Chủ nhà U22 Malaysia toát mồ hôi trước đội yếu nhất bảng

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 21:33 14/08/2017

Phải rất vất vả, U22 Malaysia mới có thể đánh bại U22 Brunei với tỷ số 2-1, dù được cổ vũ bởi các CĐV nhà.

U22 Brunei được xem là đội yếu nhất khu vực nhưng khi đụng độ ứng viên cho huy chương vàng SEA Games 29 như U22 Malaysia, hai đội không cho thấy quá nhiều chênh lệch. Thậm chí trong hiệp một, U22 Brunei còn chơi ngang tài ngang sức với đội chủ nhà, vốn đặt rất nhiều kỳ vọng ở môn bóng đá nam SEA Games năm nay.

Nhưng với sự già dặn và có phần kinh nghiệm hơn, cuối cùng U22 Malaysia cũng tìm được chiến thắng một cách sít sao. Adam Nor Azlin ghi bàn ấn định tỷ số 2-1 bằng quả đánh đầu dũng mãnh ở phút 60.

Chủ nhà U22 Malaysia toát mồ hôi trước đội yếu nhất bảng - Ảnh 2.

Trước đó, ngay phút thứ tư, Safawi Rasid đã mở tỷ số cho đội chủ nhà. Tưởng chừng U22 Malaysia sẽ có chiến thắng tưng bừng thì càng chơi họ càng gặp khó khăn. U22 Brunei gây bất ngờ với lối đá tự tin, không ngại dâng cao tấn công. 

Và chỉ 9 phút sau bàn thua, U22 Brunei quân bình tỷ số, nhờ công của Hady Razali. Nếu cột dọc không cứu thua, U22 Malaysia có thể nhận thêm bàn thua trong hiệp một. 

Hiệp hai có phần thay đổi khi U22 Malaysia đã lấy lại sự tự tin. Đội chủ nhà nỗ lực tấn công, dồn ép và cuối cùng có bàn thắng ấn định chiến thắng.

U22 Malaysia hiện xếp thứ hai ở bảng A, sau U22 Myanmar với chiến thắng 2-0 trước U22 Singapore. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày