụy tim” thì thật đáng nể!

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

2. Hẹn Hò Chốn Công Sở

Bộ phim tạo nên cơn sốt toàn châu Á đầu năm 2022 với sự kết hợp giữa Ahn Hyo Seop và Kim Se Jeong. Tổng tài Kang Tae Moo - CEO trẻ tuổi, thiên tài kinh doanh, yêu công việc và cực ghét sự lãng phí thời gian bất ngờ gặp một cô gái lạ trong buổi xem mắt. Anh không biết rằng cô gái ấy chính là nhân viên trong công ty mình, đang giả danh bạn thân để đi thay.

Sự lạnh lùng và lý trí ban đầu của Kang Tae Moo dần tan chảy bởi tính cách tươi sáng, tự nhiên của nữ chính. Khi anh bắt đầu rung động, cũng là lúc tổng tài bá đạo hóa thành bạn trai quốc dân. Phim tràn ngập những màn “cưng chiều vô đối” khiến người xem phát sốt, từ những cái liếc mắt ghen tuông nhẹ cho đến màn đưa thẻ đen quyền lực,... tất cả đều khiến hội chị em lụy đến phát cuồng.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

3. Khi Điện Thoại Đổ Chuông

Không sở hữu danh xưng CEO hay chủ tịch, nhưng phát ngôn viên Nhà Xanh Baek Sa Eon (Kim Young Dae) vẫn là một trong những nhân vật mang đậm chất tổng tài trên màn ảnh Hàn. Đẹp trai, chỉn chu, có thần thái khiến ai cũng nể sợ, Baek Sa Eon sống với nguyên tắc cứng nhắc, không thể hiện cảm xúc và luôn giữ khoảng cách ngoại trừ với một người: phiên dịch viên ký hiệu Hong Hee Joo (Shin Hye Sun).

Tình yêu của anh là kiểu yêu thầm, im lặng, nhẫn nhịn và đầy tổn thương. Dù kết hôn với Hee Joo nhưng anh không đủ can đảm để thể hiện tình cảm. Chính điều đó tạo nên một tổng tài trầm mặc, đầy day dứt và khiến khán giả bị hút vào ánh mắt của anh.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

4. King the Land

Gu Won (Lee Jun Ho) là người thừa kế khách sạn lớn nhất Hàn Quốc, lạnh lùng, khó chịu và rất ghét… nụ cười giả tạo. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi anh gặp Cheon Sa Rang (YoonA) - cô nhân viên lễ tân luôn mỉm cười rạng rỡ bất chấp mọi thứ. Từ chỗ cạch mặt, hai người dần phải làm việc cùng nhau, và rồi tổng tài lạnh lùng bắt đầu rơi vào lưới tình.

Điều thú vị là Gu Won không mất chất "tổng tài", nhưng lại cho thấy khía cạnh ngây thơ, thậm chí là vụng về khi yêu. Anh dở tệ trong chuyện thể hiện tình cảm, nhưng lại cố gắng hết sức để làm cô gái của mình vui. Từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ cũng đủ khiến người xem “xỉu ngang”.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

5. She Was Pretty

Ji Sung Joon (Park Seo Joon) là tổng biên tập của một tạp chí thời trang, lạnh lùng, quyết đoán và hoàn hảo. Nhưng ít ai biết rằng, anh chính là cậu bé từng mập mạp, rụt rè từng thầm thương một cô gái tên Hye Jin. Nhiều năm sau, anh gặp lại cô, nhưng không nhận ra vì cô đã đánh mất vẻ ngoài xinh đẹp ngày nào.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện nhận nhầm yêu, tình cảm từ quá khứ, và sự trưởng thành. Sung Joon là mẫu tổng tài “ghét ai thì ghét cực, yêu ai thì yêu chết đi sống lại”. Khi anh nhận ra Hye Jin chính là mối tình đầu năm xưa, từng cử chỉ của anh đều khiến người xem vừa buồn cười vừa cảm động. Tổng tài này có thể không lạnh bằng người khác, nhưng độ si mê thì không ai đọ lại.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

6. Celebrity

Han Jun Kyung (Kang Min Hyuk) là giám đốc trẻ trong giới tài phiệt Hàn Quốc, xuất hiện trong Celebrity như một biểu tượng của sự giàu có... theo cách gây choáng. Phân cảnh gây sốc nhất là khi người giúp việc cúi khom người tháo giày cho anh thể hiện rõ vị thế và phong cách sống không giống ai.

Dù không có nhiều đất diễn như nữ chính, nhưng nhân vật Han Jun Kyung vẫn khiến người xem "dính thính" vì quá khí chất. Gương mặt lạnh, ánh nhìn đăm đăm, và cách quan tâm kiểu trầm lặng khiến fan nữ đổ rạp. Đây là một dạng tổng tài hiện đại ít nói, không phô trương, nhưng luôn khiến người khác phải nín thở mỗi lần xuất hiện.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

7. Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon

Ahn Min Hyuk (Park Hyung Sik) là CEO của một công ty game, đẹp trai, nhà giàu, hơi "tăng động" và cực kỳ... dính bạn gái. Gặp nữ chính có siêu năng lực Do Bong Soon, Min Hyuk từ một tổng tài siêu ngầu đã hóa thân thành anh người yêu "bám váy" đáng yêu nhất hệ mặt trời.

Bộ phim là một cú twist dễ thương giữa motif tổng tài và nữ chính yếu đuối: lần này, chính tổng tài mới là người cần được bảo vệ. Nhưng không vì thế mà anh mất đi khí chất, ngược lại còn khiến fan phát cuồng vì vừa si tình vừa ngốc nghếch. Tổng tài trong phim này không bá đạo theo kiểu truyền thống, mà là bá đạo trong tình yêu.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

8. Bí Mật Ngọt Ngào

Cha Jin Wook (Sung Hoon) là con trai chủ tịch tập đoàn, nổi tiếng ăn chơi, tiệc tùng và không tin vào tình yêu. Sau một đêm định mệnh với nữ chính, anh bỗng bị… vạ lây trái tim. Gặp lại cô sau nhiều năm, anh trở thành tổng giám đốc lạnh lùng nhưng vẫn chưa quên cô gái năm ấy.

Phim ngôn tình đúng chuẩn: đẹp, giàu, ghen tuông, chiếm hữu và cuối cùng là si mê quên trời đất. Tổng tài trong phim này vừa cổ điển vừa hiện đại, vừa lạnh lùng vừa… hờn dỗi đáng yêu. Cảnh báo: càng xem càng nghiện!

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

9. Kẻ Thù Dấu Yêu

Ban Ju Yeon (do Lee Tae Vin thủ vai) là tổng giám đốc trẻ của một công ty game, cũng chính là mối tình online thời học trò của nữ chính. Nhiều năm sau, anh tái xuất, vừa là cấp trên, vừa là "kẻ thù giấu yêu".

Không giống những tổng tài lạnh lùng, Ban Ju Yeon là người dễ thương, trẻ con, thích ăn đồ ngọt và… vô cùng giỏi làm nũng. Nhưng khi cần, anh cũng không ngại ra mặt để bảo vệ người mình yêu. Mẫu tổng tài này đã phá vỡ hoàn toàn hình tượng quen thuộc, mang đến một màu sắc tươi mới và cực kỳ đáng yêu cho thể loại ngôn tình Hàn.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

10. Bí Mật Nàng Fangirl

Ryan Gold (Kim Jae Wook) là giám đốc mới của một viện bảo tàng, sở hữu ngoại hình hoàn hảo, thần thái quý tộc, lạnh lùng và cực kỳ nghiêm túc trong công việc. Anh đến thay thế nữ chính Sung Deok Mi (Park Min Young) - một quản lý bảo tàng tài năng, nhưng ngoài giờ lại sống hai mặt với tư cách là fangirl cuồng nhiệt của một idol nam.

Mối quan hệ giữa hai người ban đầu đầy hiểu lầm và căng thẳng, nhưng dần dần Ryan lại bị thu hút bởi sự tận tâm và đáng yêu của Deok Mi. Tổng tài Ryan không bùng nổ ghen tuông hay thể hiện bá đạo lộ liễu, mà là kiểu lạnh ngoài - ấm trong, yêu thì yêu cực sâu và cực tử tế. Cách anh bảo vệ sở thích fangirl của người yêu, âm thầm hỗ trợ và yêu luôn cả "một nửa nổi loạn" của cô, khiến khán giả chỉ muốn hét: “Đây rồi! Tổng tài fangirl quốc dân đây rồi!”.

10 phim ngôn tình tổng tài hay nhất Hàn Quốc: Cứ xem là có thêm

Nguồn: Naver

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày