Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không?

Ngọc Vũ - Design: Link Phương, Theo Trí Thức Trẻ 20:00 26/09/2017

Những kỷ niệm trong sáng, ngọt ngào khi đó còn đọng lại chút gì trong trái tim bạn không hay đã sớm quên hết rồi?

Ngày xưa lúc 5 tuổi, tôi rất thích một bạn nam học cùng lớp mẫu giáo. Giờ học nhất định phải mang ghế ra ngồi sát bên cậu ấy, giờ chơi thì chỉ chơi trò nào có cậu ấy chơi cùng. Cái cảm giác thích một ai đó khi ấy quả thật không giống như bây giờ. Lúc đó chỉ đơn thuần là tình cảm quý mến nhau, mà lý do đôi khi thật lãng xẹt: vì cậu bạn ấy để tóc mái ngố, vì cậu ấy chia cơm cho cả lớp trong giờ ăn trưa, vì cậu ấy ghép vần giỏi... Tất cả những rung động đi kèm nể phục của con trẻ ấy, không bao giờ tôi tìm lại được lần thứ 2. 

Và có lẽ là ai cũng như vậy. Bạn có thể chia sẻ những kỷ niệm khi lần đầu tiên biết thích một người là như thế nào không?

Đó là một cảm giác rất lạ...

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 1.


Rất mơ hồ, cũng rất trẻ con nhưng có lẽ là không thể nào quên được

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 3.


Bởi người ta dễ thương quá chừng

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 5.


Nhưng cũng có những "chuyện tình" tay ba dang dở...

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 7.


Dù sao thì thích một người cũng đâu cần nhiều lý do đến thế, chỉ đơn giản là đúng người đúng thời điểm thôi mà

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 9.


Đôi khi tình yêu đến và đi đều nhẹ nhàng như gió thoảng vậy

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 11.


Nhưng cũng có lúc lại cố chấp, điên cuồng

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 13.


Trong mắt mình chỉ có người ta, mà người ta làm gì mình cũng đều để ý

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 15.


Thế rồi những kỷ niệm đầu tiên ấy cũng đến lúc phải kết thúc, mỗi người lại tự sống cuộc đời của riêng mình mà không có sự góp mặt của người kia.

Bạn còn nhớ kỷ niệm lần đầu tiên biết thích một ai đó là như thế nào không? - Ảnh 17.