Vị trí của người cũ và tình cũ là ở quá khứ, cố quay ngược thời gian cũng không khiến bạn hạnh phúc hơn đâu

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 14:36 29/09/2017

Những sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của số phận đã là đủ ngang trái và trớ trêu rồi, thiết nghĩ, chúng ta không cần phải làm cho nó thêm phần ngang trái và trớ trêu hơn nữa.

Tôi nghe xôn xao nhiều điều về những câu chuyện tình cũ trong giới showbiz. Thật cực chẳng đã, chuyện có gì hay ho để chúng ta ngoái lại nhìn đâu nhỉ? Tại sao có mỗi một điều đơn giản là: quá khứ đã nằm lại ở ngày hôm qua, hiện tại mới là quan trọng nhất, thì chúng ta lại cố tình không chịu hiểu?

Ai trong chúng ta rồi cũng sẽ thành người cũ của ai đấy, chỉ những ai may mắn lắm mới có thể làm tình đầu và cũng là tình cuối. Nhưng nhân duyên hạnh ngộ trên đời này là như vậy, có hợp có tan, có những người đến để dừng chân ngơi nghỉ, rồi lại đi. Chỉ những người phù hợp mới có thể đồng hành cùng nhau đến bến cuối.

Và tôi thiết nghĩ, chẳng lấy gì làm hay ho khi lôi chuyện tình yêu trong quá khứ ra để ngắm nhìn và soi xét lại. Nếu người cũ chưa có người yêu và bạn cũng vậy, thì sẽ chỉ là chuyện của hai người. Nhưng nếu người cũ đã có người mới, thì chuyện sẽ là niềm đau của cả 3 người, thậm chí là 4 người, khi mà chính bạn cũng đã có người yêu mới.

Vị trí của người cũ và tình cũ là ở quá khứ, cố quay ngược thời gian cũng không khiến bạn hạnh phúc hơn đâu - Ảnh 1.

Chúng ta vẫn thường hay nói với nhau một câu khi yêu rằng: "Anh/em không quan tâm tới quá khứ của em/anh đâu, chỉ cần yêu nhau thôi." Nhưng ai cũng biết đó chỉ là một câu nói đãi bôi, hoặc là một câu nói dối để khiến đối phương yên lòng. Mặc dù sự thật là chúng ta có thể vì yêu mà quên đi quá khứ, xóa bỏ ám ảnh về quá khứ tình cũ của đối phương, nhưng trong thâm tâm, chúng ta cũng không muốn thừa nhận vị trí người tới sau của mình.

Và bạn nghĩ sao khi một ngày đẹp trời, bỗng dưng thiên tình sử của người yêu bị người yêu cũ của họ bới móc lên trên khắp MXH. Bạn có còn đủ bình tĩnh, có còn đủ bao dung, có còn đủ yêu thương khi người cũ ấy không ngừng nhắc đến kỷ niệm xưa của hai người? Tôi không nghĩ rằng chỉ những ai có máu ghen mới cảm thấy khó chịu, mà chỉ cần bạn là một người bình thường, và bạn yêu người yêu bạn bằng một tình yêu bình thường, bạn cũng sẽ cảm thấy tổn thương không ngừng.

Những sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của số phận đã là đủ ngang trái và trớ trêu rồi, thiết nghĩ, chúng ta không cần phải làm cho nó thêm phần ngang trái và trớ trêu hơn nữa. Không phải tự nhiên mà người ta đặt ra tên gọi người yêu cũ với người yêu mới. Cái gì cũng cần phải rạch ròi, nhất là trong chuyện tình cảm.

Vị trí của người cũ và tình cũ là ở quá khứ, cố quay ngược thời gian cũng không khiến bạn hạnh phúc hơn đâu - Ảnh 2.

Chuyện cũ là chuyện đã qua đi. Dù bạn không cần thiết phải xóa bỏ toàn bộ, xóa bỏ triệt để ký ức về người yêu cũ, nhưng như thế cũng không có nghĩa là bạn có quyền lôi chúng ra để làm những phát đạn bắn vào mặt hồ đang yên ả.

Đã một lần lướt qua đời nhau và không có cơ duyên để ở lại, thì hãy tôn trọng cuộc sống tiếp sau của nhau. Không thể làm cho nhau trở nên tốt đẹp hơn, thì cũng đừng làm cho nhau trở nên tồi tệ hơn. Chí ít thì chúng ta cũng đã từng yêu, người đó là người mà ta đã từng má ấp môi kề, dùng chuyện tình cũ để khiến họ khổ sở, loay hoay với người yêu hiện tại có gì hay ho?

Cho nên, những người cũ à, hãy biết vị trí của mình là ở đâu. Đừng tự hạ thấp bản thân mình để nhận về những ánh mắt thương hại nữa, không đáng đâu!