Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn

CHIMMY, Theo Helino 12:00 18/05/2019

Cho dù đầy ắp ý tưởng mới lạ, phim Hàn vẫn chưa thực sự có bước đột phá như mong đợi từ các nhà đài dịp đầu năm.

Không thể không nhắc tới sự xuống dốc của phim Hàn trong thời gian gần đây, từ sự thiếu sự đột phá trong khâu kịch bản, diễn xuất gây tranh cãi của các diễn viên cho tới muôn vàn kết thúc “không thể nào nhảm nhí hơn” của hàng loạt phim truyền đầu năm 2019. Tuy rằng vẫn có đột phá với SKY Castle (Lâu Đài Trên Không) hay The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng), truyền hình Hàn thực sự cần những “bom tấn” chất lượng, những ý tưởng đột phát mới mẻ hơn nữa trong mảng phim tình cảm đang dần mai một hiện nay.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 1.

SKY Castle trở thành bức tường thành khó phá vỡ dù không sở hữu những gương mặt đình đám.

“Bắt trend” scandal của Seung Ri, hàng loạt nhà đài tung phim “bóc phốt”

“Ăn theo” scandal chấn động của Seung Ri, nhà đài SBS đã tung ra Big Issue (Cuộc Chiến Săn Ảnh) hội tụ nhiều tình tiết trùng hợp đến đáng sợ với diễn biến vụ án “drama” nhất showbiz. Trong khi đó, MBC lại “trình làng” The Banker (Kiểm Toán Viên) với sự xuất hiện của MC dẫn chương trình tập đặc biệt “bóc phốt” câu lạc bộ đêm Burning SunKim Sang Joong, xoay quanh công cuộc lật tẩy vấn đề tham những giới tài chính xứ Hàn. Dù mang những vấn đề nóng lên màn ảnh, SBS và MBC đối đầu trực diện nhưng cả hai đều chưa đạt được sự bứt phá mong đợi từ cả hai nhà đài khi chính thức lên sóng.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 2.

Big Issue và The Banker “khai ngòi” bóc phốt, nhưng rating vẫn rơi vào tình trạng ế ẩm.

Đầu năm 2019, không hề kém cạnh đài trung ương, jTBC và OCN liên tiếp “bật mí” về sự nhập cuộc của những dự án mới “bắt trend” chuỗi scandal chấn động. Nếu như OCN trở lại với Running Investigator (Điều Tra Viên), một dự án bóc trần vấn đề lạm dụng quyền lực của các ông lớn, thì jTBC sẽ cho ra mắt dự án Advisor (Cố Vấn), “đặc tả” góc tối của những chính trị gia có tầm ảnh hưởng lớn, tham gia vào đường dây đánh bạc của giới chính trị. Dự kiến sẽ lên sóng vào nửa cuối năm 2019, hai dự án nhận được sự mong đợi lớn của khán giả khi hội tụ những gương mặt tài năng của truyền hình xứ Hàn.

“Cung đấu” giữ vững phong độ ổn định, ghi dấu ấn nhưng chưa thực sự bứt phá

Chỉ trong ba tháng đầu năm 2019, màn ảnh nhỏ xứ Hàn lần lượt “trình làng” khán giả với ba dự án “cung đấu”: The Last Empress, HaechiThe Crowned Clown. Vẫn luôn là một trong những thế mạnh của phim Hàn, dòng phim cổ trang giữ vững phong độ cho dù rating chưa thật sự bứt phá.

So sánh ba dự án cung đấu, The Last Empress (Hoàng Hậu Cuối Cùng) thực sự đã tạo được cú hit cho SBS dịp đầu năm, và sẽ còn hoàn hảo nếu không có cái kết “trời ơi đất hỡi” khiến khán giả thất vọng tràn trề. Tuy vậy, cuộc “cung đấu” giữa thời hiện đại, câu chuyện lật đổ, bóc trần tội ác nơi gia đình hoàng tộc của hoàng hậu Oh Sunny (Jang Na Ra) cùng cận vệ Chun Woo Bin (Choi Jin Hyuk) trong The Last Empress hoàn toàn là một siêu phẩm không thể bỏ qua dịp đầu năm.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 3.

Tiếp tục là một dự án không sở hữu những gương mặt đình đám, The Last Empress vẫn luôn giữ vững ngôi vương rating thứ Tư, thứ Năm.

Khác khung giờ với The Last Empress, Haechi (Thời Đại Haechi) của SBS luôn giữ vững phong độ khi liên tiếp xếp đầu trong bảng thống kê tỷ suất người xem. Hành trình tiến tới ngai vàng của thái tử Lee Geum (Jung Il Woo) gặp muôn vàn trắc trở, khiến người xem cũng phải bực bội mà la ó: “Có cần thiết phải khổ đến thế không?”, nhưng đó cũng chính là lí do giúp Haechi thu hút được sự chú ý của khán giả. Dù vậy, bộ phim vẫn chưa từng chạm mốc rating10%, sự ế ẩm này “ám” tới cả những bộ phim cùng khung giờ phát sóng.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 4.

Haechi là bước tiến thành công của Jung Il Woo khi chính thức quay trở lại đường đua sau một thời gian dài vắng bóng.

Cuối cùng là The Crowned Clown (Chàng Hề Thế Thân), bản truyền hình của siêu phẩm điện ảnh Masquerade (Hoàng Đế Giả Mạo) của Lee Byung Hun. Những tưởng sẽ khó có thể vượt qua được cái bóng quá đỗi lớn của bản gốc, The Crowned Clown vẫn mang tới cho khán giả một sắc thái riêng biệt, một điểm nhấn đầy thu hút với sự diễn xuất thần sầu của Yeo Jin Goo cùng dàn diễn viên trong phim.

“Cung đấu” trong The Crowned Clown cũng chẳng kém phần gay gắt với Haechi. Cuộc tranh đấu chính trị giữa vua và thế lực thù địch, sự giành giật giữa “bản thật” và “bản fake”, từng phút giây trong The Crowned Clown khiến khán giả chẳng thể rời mắt khỏi màn hình. Tuy nhiên, lại dính vào lời nguyền “khó ở” mang tên “biên kịch Hàn 2019”, việc “khai tử” quá nhiều nhân vật đã khiến The Crowned Clown tự ghi danh vào “bảng vàng” phim Hàn có kết bi đát nhất trong lịch sử.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 5.

The Crowned Clown thành công nhưng vẫn dính “lời nguyền” mang tên biên kịch “khó ở”.

“Flop hoàn flop” gọi tên phim tình cảm: Encounter, Touch Your Heart gây thất vọng tràn trề!

Sở hữu hai cặp đôi được mong đợi nhất trên màn ảnh dịp đầu năm, Encounter (Gặp Gỡ) và Touch Your Heart (Chạm Vào Tim Em) lại chưa tạo được cú “nổ lớn” cho tvN trong thời gian vừa qua. Đây chính là minh chứng cho nhận định: sao hàng top chẳng thể lúc nào cũng nắm chắc phần thắng, “cứu thua” một dự án sở hữu kịch bản không còn hấp dẫn được khán giả.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 6.

Sở hữu hai gương mặt khá “quyền lực” của showbiz Hàn, Encounter vẫn trở thành “bom xịt”.

Từng gây sốt khi chỉ mới tung teaser giới thiệu bộ phim, Encounter dần khiến khán giả trở nên “mất hứng”. Diễn biến chẳng hề được đẩy tới cao trào, câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhẹ nhàng được sử dụng làm trọng tâm không thể đủ để giữ khán giả ngồi trước màn hình, nhất là khi có rất nhiều những dự án truyền hình kịch tính khác lôi kéo được sự chú ý nhiều hơn cả. Touch Your Heart cũng không tránh khỏi sự “ế ẩm”, diễn biến trong câu chuyện tình yêu của cặp đôi chính dần dần mất đi sự đặc sắc, sự thiếu vắng những tình tiết cao trào đã khiến bộ phim trượt dốc không phanh.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 7.

“Hậu Goblin” không đủ đô để kéo lại sự chú ý của khán giả.

Romance is A Bonus Book (Phụ Lục Tình Yêu) cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Ngỡ như Lee Jong Suk sẽ trở lại với một siêu phẩm gây sốt, Romance is A Bonus Book lại trở thành “kẻ ngáng đường”, khiến “siêu năng lực” lựa kịch bản của Lee Jong Suk đột nhiên mất đi sự thần thánh vốn có. Mối tình tại công ty xuất bản có lẽ chẳng đủ hấp dẫn, chemistry giữa Lee Jong Suk cùng Lee Na Young cũng không đủ để “cứu thua” cho dự án này.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 8.

Lee Jong Suk có lẽ chỉ nên gắn kết với những nhân vật sở hữu khả năng thần bí hơn là một con người thiện lành đơn thuần.

Dòng phim hình sự thực sự đã “độc chiếm” màn ảnh nhỏ xứ Hàn?

Luôn là thế mạnh của mảng truyền hình Hàn Quốc, dòng phim hình sự vẫn tiếp tục tạo nên dấu ấn nhờ sự gay cấn, tình tiết cao trào cũng những nút thắt mở đầy bất ngờ. Đầu năm 2019, sự xuất hiện của The Fiery Priest (Linh Mục Nhiệt Huyết), Confession (Thú Tội) và Doctor Prisoner (Bác Sĩ Ngục Tù) đã giúp màn ảnh nhỏ lấy lại sự “nhiệt huyết” vốn có. Lần lượt là những bộ phim có tỷ suất đứng đầu khung giờ phát sóng, liên tiếp nhận được những phản hồi tích cực từ phía khán giả, mảng hình sự đã phần nào “cứu thua” cho dòng phim tình cảm sến sẩm đang ngày càng xuống dốc hiện nay.


Nam Goong Min chẳng bao giờ khiến khán giả phải thất vọng. Diễn xuất có một không hai của “thánh phản diện” hoàn toàn có thể mang tới sự “hưng phấn” cho bất cứ dự án nào tham gia. Tuy vậy, Doctor Prisoner cũng chẳng cần Nam Goong Min phải “cứu thua”, khi chính kịch bản của bộ phim đã là một tuyệt tác.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 9.

Bên cạnh “bác sĩ u ám” Nam Goong Min, linh mục “cục súc” Kim Nam Gil cũng trở thành dấu ấn đậm nét của phim truyền hình Hàn dịp đầu năm. Sự mới lạ trong cách xây dựng hình tượng của linh mục, khác hoàn toàn so với sự u ám nổi bật vốn có như Save Me (Lời Cầu Cứu), The Guest (Vị Khách) hay Priest (Linh Mục Trừ Tà), The Fiery Priest đã thật sự ghi điểm trong mắt khán giả nhờ kịch bản đặc sắc cùng những yếu tố gây hài ít thấy trong dòng phim hình sự, với trọng tâm xoay quanh những vấn đề tâm linh ít thấy.

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 10.

Save Me…

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 11.

Và The Guest “mở đường” cho sự phát triển của dòng phim tôn giáo, tâm linh trên màn ảnh Hàn hiện này…

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 12.

“Linh mục cục cằn” Kim Nam Gil có một không hai trên màn ảnh Hàn Quốc.

Nếu như Touch Your Heart để câu chuyện chàng luật sư của Lee Dong Wook “lướt” qua nhẹ như một cơn gió, Confession sẽ “thỏa mãn” sự mong ngóng với những màn phản biện kịch liệt trên đấu trường tòa án của chàng luật sư Lee Jun Ho. Trong từ điển của Confession, chẳng thể tồn tại hai chữ “hời hợt” khi nhắc tới những màn suy luận sắc bén trong bộ phim. Confession khiến khán giả hồi hộp và chẳng thể rời mắt khỏi mắt, sự sắc sảo trong của Choi Do Hyun (Lee Jun Ho) trong phim hoàn toàn có thể “thắng đậm” trước những pha rượt đuổi nghẹt thở thường thấy trong phim hình sự.


Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 13.

Thành công của Confession hoàn toàn vượt xa mong đợi của khán giả.

Tạm kết

Nhận định phim Hàn đang dần xuống dốc cũng chẳng sai, nhưng cũng không hề đúng nếu gộp chung tất cả các dự án đã đạt được những thành công nhất định trong thời gian vừa qua. Sự trở lại của loạt những bom tấn đáng mong chờ nửa cuối năm như Song Joong Ki với Asadal Chronicles, Lee Seung Gi và Suzy với Vagabond liệu có lấy lại được niềm tin nơi khán giả yêu thích màn ảnh nhỏ Hàn Quốc? Bên cạnh đó, Her Private Life của Park Min Young có “cứu” tvN thoát khỏi tình trạng ế ẩm với Touch Your Heart trước đó hay không? Số phận của những dự án này đều sẽ được “phán quyết” bởi khán giả trong thời gian sắp tới.


Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 14.

Park Min Young liệu có giúp Her Private Life đạt được “cú nổ lớn” như What’s Wrong With Secretary Kim hay không?

Xu thế phim Hàn đầu 2019: Ngập tràn cung đấu “bóc phốt”, phim tình cảm “flop” khó cứu vãn - Ảnh 15.

Tạo hình đầy táo bạo của Song Joong Ki đang nhận được những phản ứng tích cực từ phía khán giả.