Phim điện ảnh 100 Ngày Bên Em (đạo diễn: Vũ Ngọc Phượng) do Jun Phạm và Khả Ngân đóng chính từng tung một đoạn teaser ngắn cảnh đôi tình nhân lạc mất nhau giữa cánh đồng hoa hướng dương rợp nắng. Nhưng gần đây, Jun lại đăng trên facebook cá nhân ảnh mình và Khả Ngân trong trang phục xưa. Ngay lập tức, cư dân mạng đặt nghi án liệu đây có phải là phim cổ trang?
(Ảnh chụp màn hình)
Không chỉ tấm hình, Jun còn để một câu caption khá là deep: "1000 năm trước là ai, là gì và là thế nào mà chẳng thể đến được với nhau thì xin nguyện muôn vạn kiếp sau, dẫu là dưới hình hài gì đi nữa; ta hứa sẽ tìm thấy nàng... để yêu thương, để chăm sóc, để đền bù tất cả những ân tình của kiếp này mà ta đã phụ nàng!". Chính câu viết này đã khiến nhiều khán giả khẳng định chắc nịch rằng đây là phim xuyên không.
Nếu tính cả tên phim là 100 Ngày Bên Em, thì giả thuyết đây là phim xuyên không càng có cơ sở. Có thể là vì lý do gì đó mà một trong hai người đã xuyên không về ngày xưa và chỉ được bên nhau trong 100 ngày, đến kiếp sau cùng trong một thời đại thì có thể đã quên mất ký ức ngày xưa rồi.
Liên lạc với nhà sản xuất, họ cho biết đây là một chi tiết thú vị và quan trọng của bộ phim chưa thể tiết lộ trong lúc này. Bù lại, chúng tôi đã kịp thời có được những tấm ảnh khác xoay quanh chi tiết đầy nghi vấn này.
Có thể thấy rằng trang phục của Jun và Khả Ngân đều thuộc triều Nguyễn. Chiếc áo mà Khả Ngân mặc là áo của công chúa Mỹ Lương đã từng được Nguyên Phong Đoạn Lĩnh phỏng dựng. Đây là loại áo Nhật Bình, trang phục thuộc thời nhà Nguyễn nước ta.
Nguyên Phong Đoạn Lĩnh đã từng phỏng dựng chiếc áo này, tuy nhiên là may công nghiệp vì nếu thêu tay sẽ mất kinh phí đến hơn một tỷ đồng
Công chúa Mỹ Lương và người hầu (Ảnh được chụp bởi phóng viên tạp chí National Geographic tại Đông Dương năm 1931)
Bạn thì sao? Bạn có nghĩ 100 Ngày Bên Em là một phim xuyên không bi kịch đẫm lệ hay không?