Chàng sinh viên "đặc biệt" đang học năm thứ 2 ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano, Khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa với nụ cười hiền có vẻ bối rối khi… lần đầu đi phỏng vấn.
10 năm ư? Dài đó, nhưng đáng lắm!
"Ở tuổi 30, mình đang học cùng những người bạn sinh năm 2005, kém mình đến… 10 tuổi. Có lúc mình tự hỏi mình đang làm gì vậy? Trong khi nhiều bạn bè đã có sự nghiệp ổn định, thậm chí nhiều người đã… yên bề gia thất, nhưng rồi mình nhận ra: Bắt đầu lại không phải là điều đáng sợ, mà là một lựa chọn can đảm để sống đúng với đam mê của chính mình."
Đó là chia sẻ đầy cảm xúc của Nguyễn Minh Diệu. Không giống như phần lớn bạn bè đồng trang lứa, Diệu có một hành trình học tập khá đặc biệt – từng là sinh viên năm 4 ngành Kỹ thuật Hóa học tại một trường đại học lớn, từng có thời gian thực tập, làm việc tại phòng Nghiên cứu và Phát triển của một công ty lớn, nhưng một biến cố bất ngờ đã làm cuộc sống Diệu rẽ sang hướng khác. Quãng thời gian tạm dừng ấy trở thành lúc để suy ngẫm và nhìn nhận lại hành trình đã đi qua. Diệu nhận ra rằng ngành học trước đây chưa thực sự là "lựa chọn suốt đời" mà bản thân mong muốn gắn bó:"Thời gian ấy rất khó khăn, nhưng đồng thời cũng là lúc mình có cơ hội nhìn lại những năm tháng đã qua và nhận ra Kỹ thuật hóa học – dù có triển vọng nghề nghiệp – nhưng không phải là điều khiến mình thực sự hạnh phúc khi nghĩ đến việc gắn bó cả đời".
Minh Diệu trong phòng PTN công nghệ lắng đọng lớp nguyên tử hệ lò phản ứng tầng sôi
Thay vì cố gắng hoàn thành một điều đã không còn "khiến mình hạnh phúc", Diệu chọn cách dũng cảm bắt đầu lại, lần này là với chương trình đào tạo Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tại Đại học Phenikaa – một ngành học… ít người biết, cũng chính là quyết định mang tính bước ngoặt, cũng là khởi đầu của một hành trình mới đầy cảm hứng.
Khi biết Diệu quyết định bắt đầu một hành trình hoàn toàn mới, nhiều người, trong đó có cả những người thân yêu nhất đã phản đối cho rằng: "Sao đang học tại ĐH lớn lại nhất định chọn một trường đại học lạ với ngành học cũng… lạ nốt, và hành trình này sẽ mất nhiều thời gian hơn, đời người được mấy lần 5 năm, huống chi là 10 năm".
"Mình lắng nghe những khuyên can đó vì chính quãng thời gian bỏ lỡ kia khiến mình quyết tâm cho lựa chọn lần này phải thật đúng" - Minh Diệu chia sẻ.
Không bắt đầu lại mà… bắt đầu đúng!
Ở tuổi 30, khi nhiều người đã ổn định công việc, Diệu lại chọn quay trở về vạch xuất phát. Nhưng với Diệu, đó không phải là "bắt đầu lại", mà là lần đầu tiên bắt đầu đúng – với một ngành học phù hợp, một môi trường học tập mới và một phiên bản chính mình rõ ràng hơn, quyết tâm hơn. "Đã từng là sinh viên ở trường ĐH Top đầu cả nước, mình hiểu rằng "sân chơi" của 10 cái đầu thông minh ở đó sẽ ít cơ hội hơn ở một môi trường mới, cùng một ngành học quá xịn mà lại ít người biết (Cười) đặc biệt ở Phenikaa mọi người đều được tạo điều kiện một cách tối đa chỉ cần bạn muốn".
Kết quả xứng đáng cho quyết tâm chọn lại thật đúng đó là trong 2 năm học tập tại Phenikaa, Diệu ẵm luôn Giải Vàng Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ XII (2025) và Giải Đồng Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXVI (2024), ghi thêm vào thành tích chung của sinh viên Phenikaa tại các cuộc thi quốc gia.
Minh Diệu (thứ 3 từ trái qua) giành giải đồng tại Olympic Vật ký sinh viên toàn quốc 2024
Và lý do để chàng sinh viên "đặc biệt" này lựa chọn chuyên ngành Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano được lý giải với sự tìm hiểu thật thấu đáo: "Những con chip siêu nhỏ, áo chống đạn nhẹ hơn thép nhưng bền gấp nhiều lần, hay pin siêu sạc chỉ trong vài phút – tất cả đều nhờ vào vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, vậy các bạn có hình dung được cơ hội việc làm của ngành học siêu hấp dẫn này trong tương lai rất gần là gì chưa?"
Từ một người từng ngưng lại giữa đường, Diệu giờ đây là người truyền động lực cho chính những người xung quanh. Không cần "chạy đua" với tuổi tác hay những chuẩn mực của xã hội, Diệu chứng minh rằng: Tuổi nào cũng có thể tỏa sáng, miễn là bạn đủ can đảm mở lối đi riêng cho cuộc đời mình.
"Mình đã đi một vòng thật lớn để tự tin chọn Phenikaa là điểm dừng chân tiếp theo trên hành trình chinh phục một cuộc đời hạnh phúc, ở đó mình có người đồng hành là các thầy cô tận tâm, nhiệt huyết, những người em, người bạn nhiệt tình, tài năng. Mình có nghe đâu đó các bạn trẻ nhắc Phenikaa là trường Đại học trong "tứ đại bổ túc" mình chỉ… cười cho những nhận xét ngây ngô đó".
Một số thành tích của Nguyễn Minh Diệu
- Giải Vàng Olympic Hóa học sinh viên toàn quốc lần thứ XII (2025)
- Giải Đồng Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXVI (2024)
- Thành viên tích cực nhóm nghiên cứu tiềm năng Lắng đọng lớp nguyên tử của Đại học Phenikaa
- Đồng tác giả 01 bài báo quốc tế.
Thông tin tuyển sinh CTĐT Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano tại Đại học Phenikaa năm 2025
Mã trường: PKA
Mã xét tuyển: MSE1
Chỉ tiêu tuyển sinh: 60
Tổ hợp môn xét tuyển: A00, A01, B00, D07, PK1, PK2
Học phí trung bình: 26,5 triệu đồng/ năm học
Thông tin chi tiết tuyển sinh Đại học Phenikaa TẠI ĐÂY.