Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ!

Sugar, Theo Helino 01:57 03/09/2019

Ở In Seoul, đừng tưởng đại học chỉ là trường của các sinh viên mà đó còn là một môi trường mới mà bất cứ bố mẹ nào cũng phải làm quen.

Từ trường cấp ba đến đại học đúng là một phát thay đổi mà không chỉ sinh viên cần thích nghi mà ngay cả bố mẹ cũng phải tập dần với ngôi trường "vô hình" trong tâm trí họ. Bộ phim In Seoul (tạm dịch: Tôi Phải Vào Được Đại Học Ở Seoul) đã cho thấy toàn bộ quá trình biến đổi tâm trạng đầy phức tạp như trên của cả học sinh và phụ huynh. Cứ tưởng rằng khi lên đại học chỉ có những đứa trẻ cảm thấy xa lạ xen lẫn vui mừng, nhưng ai ngờ đến cả các bậc làm cha mẹ cũng bỡ ngỡ với việc có một ngày không còn thấy con cái mình ở nhà nữa. Và đó cũng chính là trường học mà bất cứ bậc phụ huynh nào cũng phải làm quen.

Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 1.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 2.

Cuộc sống sinh viên đáng mơ ước của tất cả mọi người

Trong những tập trước, Kang Dami (Min Do Hee) đang tận hưởng cuộc sống tự do mà bấy lâu nay cô bé luôn ao ước. Thoát khỏi sự kìm kẹp của mẹ, thoát khỏi kì thi cấp 3 đầy căng thẳng, Kang Dami giống như chú chim sổ lồng với những buổi đi chơi thoải mái cùng bạn bè và được hẹn hò với Yoon Seong Hyun (Jang Young Nam). Mỗi buổi sáng thức dậy cũng không còn phải nghe tiếng mẹ làu bàu, đồ đạc có thể vứt khắp mọi nơi khi nào thích thì dọn cũng được. Vậy nhưng cũng có lúc Kang Dami nhớ mẹ nhớ ngôi nhà nhỏ và hối hận về những gì mình đã gây ra. Trước lúc đi học, Kang Dami đã cãi nhau nảy lửa với mẹ mình chỉ vì câu chuyện "bức bách" khi mẹ quản lý quá nhiều và trách móc cô ích kỉ nhưng điều đó hoàn toàn đúng khi Kang Dami còn quá trẻ con và chỉ nghĩ tới bản thân mình.

Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 3.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 4.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 5.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 6.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 7.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 8.

Và đến cả phụ huynh cũng phải làm quen với việc rời xa con cái

Song, trong tập 11 mới lên sóng khán giả lại được chứng kiến một câu chuyện khác về của những người làm cha mẹ khi con cái họ bước vào đại học. Đó cũng chính một ngôi trường vô hình trong tâm trí họ và buộc họ phải làm quen. Mẹ Kang Dami cảm thấy trống vắng khi cô con gái lên Seoul để học, bất cứ ngóc ngách nào của căn nhà cũng có hình ảnh của Kang Dami. Khi mẹ cô dọn dẹp cũng nhớ đến những lần hai mẹ con tranh cãi chỉ vì Kang Dami quá bừa bộn còn bà lại thích gọn gàng. Hay lần Kang Dami lén lút mua một chiếc máy ảnh với ước mơ là Youtuber cũng khiến bà nổi giận vì thấy điều đó thật là phi lý. Tuy nhiên, giờ đây khi nghĩ lại mẹ của Kang Dami cảm thấy có phần hơi quá đáng, có lẽ bà đã quá nghiêm khắc với con mình nhưng khán giả hoàn toàn có thể thông cảm vì làm một bà mẹ đơn thân như mẹ Kang Dami là điều không hề dễ dàng.

Đây cũng chính là trường học "vô hình" mà mẹ Kang Dami phải trải qua, bà cũng biết buồn biết nhung nhớ và thậm chí là còn uống rượu mỗi khi nghĩ đến cô con gái đang ở "nơi đất khách quê người". Biết bao nhiêu lo lắng đều được giấu vào lòng nhưng nước mắt của bà đã rơi khi đọc những lời trong bức thư Kang Dami để lại. Hoá ra đại học không chỉ là nơi dành cho sinh viên mà còn là ngôi trường của những ông bố bà mẹ.

Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 9.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 10.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 11.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 12.
Xem In Seoul mới thấy, hoá ra đại học không chỉ dành cho sinh viên mà còn là học viện “vô hình” của bố mẹ! - Ảnh 13.

Một bà mẹ đơn thân đang tập dần với việc chỉ có một mình

Theo dõi những tập tiếp theo của In Seoul vào lúc 19h thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, phát sóng độc quyền với phụ đề tiếng Việt trên nền tảng toàn cầu VLIVE.

Xem thêm các web drama nổi tiếng khác của Hàn Quốc trên kênh Playlist bằng cách cài đặt ứng dụng VLIVE, dành cho iOS tại đây, Android tại đây, PC tại đây và smart TV.