Con trai của người phụ nữ gốc Á chết trong vụ xả súng ở Mỹ trải lòng: "Chẳng nơi nào có món ngon như mẹ nấu" và lời gửi gắm xúc động

Diệp Lục, Theo Pháp Luật và Bạn Đọc 16:30 20/03/2021

Là một bà mẹ đơn thân hy sinh cả cuộc đời cho 2 cậu con trai, vậy mà người mẹ ấy lại đón nhận cái chết đầy đớn đau sau vụ xả súng liên hoàn ở Mỹ.

Vào chiều ngày 16/3 (giờ địa phương), tại thành phố Atlanta, bang Georgia (Mỹ) đã xảy ra 3 vụ nổ súng tại 3 tiệm spa nối tiếp nhau. Đã có ít nhất 8 người thiệt mạng sau vụ xả súng liên hoàn và một người bị thương, trong số đó có 6 nạn nhân là người phụ nữ gốc Á.

Anh Randy Park (22 tuổi), đang chờ đợi phía cảnh sát để có thể nhận thi thể người mẹ xấu số, tiến hành các thủ tục cần thiết cho tang lễ để đưa bà về nơi an nghỉ cuối cùng. Bà Hyun Jung Grant (51 tuổi), mẹ của Randy chính là một trong 6 phụ nữ gốc Á thiệt mạng trong thảm kịch đẫm máu.

Theo lời chia sẻ của gia đình, bà Hyun Jung Grant là mẹ đơn thân, một mình nuôi hai con trai là Randy Park và Eric Park (21 tuổi). Người phụ nữ ấy đã chăm chỉ làm ngày làm đêm tại Gold Spa để kiếm thu nhập nuôi các con. Theo Randy chia sẻ, mẹ anh từng là giáo viên tiểu học ở Hàn Quốc trước khi đến Mỹ.

Con trai của người phụ nữ gốc Á chết trong vụ xả súng ở Mỹ trải lòng: Chẳng nơi nào có món ngon như mẹ nấu và lời gửi gắm xúc động - Ảnh 1.

Bà Hyun Jung Grant, đến từ Hàn Quốc là bà mẹ đơn thân nuôi dưỡng 2 con trai bên Mỹ

Randy cùng em trai lớn lên ở Seattle. Tuy nhiên, khoảng 13 năm về trước, mẹ anh đã chuyển gia đình về thành phố Atlanta để có cuộc sống tốt hơn vì đây là nơi định cư của rất nhiều người Hàn Quốc. Họ sống ở Duluth, nơi tập trung nhiều cơ sở kinh doanh và nhà hàng do người Hàn làm chủ.

Vì đặc thù công việc nên bà Grant thường xuyên vắng nhà trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần. Tuy nhiên khi trở về nhà, bà Grant luôn cố gắng dành thật nhiều thời gian cho các con. Đối với Randy, chẳng có một nhà hàng nào có món ăn ngon như những bữa cơm mẹ nấu. Món ăn yêu thích nhất của anh ấy là món canh hầm kimchi hay còn được biết đến với tên gọi là kimchi jjigae.

"Tôi thường muốn ăn 3 bát mỗi ngày. Chưa có nơi đâu nấu ngon như mẹ tôi làm, ngay cả ở Hàn Quốc cũng không", anh Randy chia sẻ.

Con trai của người phụ nữ gốc Á chết trong vụ xả súng ở Mỹ trải lòng: Chẳng nơi nào có món ngon như mẹ nấu và lời gửi gắm xúc động - Ảnh 2.

Randy cho biết mẹ anh đã dành cả cuộc đời hy sinh cho các con

Ngoài sở thích nấu ăn cho hai con trai, bà Grant cũng có nhiều đam mê khác. Theo Randy, dù đã ngoài 50 tuổi nhưng tâm hồn mẹ anh rất trẻ trung, bà thích đi khiêu vũ, nghe DJ người Hà Lan Tiësto, hát karaoke và tụ tập bạn bè.

"Mẹ đã dành cả cuộc đời để nuôi dạy chúng tôi, thời gian hiếm hoi bà dành cho bản thân mình đó là ở bên những người bạn thân thiết", Randy cho hay.

Đối với Randy, bà Grant không chỉ là một người mẹ mà còn là người bạn tốt nhất của anh. Randy nói rằng từ khuôn mặt đến tính cách của anh đều ảnh hưởng từ mẹ. Vào giây phút biết tin về cái chết của mẹ mình, Randy đã nắm chặt tay em trai, lái xe suốt 30 phút để đến Gold Spa. "Tôi muốn đến đó để tận mắt xem những gì đã xảy ra", Randy nghẹn ngào nói.

Con trai của người phụ nữ gốc Á chết trong vụ xả súng ở Mỹ trải lòng: Chẳng nơi nào có món ngon như mẹ nấu và lời gửi gắm xúc động - Ảnh 3.

Một phụ nữ quỳ gối cầu nguyện trước cửa hiệu Gold Spa ở Atlanta, nơi bà Hyun Jung Grant bị bắn chết

Trên GoFundMe, một trang gây quỹ hỗ trợ 2 anh em Park đã được lập ra với hơn 1,5 triệu USD (hơn 34 tỷ đồng) ủng hộ để giúp họ trang trải tiền thuê nhà và các hóa đơn hàng tháng khác. Sau khi mẹ qua đời, Randy trở thành trụ cột chính trong gia đình, là bờ vai vững chắc để em trai dựa vào. Nam thanh niên này hiện đang làm việc tại quầy thu ngân của một tiệm bánh, tất cả đồng lương anh kiếm được đều chi trả cho gia đình.

Hiện tại, Randy chưa thể nhận thi thể của mẹ vì những rắc rối về mặt pháp lý. Vì đại dịch Covid-19, dì của họ ở Hàn Quốc không thể bay đến Mỹ để giúp đỡ họ trong hoàn cảnh khốn đốn này.

Khi được hỏi sẽ nói lời cuối cùng gì cho người mẹ quá cố, Randy ngậm ngùi nói: "Mẹ đã làm rất tốt rồi. Mẹ đã cố gắng đủ rồi và giờ mẹ hãy nghỉ ngơi và ngủ một giấc thật ngon, mẹ nhé!"

Nguồn: USA Today, NBC News