Vương Phạm: 70.000 đô/ năm đủ sống rồi, đấu đá làm gì vì nhìn lại thì khó khăn như hồi sinh viên mới là hạnh phúc

Huyền Trang, Theo Trí Thức Trẻ 10:31 30/07/2022

"Giờ cho Vương quay lại thì mình sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc hơn, làm ít đi, dành nhiều thời gian cho con cái hơn" - triệu phú Vương Phạm nói.

Vương Phạm (tên đầy đủ là Phạm Đình Quốc Vương, SN 1991) không phải là cái tên xa lạ gì với dân mạng Việt. Từ một du học sinh sang Mỹ từ năm 16 tuổi, Vương đã khởi nghiệp thành công trên đất Mỹ và trở thành triệu phú công nghệ.

Tuy nhiên Vương Phạm lại có cuộc sống và phong cách rất giản dị. Mới đây, trong 1 buổi gặp gỡ tại Cao đẳng FPT Polytechnic (Hà Nội) nhân dịp về Việt Nam, triệu phú đô la đã có những chia sẻ về sự đơn giản và cuộc sống hạnh phúc mà mình mong muốn khiến nhiều người thích thú lẫn ngưỡng mộ.

Vương Phạm: 70.000 đô/ năm đủ sống rồi, đấu đá làm gì vì nhìn lại thì khó khăn như hồi sinh viên mới là hạnh phúc - Ảnh 1.

Triệu phú Vương Phạm (Ảnh: An Đông)

Theo đó, Vương Phạm cho rằng không phải làm giám đốc, thành triệu phú mới là hạnh phúc. Anh đưa ra dẫn chứng về 1 nghiên cứu ở Mỹ là người ta chỉ cần kiếm 70.000 đô/ năm (khoảng 1,6 tỷ đồng) là thấy hạnh phúc nhất. Khi lên 100.000 đô (hơn 2,3 tỷ đồng), tỷ lệ hạnh phúc giảm xuống và lên đến 1 triệu đô lại càng ít hạnh phúc hơn nữa. Là người đã trải qua những con số này, Vương Phạm đồng tình với kết quả nghiên cứu này:

"Bản thân Vương thấy đúng như vậy, càng lên cao càng nhức đầu. Giờ cho Vương quay lại thì mình sẽ chọn cuộc sống hạnh phúc hơn, làm ít đi, dành nhiều thời gian cho con cái hơn. Mấy đứa con Vương cứ hỏi "Daddy đâu rồi?", "Ba đâu rồi?",...

Thế nên Vương nghĩ các bạn làm sao để đạt được mốc 70.000 đô là được rồi. Ai cũng chỉ sống ngần đó năm thì lên cao làm gì, đấu đá làm gì rồi đến lúc nhìn lại mới thấy những lúc khó khăn như hồi sinh viên mới là lúc hạnh phúc. Phút giây hạnh phúc nhất là được ở cạnh gia đình mình, có ông bà, bố mẹ vợ con đầy đủ chứ không phải lúc thành triệu phú".

Vương Phạm: 70.000 đô/ năm đủ sống rồi, đấu đá làm gì vì nhìn lại thì khó khăn như hồi sinh viên mới là hạnh phúc - Ảnh 2.

Ngoài ra Vương Phạm còn cho biết mình mặc đến đây một chiếc áo công nhân bình thường. Bởi lẽ từ khi còn học cấp 3, anh đã từng làm nhân viên dọn vệ sinh trong công ty của bà ngoại và những người công nhân đó mặc chiếc áo xanh như vậy.

Nói về sự giản dị của mình, triệu phú nói rằng tính cách đã có ở gia đình anh từ thời ông bà. Tuy nhiên khi mới có tiền, Vương Phạm cũng thử mua đồ hiệu, quần áo hiệu,... các thứ như bộ vest 3.000 đô (khoảng 70 triệu đồng) về mặc. Tuy nhiên anh thấy nó vô nghĩa: "Cái áo mắc tiền chưa chắc đã thoải mái và phù hợp với mình bằng cái áo rẻ tiền. Đúng là có thử và trải qua giai đoạn xe xua đua đòi rồi mới thấy nó không quan trọng với mình".

Vương Phạm: 70.000 đô/ năm đủ sống rồi, đấu đá làm gì vì nhìn lại thì khó khăn như hồi sinh viên mới là hạnh phúc - Ảnh 3.
Vương Phạm: 70.000 đô/ năm đủ sống rồi, đấu đá làm gì vì nhìn lại thì khó khăn như hồi sinh viên mới là hạnh phúc - Ảnh 4.

Vương Phạm và những BĐS triệu đô rộng mênh mông của mình (Ảnh: FBNV)

Được biết Vương Phạm hiện đang là CEO của Fastboy Marketing - công ty cung cấp phần mềm giúp các tiệm nail marketing và quản lý khách hàng. Năm 2020, công ty này xếp hạng thứ 834 trong top 5000 công ty phát triển nhanh nhất nước Mỹ.

Ngoài ra bản thân Vương cũng sở hữu rất nhiều BĐS triệu đô đang tiến hành các dự án khác nhau như xây tòa nhà để cho thuê, làm trang trại, sở thú,...

https://kenh14.vn/vuong-pham-70000-do--nam-du-song-roi-dau-da-lam-gi-vi-nhin-lai-thi-kho-khan-nhu-hoi-sinh-vien-moi-la-hanh-phuc-20220730081739355.chn