Vụ cô giáo mầm non tử vong cạnh chồng sắp cưới: Nỗi đau tột cùng của người mẹ già 1 mình nuôi con

Khương Mỹ, Theo Nhịp Sống Việt 18:03 27/09/2019

Chồng mất sớm vì tai nạn tàu hỏa khi mình đang mang thai, mấy chục năm nay, bà Thủy ở vậy nuôi con khôn lớn. Ngờ đâu tận mắt chứng kiến cảnh con gái chết cạnh người chồng sắp cưới đang nguy kịch, khiến bà chỉ kịp hét lên 1 tiếng rồi ngất lịm.

Nỗi đau tột cùng của người mẹ 1 mình nuôi con khôn lớn

Liên quan đến vụ án mạng khiến đôi vợ chồng sắp cưới thương vong xảy ra tại hẻm 896 đường Trường Chinh (P.Hòa Phát, Q.Cẩm Lê, Đà Nẵng), chiều 27/9, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, hiện sức khỏe của bệnh nhân Quyết đã có dấu hiệu hồi tỉnh và đã tự thở được qua ống nội khí quản. Tuy nhiên, huyết áp và nhịp tim còn phụ thuộc vào thuốc vận mạch. Bệnh nhân đang được tiếp tục theo dõi tại phòng hồi sức tích cực.

Gần 1 ngày sau khi xảy ra vụ việc, người dân sống gần hiện trường vẫn chưa hết bàng hoàng, xót xa, tiếc nuối.

Trước đó, khoảng 18h30 chiều 26/9, bà Nguyễn Thị Thủy đi làm vừa về đến nhà, thấy cửa khóa từ bên trong, nhưng gọi mãi không thấy ai mở cửa, gọi điện cho con gái nhiều lần nhưng đều không liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, bà Thủy tìm cách mở cửa nhà từ phía sau vào nhà thì hoảng hồn phát hiện con gái của mình và chồng sắp cưới của con gái nằm bất động bên cạnh một sợi dây và dao. Quá kinh hãi, bà Thủy chỉ kịp hốt hoảng la lên rồi ngất xỉu ngay sau đó.

Vụ cô giáo mầm non tử vong cạnh chồng sắp cưới: Nỗi đau tột cùng của người mẹ già 1 mình nuôi con - Ảnh 1.

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ việc.

Nghe tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy đến thì phát hiện chị Nguyễn Thị Phương Thanh (SN 1994, con ruột bà Thủy) đã tử vong với vết bầm trên cổ do siết cổ. Còn chồng sắp cưới của nạn nhân là Nguyễn Viết Quyết (25 tuổi, quê Nghệ An) đang bị thương ở vùng bụng và đứt mạch máu ở tay. Ngay sau đó, anh Quyết được đưa đi cấp cứu.

"Nghe tiếng bà Thủy hét to nên nên tôi và một số người chạy qua. Đến nơi thấy bà Thủy nằm ngất xỉu ngay cửa. Còn phía trong bé Thanh đã chết, thằng Quyết thì đang thoi thóp. Sau đó, chúng tôi đưa thằng Quyết đi cấp cứu và báo công an...", ông Nguyễn Duy Tấn (56 tuổi), hàng xóm nhà đối diện, kể.

Vẫn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa xảy ra với đứa cháu gái, ông Nguyễn Hoàng, cậu ruột T., nhà cách nhà nạn nhân chỉ một bức tường, cho biết khi chị gái của ông bà Thủy mới mang thai T. 3 tháng tuổi thì chồng trên đường đi bộ băng qua đường tàu để mua bánh mì cho đám giỗ ông ngoại, đã không may bị tai nạn đường sắt, tử vong.

Chồng mất sớm, bà Thủy ở vậy nuôi con gái từ đó đến giờ. Ngoài nghề giáo viên mầm non, T. tham gia rất nhiệt tình trong công tác đoàn thể địa phương.

"Chồng mất sớm, mấy chục năm nay chị tôi ở vậy nuôi con đến giờ, nên mọi hy vọng đều đặt hết vào T. Từ hôm xảy ra sự việc, chị tôi liên tục khóc đến ngất xỉu. Giờ chị ấy cứ như người mất hồn vậy...", ông Hoàng buồn bã, chia sẻ.

Cũng theo ông Hoàng, sáng 26/9, vẫn như mọi hôm T. chở mẹ đi làm từ sáng sớm. Bà Thủy làm công nhân tại một xưởng làm muối ăn trên địa bàn. Bản thân ông cũng không hiểu tại sao lại xảy ra sự việc đau lòng ngày. Bởi từ trước đến nay, giữa T. và Quyết không có mâu thuẫn, cãi vã gì lớn.

Hạnh phúc dang dở

Khuya 26/9, sau khi lực lượng chức năng khám nghiệm xong hiện trường, rất đông hàng xóm đã tập trung lại cùng giúp dựng mái che để tổ chức đám tang cho cô gái trẻ xấu số. Do khoảng hiên trước nhà T. quá nhỏ nên mọi người đã bàn nhau mượn tạm con hẻm để che được 2 miếng tôn, làm chỗ để viếng tang.

Vụ cô giáo mầm non tử vong cạnh chồng sắp cưới: Nỗi đau tột cùng của người mẹ già 1 mình nuôi con - Ảnh 2.

Đại tá Trần Mưu - Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác phá án.

Là một trong những người túc trực để phụ giúp gia đình lo đám tang cho chị T., chị Nguyễn Thị Hạnh, hàng xóm sát vách nhà nạn nhân cho biết, chồng sắp cưới của T. (nghi can sát hại nạn nhân) là Quyết, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì về quê ở Nghệ An, nhưng sau đó vào lại Đà Nẵng làm vệ sĩ tại một công ty tư nhân tại quận Hải Châu (Đà Nẵng), và hiện đang đi học thêm nghề tài xế.

"T, được mẹ 1 mình nuôi nấng từ nhỏ nên em rất thương và hiếu thảo với mẹ. T. từng tâm sự với tôi sau khi cưới chồng sẽ vẫn sống cùng để tiện chăm sóc cho mẹ, nhưng không ngờ em ấy lại ra đi đột ngột như vậy, thì cô Thủy (mẹ T.) làm sao nguôi ngoai được nỗi đau quá lớn này đây chứ", chị Hạnh buồn bã, nói.

Vụ cô giáo mầm non tử vong cạnh chồng sắp cưới: Nỗi đau tột cùng của người mẹ già 1 mình nuôi con - Ảnh 3.

Những người hàng xóm bàng hoàng, xót xa trước cái chết của cô gái trẻ.

Ông Nguyễn Hải, cách nhà T. vài căn nhà, cho biết, bà Thủy chỉ có 1 đứa con gái duy nhất. Chị T. là giáo viên mầm non và đồng thời là bí thư đoàn khu phố. Tính tình của T. rất vui vẻ, thân thiện với mọi người nên trong xóm qua cũng quý mến.

"Hai bên gia đình vừa làm lễ ăn hỏi trong năm 2018 và dự định tháng 3 sang năm sẽ tổ chức đám cưới. Nhưng không ngờ lại xảy ra bi kịch như vậy", ông Hải chia sẻ.

Anh Nguyễn Ngọc Tâm, Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Phát cho biết, T. làm Bí thư chi đoàn số 6 đã được hơn 4 năm và chị tham gia các hoạt động công tác đoàn trên địa bàn rất năng nổ, nhiệt huyết và được nhiều người yêu mến.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày