Như đã thông tin, vào chiều ngày 3/5, người dân sống tại khu vực đường Đào Tấn, phường Cửa Nam, TP Vinh bàng hoàng trước cái chết bất ngờ của
người vợ 9X. Nạn nhân là chị Nguyễn Thị Mai (SN 1990, quê ở huyện Thanh Chương, Nghệ An, tạm trú tại Khối 2, phường Cửa Nam, TP Vinh).
Theo điều tra ban đầu, vào thời gian trên, anh Nguyễn Tuấn Thịnh (SN 1980, trú tại khối 4, phường Hồng Sơn, là chồng chị Nguyễn Thị Mai) đi làm về, vừa mở cửa nhà, anh hoảng hốt thấy vợ mình nằm bất động, máu chảy ở miệng, trên nền nhà là vỏ chai thuốc diệt cỏ đã gần hết. Ngay sau đó, anh chạy ra hô hoán người dân xung quanh hỗ trợ nhanh chóng đưa vợ đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhưng chị Nguyễn Thị Mai đã tử vong trước đó.
Căn nhà nơi chị Nguyễn Thị Mai quyên sinh
Theo Đại tá Mai Chiến Thắng, Phó trưởng Công an TP Vinh, sau khi tiến hành các công tác khám nghiệm, lực lượng điều tra phát hiện tại hiện trường có một gói thuốc diệt cỏ đã được sử dụng gần hết, ngoài ra không có dấu hiệu bất thường gì thêm.
Hiện Công an TP Vinh đã lấy mẫu phẩm trong vỏ thuốc diệt cỏ này và mẫu phẩm trong dạ dày nạn nhân khi khám nghiệm tử thi gửi đi giám định để xác định nguyên nhân cái chết của người vợ trẻ.
Được biết, anh Nguyễn Tuấn Thịnh, sau khi học hết cấp 3 được gia đình cho sang Hungary đi xuất khẩu lao động. Tháng 11/2013 anh Thịnh về nước và phụ giúp việc kinh doanh trong gia đình. Còn chị Nguyễn Thị Mai trước khi lấy anh Thịnh thì học nghề làm đẹp trên địa bàn TP Vinh.
Theo gia đình anh Thịnh, cả hai mới chỉ quen nhau được hơn 2 tháng nay và đã quyết định xây dựng gia đình, nhưng tiếc thay chị Nguyễn Thị Mai đã quyên sinh chỉ sau 26 ngày kết hôn.
Bà Nguyễn Thị Sâm (SN 1953, mẹ chồng của chị Mai) vẫn còn rất sốc trước sự ra đi đột ngột của cô con dâu. Trao đổi với chúng tôi, bà đau buồn tâm sự: “Gia đình tôi từ xưa đến nay sống chan hòa với bà con hàng xóm, không xích mích hay thù oán với bất kỳ ai. Chúng tôi rất đau đớn trước cái chết của con dâu. Con dâu tôi mất đi, có rất nhiều điều đồn đoán, soi mói không hay... Hiện công an đang tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của cháu, gia đình chúng tôi cũng mong sớm được làm sáng tỏ về cái chết của người con dâu xấu số...”.
Bà Nguyễn Thị Sâm đau buồn trước cái chết của cô con dâu.
Ông Nguyễn Hữu Cẩn (SN 1946, bố chồng của chị Nguyễn Thị Mai) xót xa trước cái chết bất ngờ của con dâu: “Chúng nó mới cưới nhau được có 26 ngày mà sao con dâu tôi nghĩ quẩn quyên sinh như thế này hả ông trời... Nó là đứa hiền lành, hiếu thuận. Chúng tôi cho hai đứa ra ngoài để sống cho có ý thức tự lập, nhưng tôi vẫn luôn thương nó như con trong nhà dù chúng mới cưới, chưa ở với vợ chồng tôi nhiều...”.
Trong khi đó, theo lời khai ban đầu của anh Nguyễn Tuấn Thịnh với CQĐT, những ngày gần đây cuộc sống vợ chồng anh xảy ra nhiều mâu thuẫn, nhưng anh vẫn không hiểu lý do gì mà vợ anh lại nghĩ quẩn đến mức tìm đến cái chết như vậy.