Sáng nay, cây xăng số 2B, Trần Hưng Đạo đã được phong tỏa, phục vụ cho công tác điều tra. Theo đó, Viện khoa học quân sự sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào chiều qua (3/6).
\
Hiện trường vụ cháy bị phong tỏa sáng nay
Nhiều người dân Thủ đô hoảng sợ trước vụ cháy xăng dầu lớn chưa từng thấy ở Hà Nội. Sức nóng từ vụ cháy lan tỏa kinh hoàng, khói bốc cao nghi ngút, ngoài ra nguy cơ gây nổ cũng khiến nhiều người lo ngại. Nhưng trong giây phút đó, hàng trăm lính cứu hỏa vẫn đối mặt với giặc lửa, lao vào hiện trường để dập tắt đám cháy. Cũng trong quá trình làm nhiệm vụ của mình, đã có những chiến sĩ bị thương, có những chiến sĩ dũng cảm lao lên để hoàn thành nhiệm vụ.
Có 9 chiến sĩ cứu hỏa bị thương trong quá trình làm nhiệm vụ
Tại bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội), 9 chiến sĩ Phòng cháy chữa cháy đang được điều trị do bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại cây xăng 2B, Trần Hưng Đạo.
Nhớ lại giây phút lao mình vào giặc lửa, nhiều chiến sĩ cảm thấy tự hào về công việc của mình. Nằm trên giường bệnh với vết bỏng ở vùng mặt, chiến sĩ Phạm Văn Phúc (1991) chia sẻ: “Mình đã làm công tác phòng cháy chữa cháy được hai năm, tham gia nhiều vụ cứu hỏa trên địa bàn Thành Phố, nhưng vụ hỏa hoạn hôm qua là vụ lớn nhất mà mình từng tham gia”.
Nhớ lại giây phút lao vào biển lửa, các chiến sĩ vẫn rất vui khi đã hoàn thành được nhiệm vụ
“Khoảng 2 tiếng sau khi vụ cháy xảy ra, ngọn lửa cơ bản được khống chế, mình cùng các đồng đội vào chiếc xe bồn để múc xăng thì bất ngờ ngọn lửa bùng phát trở lại. Lúc đó mình chỉ nhớ ngọn lửa phụt lên rất nhanh, táp vào mặt khiến mình nóng rát, không chịu nổi, mình vội lao ra ngoài để được các đồng đội sơ cứu và đưa đi bệnh viện", chiến sĩ Phúc nói
Trước đó, chiến sĩ Phúc cùng các đồng đội đã tiếp cận hiện trường, liên tục phun nước, phun bọt và xúc cát để khống chế đám cháy. Chiến sĩ Phúc còn nhớ rõ sức nóng của vụ cháy, do là vụ cháy xăng nên ngọn lửa bốc rất mạnh, sức nóng lớn. Các chiến sĩ đứng gần chiếc xe bồn đề phun nước đều nhận rõ sức nóng kinh hoàng của vụ cháy.
“Khi chữa cháy, mình cũng như các đồng đội khác luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, đối mặt với nguy hiểm, nhưng đó là công việc, nên ai cũng cố gắng hoàn thành thật tốt” chiến sĩ Phúc nói về công việc của mình.
Hầu hết các chiến sĩ đều bị bỏng vùng mặt
Sức khỏe yếu nhất hiện tại là chiến sĩ Nguyễn Hoàng Anh (SN 1990). Trong quá trình tham gia chữa cháy, chiến sĩ Anh bị ngạt khói, ngất. Sau khi được đưa vào viện cấp cứu, đến tối qua chiến sĩ Anh đã tỉnh trở lại, tuy nhiên sức khỏe đang rất yếu, phải thở ô xy.
Các chiến sĩ còn lại sức khỏe đã ổn định hơn, có thể ngồi dậy được. Trong quá trình làm việc của mình, chiến sĩ Phạm Văn Thiện (SN 1993) chưa bao giờ tham gia vụ cháy lớn và cam go như vậy. Trong vụ hỏa hoạn hôm qua, chiến sĩ Thiện cùng 4 đồng đội khác thuộc Đội Phòng cháy chữa cháy Đống Đa bị thương.
“Khi tiếp cận hiện trường, chúng tôi thấy ngọn lửa đã bao trùm chiếc xe téc chở xăng. Tôi cùng các đồng đội khẩn trương làm nhiệm vụ, liên tục phun nước, bọt để khống chế đám cháy. Nhận thấy nhiệm vụ lần nay khó khăn, nên ai cũng cố gắng hết mình để hoàn thành nhiệm vụ, không ngại nguy hiểm để khống chế đám cháy, tránh gây nguy hiểm cho các khu vực lân cận” chiến sĩ Thiện nhớ lại.
Hiện, sức khỏe của các chiến sĩ đang hồi phục
Quá trình tham gia chữa cháy xăng xầu cũng rất độc hại. Khi các chiến sĩ tiếp xúc lâu, hít nhiều khí xăng, gặp nhiệt độ cao sẽ gây bỏng hô hấp.
Danh sách 9 chiến sĩ bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện Xanh-pôn gồm Nguyễn Như Hùng (SN 1988), Bùi Văn Trọng (1991), Nguyễn Trung Thủy (1991), Nguyễn Văn Vượng (1993), Phạm Văn Phong (1991), Phạm Quang Vinh (1990), Phạm Văn Phúc (1991), Nguyễn Hoàng Anh (1990), Phạm Văn Thiện (1993).
Sau khi vụ cháy được khống chế, nhiều lãnh đạo ban ngành của Thành phố Hà Nội đã trực tiếp đến viện, thăm hỏi, động viên các chiến sĩ đang được điều trị tại bệnh viện Xanh Pôn.