V.League 2020 sắp khai mạc và trải nghiệm hãi hùng về một trận đấu không khán giả của bóng đá thế giới

THANH ĐÌNH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 16:11 05/03/2020

Virus Corona vẫn đang bùng phát ra toàn thế giới và bóng đá dĩ nhiên bị ảnh hưởng nặng nề. V.League sẽ khai mạc vào cuối tuần này nhưng các trận đấu diễn ra mà không có khán giả. Vậy, trải nghiệm chơi bóng trong tình cảnh đó sẽ như thế nào?

Trước khi bị ảnh hưởng bởi coronavirus, việc các cầu thủ ra sân mà không có sự cổ vũ của khán giả không phải hiếm trong bóng đá. Ví dụ như năm 2009, không một ai có mặt trên sân vận động Azteca ở Mexico với 105.000 chỗ ngồi để chứng kiến trận đấu giữa America và Tecos UAG vì dịch cúm lợn. Tuy nhiên, thường thì nguyên nhân đóng cửa sân xuất phát từ lý do bạo lực.

Như trận đấu giữa West Ham và Real Castilla (đội B của Real) tại UEFA Cup Winners’ Cup (còn gọi là Cúp C2) vào tháng 10/1980, do người hâm mộ làm loạn tại Madrid ở lượt đi, trận lượt về tại Upton Park sẽ không có khán giả hiện diện trên khán đài.

Theo tiền vệ Trevor Brooking của West Ham, đó là một trải nghiệm kỳ quái mà ông chưa bao giờ tin nổi nó lại xảy ra.

V.League 2020 sắp khai mạc và trải nghiệm hãi hùng về một trận đấu không khán giả của bóng đá thế giới - Ảnh 1.

Khung cảnh Upton Park trong trận đấu không khán giả năm 1980.

"Không khí ở Upton Park luôn rất tuyệt vời, và tiếng reo hò cổ vũ từ người hâm mộ nâng bước chúng tôi trong suốt trận đấu", Brooking nhớ lại, "Nhưng hôm đó chỉ có sự tĩnh lặng đáng sợ. Bọn tôi nghe rõ cả tiếng bình luận trên đài phát thanh, tiếng các HLV lẩm bẩm trên đường biên, những tiếng thì thầm trên băng ghế dự bị và cả tiếng chó sủa.

Nổi bật nhất vẫn là tiếng hét của Eddie Baily, một cựu chiến binh hồi Thế chiến 2 và từng đá cho ĐT Anh, giờ là trinh sát trưởng của West Ham. Ông ấy có giọng nói sang sảng và hôm đó nghe càng rõ hơn. Có điều Baily luôn khích lệ chúng tôi bằng những từ ngữ máu me, như dùng lưỡi lê và đâm nát đối thủ đi tụi bay".

Dưới góc độ của thủ môn Phil Parkes thì việc đứng trong cầu môn suốt 90 phút, với đằng sau là khán đài trống không, là một trải nghiệm đáng sợ. "Nó yên tĩnh quá", ông nói, "Đó là lần duy nhất trong đời tôi đứng bên này và nghe thấy rõ mồn một các âm thanh ở cầu môn bên kia.

V.League 2020 sắp khai mạc và trải nghiệm hãi hùng về một trận đấu không khán giả của bóng đá thế giới - Ảnh 2.

Bao quanh các cầu thủ là bóng đen và những khán đài trống rỗng.

Trong một khoảnh khắc yên tĩnh ghê sợ, may mà có một cầu thủ trẻ của chúng tôi đang khởi động sau khung thành, và tôi đã bắt chuyện với cậu ta. Nhưng sau đó cậu ta bị điều lên khán đài làm nhiệm vụ nhặt bóng. Bình thường khi bóng bay lên, các CĐV sẽ nhanh chóng ném chúng xuống. Vì họ không có ở đó, mọi người phải túa đi khắp nơi để nhặt và đưa bóng trở lại".

Parkes cũng nói rằng, một trong những lý do khiến ông cảm thấy cô đơn vì không có sự chứng kiến của vợ giống như những lần khác. Các cầu thủ bị cấm đưa người nhà đến. Trong sân chỉ có 262 người bao gồm các cầu thủ, thành viên ban tổ chức, nhân viên hành chính và giới truyền thông cùng cánh an ninh.

Tuy nhiên, giới quan chức thì được phép đưa vợ đến. Những quý bà kiểu cách này không giúp ích gì, mà chỉ khiến đội bóng cảm thấy phiền toái.

Vì đã thua 1-3 ở lượt đi, West Ham cần ghi rất nhiều bàn thắng. Thế nên không ngạc nhiên khi HLV John Lyall liên tục gào thét, chửi thề để thúc giục đám học trò. Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, ông tiếp tục lên tinh thần bằng những lời lẽ tục tằn.

V.League 2020 sắp khai mạc và trải nghiệm hãi hùng về một trận đấu không khán giả của bóng đá thế giới - Ảnh 3.

Ra sân mà không có tiếng reo hò của khán giả là một trải nghiệm không cầu thủ nào muốn thử.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa và Chủ tịch Len Cearns bước vào. Sự xuất hiện đường đột của ông khiến tất cả bất ngờ, vì chưa bao giờ ông viếng thăm phòng thay đồ trong các trận đấu. Rất lịch sự, Len Cearns nói: "Tôi xin lỗi vì đã làm gián đoạn, nhưng vợ của các giám đốc nghe thấy rất nhiều tiếng chửi tục và họ nhờ tôi xuống để hỏi, liệu ông có thể bớt bớt lại chút không?".

HLV Lyall ngẩn người ra không biết nói gì. Bỗng một cầu thủ cất giọng, phá tan không khí tĩnh lặng: "Đi chết đi, Chủ tịch". Len Cearns tiu nghỉu, rời bước khỏi đó và trở lại khu VIP.

Mặc dù vậy, Len Cearns cũng không có gì phải phàn nàn bởi West Ham đã giành chiến thắng 3-1 để đưa trận đấu vào hiệp phụ, sau đó ghi thêm 2 bàn nữa và vượt qua Real Castilla. Hoàn thành nhiệm vụ, các cầu thủ nhanh chóng rời khỏi sân bởi không muốn sống trong bầu không khí chết chóc thêm nữa. Sau này các trận không khán giả được gọi là "trận đấu ma".

Điều đáng buồn là các "trận đấu ma" đang trở thành lựa chọn duy nhất để bóng đá có thể tiếp tục trong bối cảnh virus corona trở thành hiểm họa toàn cầu. Và đó là cái cách để V. League 2020 bắt đầu.

V.League 2020 sắp khai mạc và trải nghiệm hãi hùng về một trận đấu không khán giả của bóng đá thế giới - Ảnh 4.