Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão

Đông, Theo Thanh niên Việt 19:00 30/04/2025
Chia sẻ

10 điểm "không có nhưng" phải không nào?

Hưởng ứng Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều trường học trên cả nước đã đồng loạt tổ chức treo cờ Tổ quốc, tạo nên một không khí trang nghiêm, rực rỡ sắc đỏ sao vàng. Khung cảnh đó khiến bất kỳ ai đi ngang qua cũng không khỏi bồi hồi, xúc động và tự hào. Một trong những ngôi trường nổi bật nhất trong hoạt động này chính là Đại học Kinh tế Quốc dân.

Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 1.

Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 2.
Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 3.

Tòa nhà A2 của NEU có tấm áo mới! (Ảnh: _dia_bran)

Chào mừng Đại lễ của cả dân tọc, nguyên tòa nhà A2 - khu giảng đường "thế kỷ" của NEU như khoác lên mình một diện mạo mới đầy trang trọng khi hàng trăm lá cờ Tổ quốc được treo đều tăm tắp trên các tầng, tạo nên một khung cảnh rực rỡ và hào hùng. Ngước nhìn lên, sinh viên không khỏi trầm trồ trước cảm giác như lạc vào một vòng xoáy thời gian – nơi mà truyền thống dân tộc và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy tinh tế. Ngay chính giữa khu giếng trời, logo của trường nổi bật, được bao quanh bởi những biểu tượng văn hóa đặc trưng từ khắp nơi trên thế giới, góp phần tạo nên một không gian học đường vừa mang tính nghệ thuật vừa khơi dậy niềm tự hào sâu sắc.

Chưa bàn đến ý nghĩa sâu xa, riêng khoản "visual" thế này cũng đủ để dân tình thi nhau chụp ảnh check-in và gọi NEU là "trường quốc dân" theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!

Netizen sau khi chứng kiến khoảnh khắc rực rỡ tại tòa nhà A2 của Đại học Kinh tế Quốc dân đã không ngớt lời khen ngợi. Nhiều người gọi đây là "bảo tàng nghệ thuật lòng yêu nước", nơi mọi góc đều đẹp đến mức có thể làm hình nền điện thoại.

Một số bình luận của dân tình:

- 10 điểm không có nhưng, cảm giác cứ giơ máy lên là auto có ảnh đẹp luôn ý.

- Quá xịn luôn! Tòa A2 giờ thành "bảo tàng nghệ thuật lòng yêu nước" thật rồi, đâu đâu cũng thấy đẹp. Mỗi góc nhìn là một tác phẩm nghệ thuật.

- Ra trường rồi có được quay trở lại check-in không nhỉ?

- 2 từ duy nhất thôi: "Đẹp" và "tự hào"!

- Lại thêm lý do để tự hào về NEU rồi! Tòa A2 đẹp đến mức mà ai nhìn cũng muốn chụp hình xong làm hình nền cho điện thoại.

Trước đó, nhiều trường đại học trên khắp cả nước cũng nổi bần bật với màu cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không gian đầy tự hào và thiêng liêng. Mỗi lá cờ tung bay như nhắc nhở tất cả mọi người về lịch sử hào hùng, về những giá trị truyền thống và niềm tự hào dân tộc. Màu cờ ấy không chỉ là biểu tượng của Tổ quốc mà còn thổi bùng lên tinh thần đoàn kết, khát khao phát triển và cống hiến của mỗi sinh viên.

Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 4.

Toàn bộ các tầng học của Đại học Quốc gia Hà Nội cơ sở Hòa Lạc đều được trang trí bằng màu đỏ rực rỡ của lá cờ Tổ quốc (Nguồn: Humans of UEd)

Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 5.

Sắc cờ đỏ sao vàng không chỉ phủ kín Học viện Tài chính mà còn "phủ sóng" trong tim mỗi bạn sinh viên (Nguồn: Ban phát thanh Học viện Tài chính)

Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 6.

Sắc đỏ tràn ngập khuôn viên trường Đại học Văn Lang (Nguồn: Van Lang University)

Khu "giảng đường thế kỷ" của một trường ĐH gây bão- Ảnh 7.

Bạn đã chọn được góc để check-in tại trường THPT chuyên Phổ thông Năng khiếu TP.HCM chưa ? (Nguồn: NANG KHIEU Library)

Tổng hợp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày