Yêu thương một người cũng chính là học từ những vết thương lòng mà mình từng có được

Nhã Tú, Theo Trí Thức Trẻ 10:30 27/09/2017

Sẽ không ai bị vết thương lòng giết chết nếu họ thực sự mong muốn để yêu và được yêu. Tổn thương cũng không cướp mất đi trái tim của bất cứ người nào. Hơn hết, đau thương là để khao khát hoàn thiện và yêu thương.

Liệu có cách nào để trên đời này tồn tại thứ tình yêu giữa hai người xa lạ, đến bên nhau và rồi ở lại bên cạnh nhau mà lại không có tổn thương? Có lẽ là không, ít nhất là cho tới thời điểm hiện tại vẫn chưa ai tìm ra điều ấy. Mọi mối tình đều có hạnh phúc và khổ đau. Tất cả những điều ấy gộp lại, gọi chung là yêu thương.

Tôi thường nghĩ về những mối tình không trọn vẹn và đôi khi trở nên nghi ngờ tình yêu, nghi ngờ chính cái đã cho mình những trải nghiệm cuộc đời vô cùng ý nghĩa. Người ta sợ yêu, là vì sợ chia xa, sợ một ngày những thứ thân thuộc bỗng chốc phải ép mình trở nên xa lạ với nó. Đó là một cảm giác đau đớn đến tột cùng mà không thể nào thốt lên như nỗi đau thể xác. Mất đi một người mình từng rất yêu thương chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng sau mỗi mối tình đổ vỡ, điều chúng ta cần có được là gì?

Không phải là chúng ta sẽ trở nên thu mình, sống trong cô độc. Cũng không phải là chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh với một màu thật tăm tối. Càng không phải để chúng ta e ngại với chính thứ mà năm mười tám, hai mươi tuổi đã ùa đến nó với một lòng háo hức tột cùng.

Yêu thương một người cũng chính là học từ những vết thương lòng mà mình từng có được - Ảnh 1.

Vết thương chính là để chúng ta trưởng thành. Tôi chợt nhận ra, có những người rất sợ tình yêu, nhưng khi chính họ một lần nữa vô tình va phải một ánh mắt gây luyến lưu, trong trái tim mỗi người đều rung lên những nhịp yêu vô cùng duyên, vô cùng đáng trân trọng. Cái khát khao yêu và được yêu vẫn từng ngày, từng ngày lớn lên trong mỗi người. Chỉ là chúng ta không nhận ra hoặc cố lờ đi mà thôi.

Hơn hết, những đau thương dạy chúng ta phải học cách lớn lên sau những điều không trọn vẹn. Để từ ấy, biết nâng niu và giữ gìn những gì mình đang có trong tay. Việc mình được yêu nhiều bao nhiêu thực ra không quan trọng bằng việc mình đã yêu chân thành như thế nào. Bất kể sự toàn tâm toàn ý nào cũng đều sẽ được báo đáp bởi những trái tim xứng đáng được nhận một tình yêu từ tận trong thâm tâm mỗi người.

Học cách yêu thương một người cũng chính là phải học từ những vết thương lòng mà mình từng có được. Lúc ấy chúng ta có thể mới hiểu được rằng ai kia cũng đang có những nỗi lo lắng, những e ngại về cuộc tình này. Để rồi từ đó cùng nhau viết tiếp những câu chuyện tình đẹp hơn và quan trọng là đi cùng nhau trên những con đường dài lâu.

Sẽ không ai bị vết thương lòng giết chết nếu họ thực sự mong muốn để yêu và được yêu. Tổn thương cũng không cướp mất đi trái tim của bất cứ người nào. Hơn hết, đau thương là để khao khát hoàn thiện và yêu thương.