Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), ca sĩ Trang Pháp đã chia sẻ những ký ức xúc động về ông ngoại của mình — cựu Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh, một nhân chứng lịch sử từng trực tiếp tham gia vào quá trình đàm phán và ký kết Hiệp định Paris năm 1973.
Trên trang cá nhân, Trang Pháp bày tỏ niềm thương nhớ và lòng biết ơn sâu sắc dành cho ông ngoại: "Ông ơi, đất nước chúng ta đang cùng nhau hướng về cột mốc trọng đại, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Dù ông đã không còn ở đây để trực tiếp chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này, nhưng cháu tin rằng ở trên kia, ông vẫn luôn dõi theo, hạnh phúc và tự hào".
Cựu Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh
Trang Pháp nhớ lại, khi ông ngoại ở tuổi ngoài 90, dù sức khỏe đã yếu, ông vẫn giữ trọn tình yêu dành cho đất nước. Ông đọc tài liệu, theo dõi thời sự mỗi ngày, vẫn miệt mài viết sách/ "Điều kỳ diệu là dù có thể quên đi một vài điều nhỏ nhặt trong đời sống thường nhật, nhưng với lịch sử – ông chưa từng quên", cô chia sẻ.
Theo lời kể, mỗi lần truyền hình nhắc đến một dấu mốc lịch sử, ông ngoại cô lại có thể lập tức nhắc chính xác ngày tháng và diễn biến của sự kiện ấy. Và trong tất cả, điều ông tự hào nhất chính là được tham gia Hội nghị Paris.
Ông từng nói: "Hiệp định Paris là thắng lợi ngoại giao mang tính lịch sử; là thành quả tổng hòa các mặt quân sự, chính trị và ngoại giao, làm tiền đề cho Chiến thắng Mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước".
Cựu Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh qua đời năm 2021, hưởng thọ 93 tuổi. "Cháu biết, nếu ông còn, ông chắc chắn sẽ muốn đi xem lễ diễu binh, diễu hành, hoà mình vào không khí tự hào ấy cùng đồng đội và người dân cả nước", cô tâm sự. Không chỉ là ký ức riêng, Trang Pháp cho biết cô viết những dòng này còn để tri ân thế hệ đi trước — những người đã hi sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trang Pháp sinh ra trong gia đình giàu truyền thống ngoại giao. Cha cô — Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang — có hơn 40 năm giảng dạy tại Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mẹ cô từng là Chánh Văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bỉ, với hơn 30 năm cống hiến cho ngành ngoại giao và cũng là người dạy cô tiếng Pháp thuở nhỏ.
Trang Pháp
Hồi còn đi học, Trang Pháp sở hữu thành tích học tập rất tốt. "Soi" bảng điểm học tập của cô mới thấy, hầu hết các môn học Trang Pháp đều được đánh giá là "excellente" (xuất sắc) với số điểm cao gần như tuyệt đối, đặc biệt là những môn như Toán học, Tiếng Anh, Tiếng Tây Ban Nha... Cô nói được tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha, học đàn và viết nhạc từ năm 10 tuổi.
Sau khi kết thúc chương trình phổ thông tại trường Quốc tế Pháp Alexandre Yersin, Trang Pháp thi đỗ vào trường Đại học Lyon II (Université Lumière Lyon II) của Pháp, chuyên ngành Kinh tế - Quản lý. Đây là ngôi trường danh giá thứ 2 tại Pháp trong lĩnh vực nghiên cứu Văn học - ngôn ngữ, Khoa học kinh tế, Xã hội và nhân văn, Chính trị, Luật.
Sau khi tốt nghiệp, Trang Pháp có dự định học bậc Thạc sĩ tại Bỉ nhưng vì niềm đam mê với nghệ thuật, cô đã từ bỏ và về Việt Nam hoạt động.