Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”

Vân Trang/Ảnh: Nghĩa Lê - Viết Thanh - Xuân Hoàng/Clip: Di Anh, Theo Đời sống Pháp luật 00:00 26/04/2025
Chia sẻ

“Được gặp khối nào mình cũng thích! Mình chỉ mong được gặp các anh, các chị, nói lời cảm ơn, là vui rồi”, một bạn trẻ nói.

Ngày 25/4, buổi sơ duyệt cấp Nhà nước cho chương trình diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) chính thức diễn ra.

Sau khi 2 buổi "concert quốc gia" trước diễn ra, nhiều bạn trẻ đã rất ngóng trông được gặp các idol trong lòng mình. Đó là những chiến sĩ trong các khối diễu binh, lực lượng bảo vệ trật tự an ninh... - những người đang cố gắng từng ngày để có buổi lễ diễu binh 30/4 trang trọng nhất.

Với sức nóng của sự kiện, nhiều bạn trẻ đã xin nghỉ làm hay nghỉ học để đi săn vị trí đẹp từ 13h chiều. Họ đều mong được có một góc thấy thần tượng của lòng mình, hoặc nếu may mắn thì có thể giao lưu và chụp ảnh.

Clip: Các bạn trẻ nghỉ làm để đi gặp các thần tượng trong lòng mình.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 1.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 2.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 3.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 4.

Nhiều bạn trẻ đến sớm để mong gặp được idol lòng mình! (Ảnh: Nghĩa Lê)

Trong số đó, có đôi bạn Yến Nhi và Long An. Cả hai biết ngày 25/4 là tổ chức sơ duyệt diễu binh nên đã không đăng ký lịch làm thêm, cố gắng đến thật sớm mong tìm được vị trí đẹp.

"Mình quyết tâm đi xem sớm để có vị trí đắc địa, coi cảnh diễu binh trọn vẹn nhất. Mình muốn gặp nhất là idol Út Ngáo! Nói vậy chứ mình biết đường này có khối kỵ binh sẽ đi qua nên mình đứng canh đây nãy giờ đó" - Yến Nhi tâm sự.

Trong khi đó, Kiều Oanh (TP Thủ Đức) cũng đến từ 14h, camp trên đường Lê Duẩn để mong có vị trí thật đẹp. Cô bạn tâm sự: "Mình sắp xếp được việc học để đi xem diễu binh. Mình ấn tượng một điều là đi trên đường trông ai cũng rất hào hứng, kiểu mọi người rất vui và liên tục ca hát luôn đó. Mình vẫn chưa biết đứng ở đâu, chỉ biết đoạn đường này sẽ có các khối diễu binh đi qua. Mình cứ đi theo mọi người, chỗ nào đông người là mình đến".

Kiều Oanh cũng tâm sự cô quyết tâm đến xem "concert quốc gia" sau khi xem những video trên mạng xã hội, thấy tình yêu nước dâng trào của mọi người nên cũng phải tranh thủ đi. "Được gặp khối nào mình cũng thích! Mình chỉ mong được gặp các anh, các chị, nói lời cảm ơn, là vui rồi. Mình chỉ sợ không được đứng gần để xem thôi" - cô bạn cho biết thêm.

Thanh Hiên (quận 12) cũng đã có sự chuẩn bị kĩ càng để có một buổi đi coi duyệt diễu binh đáng nhớ. "Mình muốn đi cổ vũ các chú công an, anh/chị chiến sĩ, các chị quân nhân xinh đẹp... Vì mọi người cũng đã cố gắng rất nhiều trong buổi lễ diễu binh 30/4 này. Trước khi đi, mình đã dọn sạch bộ nhớ để không bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào" - Thanh Hiên cho hay.

Tất cả những chiến sĩ, lực lượng đang làm nhiệm vụ - đều là thần tượng của những bạn trẻ trong ngày hôm qua, hôm nay và cả trong những ngày tháng đầy tự hào sắp tới!

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 5.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 6.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 7.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 8.

Idol của những bạn trẻ những ngày này là đây!

Trong khi đó, cũng có những bạn trẻ vận dụng hết kĩ năng camp concert để mong có chỗ đẹp, coi được các khối diễu binh tốt nhất.

Quỳnh Chi cũng vận dụng hết khả năng camp concert của fangirl, và cô bạn quyết định đi từ trước 4-5 tiếng để canh được chỗ đẹp. Quỳnh Chi tâm sự sẽ đi camp từ tối 29/4 cùng bạn bè mình để có được chỗ đẹp nhất.

Cô bạn tâm sự: "Mình nhất định sẽ đi xem diễu binh 30/4. Mình có sức khoẻ, còn khoẻ là còn đi. Có một người bạn của mình cũng đang tính ra khỏi nhà đến 3h sáng, di chuyển bằng metro rồi đến đường Lê Duẩn lúc 4h sáng là vừa".

Cùng xem thêm những hình ảnh bạn trẻ cố gắng đến sớm để xem "idol" lòng mình nhé!

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 9.

Xin nghỉ làm thêm, dọn sạch bộ nhớ điện thoại để đi gặp các thần tượng: “Mình muốn nói lời cảm ơn…”- Ảnh 10.


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày