Vụ xả súng ở Mỹ: Bi kịch của người phụ nữ nỗ lực trở thành một người Mỹ

CTV Phi Anh, Theo VOV 15:28 22/03/2021

Xiaojie Tan luôn mơ về việc đi du lịch vòng quanh thế giới và ăn mừng sinh nhật tuổi 50 với con gái của mình. Nhưng kẻ xả súng ở Atlanta đã kết liễu cuộc đời bà.

Mừng sinh nhật tuổi 50, Xiaojie Tan đáng lẽ sẽ cùng cô con gái duy nhất của mình ăn bánh kem dâu tây tươi - món bánh ngọt yêu thích của bà. Tan và con gái giống như những người bạn thân. Nhưng, một tay súng đã bước vào tiệm massage "Young's Asian Massage" và xả súng điên cuồng, cướp đi sinh mạng của bà và 3 người khác sau đó, tiếp tục giết thêm 4 người nữa ở 2 tiệm massage khác.


Cũng giống như Tan, hầu hết các nạn nhân của các vụ xả súng đều là người gốc Á. Việc này thu hút sự chú ý về làn sóng kỳ thị người Mỹ gốc Á đang diễn ra trên khắp nước Mỹ. Sự hận thù bùng lên khi dịch Covid-19 và làn sóng chống Trung Quốc nổ ra, nhiều nhà lãnh đạo bảo thủ đã thể hiện ủng hộ phân biệt chủng tộc và bài ngoại, trong đó có cả cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Gia đình, bạn bè và khách hàng của Tan miêu tả bà là một người phụ nữ ham hiểu biết, chăm chỉ, quan tâm người khác và lúc nào cũng vui vẻ.

Michael Webb, một doanh nhân người Mỹ, chia sẻ về lần đầu tiên gặp Tan khi đi công tác ở Nam Ninh, Trung Quốc vào đầu những năm 2000: "Cô ấy lúc nào cũng tươi cười. Thật tuyệt vời khi được ở cạnh cô ấy". Cặp đôi kết hôn vào năm 2004, sau đó đã ly hôn nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết để cùng nuôi dạy con cái.

Nỗ lực để trở thành một người Mỹ

Tan là con út trong gia đình. Cha của cô là một thợ sửa xe đạp. Cha mẹ cô đều theo Thiên chúa giáo. Teal Clark, một người bạn lâu năm của Michael Webb, đã gặp Tan chỉ hai ngày sau khi bà đặt chân đến Mỹ. Clark dần thân thiết với Tan khi bà thành thạo tiếng Anh hơn. Họ tổ chức ăn mừng các ngày lễ cùng nhau, cũng như cho con cái đi chơi chung.

Clark cho biết, Tan muốn học nghề và học càng nhanh càng tốt, "cô ấy rất nỗ lực để trở thành một người Mỹ". Tan đã trở thành công dân Mỹ và đi bỏ phiếu bầu cử lần đầu tiên vào năm 2012.

Clark không ngạc nhiên khi Tan có thể phát triển từ một thợ làm móng đến chủ sở hữu hai cơ sở kinh doanh trong vòng 15 năm. Tan luôn rất rành về sổ sách kế toán và biết cách giao dịch.

Gia đình Tan chuyển đến Georgia vào năm 2010. Vài tháng sau, ước mơ trở thành bà chủ của Tan đã thành hiện thực khi Tan mở một tiệm nail.

"Cô ấy đã làm việc rất chăm chỉ. Và cô ấy đã rất thành công", Michael Webb nói.

Khách hàng và bạn bè phẫn nộ vì tin đồn

Ngày 16/3, một tay súng đã kết liễu cuộc đời của Tan. Kẻ xả súng đã đổ lỗi cho việc tiệm massage cung cấp dịch vụ cho những kẻ nghiện tình dục. Tuy nhiên, không có cáo buộc phạm pháp nào ở cả hai cơ sở kinh doanh của Tan.

Vụ xả súng ở Mỹ: Bi kịch của người phụ nữ nỗ lực trở thành một người Mỹ - Ảnh 2.

Jami Webb (con gái) và Kevin Chen (con rể) của nạn nhân đau buồn trước cái chết của mẹ (Ảnh: USA Today)

Greg Hynson (54 tuổi) - một người bạn và khách hàng lâu năm của Tan cho biết, Tan đã xoa bóp, trị liệu giúp ông khắc phục các vấn đề sức khỏe liên quan đến cổ và lưng trong khoảng 6 năm. Họ đã trở thành bạn tốt của nhau vì cả hai cùng sống trong khu vực này.

Hynson bác bỏ những đồn đoán rằng tiệm massage của Tan cung cấp dịch vụ tình dục. "Tất cả những nhân viên đã làm việc cho Tan trong nhiều năm đều do mong muốn của họ", ông nói, "họ ở đây, siêng năng và làm việc chăm chỉ để hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình".

Tạm biệt mẹ - một người bạn thân

Jami Webb nói mẹ cô luôn đau đáu về việc đi du lịch. Mẹ đã nghiền ngẫm những các chuyến du lịch mà các vị khách kể, bà thêm những địa điểm mới vào danh sách du lịch của mình sau mỗi lần nghe câu chuyện của họ: Alaska, châu Âu, Thụy Điển. Cứ mỗi khi có khách đến, Tan đều hỏi: "Bạn vừa đi nghỉ mát ở đâu thế?". Nếu đây là một địa điểm mới, bà sẽ thêm nó vào danh sách du lịch mơ ước sau khi bà nghỉ việc.

Jami Webb nói rằng cô ấy rất tự hào về mẹ mình, và về sự nghiệp bà đã tạo dựng được. "Mẹ đã làm tất cả cho tôi và gia đình này. Mẹ chu cấp mọi thứ, mẹ làm việc 12 tiếng một ngày, để cho tôi và gia đình của chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn", Jami Webb nói về mẹ của mình.

Sớm ngày hôm đó, Jami Webb đến nhà của mẹ và tìm thấy đầy quần áo mới trong ngăn kéo. "Tất cả vẫn chưa được tháo mác, mẹ còn chẳng còn cơ hội diện những bộ quần áo này nữa".

Trong khi đó, ở Trung Quốc, em gái của Tan (dì của Jami) bị bệnh tim, đã phải thở máy sau khi nghe tin về vụ nổ súng. Gia đình không thể nói cho mẹ Tan biết con gái bà đã qua đời. Thay vào đó, gia đình vẫn có mặt cùng nhau, cắt bánh sinh nhật và gọi Jami Webb. "Bà ngoại liên tục yêu cầu nói chuyện với mẹ tôi. Chúng tôi đành nói với bà rằng mẹ bị mất điện thoại nên không thể nghe máy được", Jami Webb nói.