Theo kế hoạch, tối nay (25/4) sẽ diễn ra buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Buổi sơ duyệt sẽ được bắt đầu vào lúc 19h tại tuyến đường Lê Duẩn và một số tuyến đường lân cận.
Mặc dù diễn ra vào buổi tối, song từ 14h-15h, nhiều bạn trẻ đã xếp hàng sớm ở đường Lê Duẩn, cũng như ở xung quanh khu vực công viên bến Bạch Đằng, cầu Ba Son, công viên Tao Đàn... - là những điểm gần khu vực tập kết của các khối diễu binh.
Theo ghi nhận của chúng tôi, rất nhiều bạn trẻ đã xin nghỉ làm, nghỉ học để có thể xem buổi "concert Quốc gia" này. Nhiều bạn trẻ đã rút kinh nghiệm khi đi xem 2 buổi sơ duyệt diễu binh trước, nên hầu như đi sớm từ 13h để canh chỗ đẹp.
Nhiều bạn trẻ đến sớm để xem sơ duyệt diễu binh. (Ảnh: Nghĩa Lê)
Một trong số đó là Hồ Thành Đạt (SN 2k6, TP Thủ Đức) tâm sự đã di chuyển bằng metro từ 15h chiều và đến CV bến Bạch Đằng vào lúc 15h30. Cậu bạn tâm sự: "Mình sợ buổi tối đông và kẹt xe nên tranh thủ đi sớm để có chỗ ngồi. Mình chuẩn bị nước, sạc dự phòng. Mình cũng có đi 2 ngày hôm trước, cảm thấy rất vui và tự hào với những ngày tháng trọng đại này, đặc biệt là chứng kiến được khoảnh khắc mọi người đón các anh chiến sĩ".
Lấy kinh nghiệm từ lần đi trước, Thành Đạt biết có thể sẽ về tối muộn, song cậu bạn không hề hối hận, mà đang rất hào hứng.
"Dù đi từ 3h chiều, đến 12h đêm mới về thì mình vẫn thấy vui. Dù có bận cỡ nào, mình đều lùi hết lịch trình để ra đây. Không thể nào bỏ lỡ được đâu. 50 năm mới có một lần, mình không muốn bỏ lỡ".
Cảm xúc rất vui và tự hào khi đi xem "concert quốc gia". (Ảnh: Nghĩa Lê)
Trong khi đó, Nhi (SN 2k3, quận 10) tâm sự đã có sự chuẩn bị rất kĩ, đi từ 13h song để book được xe đến điểm xem sơ duyệt thì đã 15h. Thế nên phải đến 15h30 thì mới đến CV Bến Bạch Đằng.
Nhi tâm sự thêm: "Hôm trước mình thấy nhiều người đi gần sát giờ cấm đường và khó di chuyển, nên mình phải đi thiệt sớm. Mình cũng đọc rút kinh nghiệm từ những ngày trước và cũng xem trên TikTok để chọn được vị trí đẹp. Mình camp ở đây như picnic vậy, chuẩn bị bánh, nước khoáng... Hiện tại, mình cảm giác hừng hực khí thế lắm, chỉ muốn đi coi diễu binh luôn! Ngày 30/4 mình không đi được nên giờ mình đi coi bù trước này!".
Nhóm bạn trẻ rủ nhau đi sớm từ 14h.
Trong khi đó, Quỳnh Chi (SN 2k6, quận 7) cũng tâm sự đi từ 14h30 để giữ chỗ đẹp. "Mình đi sớm để giữ chỗ đẹp. Mình đọc trên mạng tầm 21h mới diễu binh, nhưng hôm trước mình đi tầm 18h đã xong xuôi gần hết rồi. Nên mình quyết phải đi sớm tranh chỗ. Nhóm tụi mình mang theo quạt, mũ, nước, cờ, sạc dự phòng. Mình rất háo hức và vui" - cô bạn cho hay.
Quỳnh Chi cũng vận dụng hết khả năng camp concert của fangirl, và cô bạn quyết định đi từ trước 4-5 tiếng để canh được chỗ đẹp. Quỳnh Chi tâm sự sẽ đi camp từ tối 29/4 cùng bạn bè mình để có được chỗ đẹp nhất.
Cô bạn tâm sự: "Mình nhất định sẽ đi xem diễu binh 30/4. Mình có sức khoẻ, còn khoẻ là còn đi. Có một người bạn của mình cũng đang tính ra khỏi nhà đến 3h sáng, đi bộ đến 4h sáng thì đến là vừa.
Trên mạng xã hội, nhiều chủ quán cũng thông báo được đóng cửa sớm trước 14h-15h chiều để có thời gian đi coi sơ duyệt: "Chiều sốp đi coi concert Quốc gia, nay sốp chỉ nhận order đến 3h chiều thôi ạ", "Hôm nay quán em xin phép nghỉ 1 ngày để đu theo concert Quốc Gia nhé khách iu. Ngày mai buổi chiều quán bán lại bình thường ạ"...
Chùm ảnh không khí, ai cũng vô cùng háo hức chuẩn bị cho buổi sơ duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước mừng đại lễ 30/4, diễn ra tối nay.
Khung cảnh đông đúc tại Công viên Bến Bạch Đằng vào lúc 15h.
Nhiều người dân mặc áo và mang theo cờ Tổ quốc đi xem sơ duyệt diễu binh.
Khung cảnh trên đường Lê Duẩn. (Ảnh: Thầy Beo U40)
Nhiều người dân vô cùng háo hức, dù phải đến sớm từ 14h. (Ảnh: Thầy Beo U40)
Ảnh: @quynhpham99.