Tưởng rằng đã được "tẩy trắng" sạch hơn cả nước javel trước những vết bẩn cứng đầu, fan hâm mộ của anh chàng buộc phải tiếp nhận màn lật ngược tình thế (theo hướng tiêu cực), đau nhói tâm can không trượt phát nào trước những thông tin mới nhất về bê bối của anh chàng.
Chưa đầy một tuần trước, Park Yoo Chun bạo dạn bước tới tòa với phong thái đầy tự tin, vẻ ngoài thời hoàng kim trở lại sau khi giảm cân thành công khiến fan hâm mộ nức lòng khen ngợi, sẵn sàng chào đón anh trở lại giới giải trí. Ấy vậy mà giờ, Park Yoo Chun đáp trả lòng fan hâm mộ với màn áp giải cùng còng tay những tưởng chỉ có trên màn ảnh. Liệu anh có thực vô tội hay là nạn nhân của chiêu trò "đổ vỏ"? Nhưng dù sao đi nữa, Park Yoo Chun phải chấp nhận sự thật rằng sự nghiệp của mình đã chính thức "ENDGAME".
Thường thì đây là vẻ mặt khi nam chính phim Hàn chính thức về lại với tự do…
Đến google còn nói rằng đây chỉ là một nhân vật hư cấu…
Chàng cảnh sát hi sinh tất cả nhằm chuộc lỗi với người mình yêu ngày nào trong I Miss You.
Hay bất chấp trở thành cảnh sát để tìm ra kẻ đã ra tay giết hại em gái năm xưa trong The Girl Who Sees Smells.
Giờ đây lại chính là kẻ bị "xích" trong "drama" đời thật của mình.
Đôi khi cuộc đời vốn dĩ đã là một cú lừa.
Tháng 4 chính là lời nói dối của anh.
Điểm qua những tình tiết chính trong "bộ phim dài tập" của Park Yoo Chun, hoá ra "drama" này đã kéo dài từ năm 2016. Những bê bối của Park Yoo Chun hoàn toàn có thể dựng thành phim dài tập, chẳng kém gay cấn so với Big Bang Seung Ri là bao. Với những chứng cứ đã đưa ra nhằm buộc tội Park Yoo Chun đã sử dụng ma túy, liệu lời khai quả quyết vô tội của Park Yoo Chun có được giữ vững cho đến cuối ngày hôm nay?
Cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng…
Năm 2016, Park Yoo Chun chính thức vướng phải bê bối chấn động làng giải trí châu Á. Một người phụ nữ đã cáo buộc bị nam ca sĩ/diễn viên xâm hại tình dục. Tuy nhiên, không lâu sau tin tức tràn ngập mặt báo, nạn nhân bất ngờ rút đơn kiện, khai rằng vụ việc đó thực chất nhận được sự đồng thuận từ cả hai bên.
Không dừng lại ở nạn nhân đầu tiên, ba nạn nhân tiếp theo bất ngờ xuất hiện. Tuy nhiên, công ty chủ quản C-Jes ngày ấy đã đứng lên bảo vệ nghệ sĩ của mình, kiện ngược lại các cáo buộc đã được đưa ra hướng mũi rìu vào Park Yoo Chun. Sau hàng loạt cuộc chiến đòi lại công bằng gay gắt, Park Yoo Chun chính thức được phán quyết vô tội với tất cả các cáo buộc.
Trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2018, mối tình "phốt ngập tràn mà tình biệt tăm" lại một lần nữa kéo hình ảnh của Park Yoo Chun xuống vực thẳm. Những tưởng đã tiến tới được cuộc hôn nhân an phận, sau năm lần bảy lượt hòa hoãn đám cưới, cặp đôi đã chính thức nói lời tạm biệt. Hình xăm vợ tương lai to tướng ở tay của anh chàng giờ chỉ trờ đến ngày được "bay màu".
Hình xăm giờ đã được bay màu theo cơn gió tháng Tư.
Và rồi cú chốt hạ kinh hoàng nhất cuối cùng cũng xảy đến, Park Yoo Chun dính phải cáo buộc sử dụng ma túy, nguy cơ đi tù đã lên tới 90%. C-Jes cũng hoàn toàn buông tay, xóa tên anh chàng khỏi trang chủ quản lý nghệ sĩ. Hiện giờ, công chúng chỉ còn hồi hộp mà chờ đợi hồi kết của dự án dài tập kéo dài đã ba năm. Một bộ phim sẽ lưu truyền đến mãi muôn đời.
Liệu scandal của Park Yoo Chun có chính thức đi được tới hồi kết trong tuần này?
Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.