Tại buổi lễ tốt nghiệp, hàng nghìn sinh viên đã cùng thực hiện một nghi thức đặc biệt, đặt tay lên ngực, cúi đầu và lặng lẽ cảm ơn những hy sinh vô bờ bến của cha mẹ. Nghi thức này bắt nguồn từ động tác "Nghiêm lễ" trong môn Vovinam – môn học thể chất chính thức của sinh viên FPT Polytechnic. Đây không chỉ là một cử chỉ mang tính biểu tượng, mà còn là một nghi lễ sâu sắc thể hiện lòng biết ơn, sự tôn kính đối với đấng sinh thành.
Khoảnh khắc tri ân cha mẹ trong lễ tốt nghiệp của sinh viên FPT Polytechnic TP HCM
Đây là một trong những khoảnh khắc xúc động nhất của buổi lễ, khiến không ít tân cử nhân rưng rưng nước mắt, khi nhớ về những năm tháng vất vả của mẹ trong suốt quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và dạy dỗ.
Nghi thức này không chỉ là một biểu tượng của lòng biết ơn, mà còn là cách để các sinh viên nhắc nhở bản thân về giá trị của gia đình, về những hy sinh thầm lặng mà cha mẹ đã dành cho mình.
Tân cử nhân Nguyễn Thanh Trà chuyên ngành Digital Marketing, FPT Polytechnic Hà Nội chia sẻ: "Mẹ là người đầu tiên tin tưởng tôi, là người luôn khích lệ tôi mỗi khi tôi gặp khó khăn. Hôm nay, tôi muốn dành lời cảm ơn sâu sắc nhất tới mẹ. Mẹ chính là người mà tôi muốn làm niềm tự hào".
Các bậc phụ huynh đã không nén được sự xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của các con mình trong buổi lễ tốt nghiệp
Khoảnh khắc tri ân ấy không chỉ khiến các tân cử nhân nghẹn ngào, mà còn làm lay động trái tim của hàng nghìn phụ huynh và giảng viên có mặt tại buổi lễ. Các bậc cha mẹ xúc động khi chứng kiến sự trưởng thành của con mình, những đứa trẻ ngày nào giờ đã vững vàng bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời.
Các tân cử nhân không cầm được nước mắt khi được thực hiện nghi lễ
Khoảnh khắc tri ân cha mẹ cũng đang "gây sốt" trên mạng xã hội với hàng loạt chia sẻ, bình luận tích cực từ cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và khâm phục: "Xem xong mà nước mắt rơi lúc nào không hay", "Thật sự là khoảnh khắc rất đẹp, rất nhân văn", "Chúc mừng các bạn tân cử nhân, và cảm ơn nhà trường vì một lễ tốt nghiệp đầy ý nghĩa".
Nhiều độc giả cũng bày tỏ sự xúc động khi xem khoảnh khắc tri ân cha mẹ
Thông qua chương trình, nhà trường muốn gửi gắm thông điệp sâu sắc: "Trên hành trình của con luôn có sự dõi theo của mẹ. Thành quả của bạn trẻ hôm nay luôn có gia đình bên cạnh trong suốt hành trình vừa qua". Đây không chỉ là lời tri ân với công lao sinh thành, dưỡng dục từ cha mẹ, mà còn là bài học lớn về lòng biết ơn và sự trân trọng đối với mái ấm thân yêu.
Đặc biệt, trong buổi Lễ tốt nghiệp ngày 14/5 tại FPT Polytechnic Hà Nội, cha mẹ của tân cử nhân Phạm Thị Thơ đã bay từ Phan Thiết đến để cùng con thể hiện ca khúc "Ước mơ của mẹ". Tiết mục mộc mạc nhưng đầy cảm xúc ấy đã chạm đến trái tim của toàn bộ khán giả. Đây có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của cô sinh viên này.
Tiết mục "Ước mơ của mẹ" được tân cử nhân Phạm Thị Thơ cùng cha mẹ thể hiện trên sân khấu
Lễ tốt nghiệp của sinh viên FPT Polytechnic Hà Nội đã trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết với sự tham gia của Ngài Denny Abdi – Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam. Trong không khí long trọng của buổi lễ, Ngài Đại sứ đã trực tiếp lên sân khấu cùng Thầy Vũ Chí Thành – Hiệu trưởng nhà trường, để trao bằng khen cho các thủ khoa toàn khóa, ghi nhận và vinh danh những nỗ lực không ngừng nghỉ của sinh viên trong suốt hành trình học tập tại FPT Polytechnic.
Ngài Denny Abdi – Đại sứ Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam (ngoài cùng bên phải) cùng thầy Vũ Chí Thành (ngoài cùng bên trái) trao bằng khen cho thủ khoa ngành Công nghệ thông tin Nguyễn Đức Hoàng
Lễ Tốt nghiệp FPT Polytechnic 2025 mang chủ đề "Blooming into the Future – Tỏa sáng tương lai", khắc họa khát vọng vươn lên, chinh phục những thử thách mới sau hành trình nỗ lực không ngừng tại giảng đường. Đây là biểu tượng cho sự trưởng thành, bứt phá và thành công mà sinh viên FPT Polytechnic hướng tới.
Xen kẽ các phần lễ là những tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ sinh viên và giảng viên tại cả bốn cơ sở. Từ màn võ thuật Vovinam thể hiện khí phách của người nhà F, đến những tiết mục ca múa nhạc hiện đại sôi động, tất cả đều được dàn dựng công phu, góp phần tạo nên một buổi lễ vừa trang trọng vừa thấm đẫm cảm xúc tuổi trẻ.
Lễ tốt nghiệp FPT Polytechnic từ Nam ra Bắc đã khép lại với nghi thức tung nón tốt nghiệp cùng những giọt nước mắt hạnh phúc, những tiếng vỗ tay chúc mừng và những lời chia tay xúc động. Tất cả những khoảnh khắc đó sẽ mãi là kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi sinh viên, là bước đệm vững vàng để các bạn tự tin tỏa sáng trong tương lai.