"Về nhà thôi, có em chờ" - Các bóng hồng "ngọt lịm" chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước

ANH TÚ, Theo Trí Thức Trẻ 08:44 25/01/2019

Thắng hay thua lúc này chỉ còn là chuyện của những con số. Các cầu thủ đội tuyển Việt Nam hãy cứ ngẩng cao đầu khi trở về quê nhà. Bởi không chỉ có hàng triệu người dân chào đón, những "bóng hồng" đứng sau thành công của họ cũng đang ngóng chờ.

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 1.

Dù đã chơi rất cố gắng nhưng đội tuyển Việt Nam cuối cùng cũng phải chịu thất bại trước Nhật Bản tại tứ kết Asian Cup. Đây vốn là điều đã được dự báo từ trước bởi chênh lệch sức mạnh giữa hai bên thực sự khá lớn. Tuy nhiên, màn trình diễn suốt 90 phút trên sân của các cầu thủ Việt Nam đã chứng tỏ họ chẳng hề ngán đối thủ nào, cho dù đó là Nhật Bản - một cái tên quen thuộc ở World Cup.

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 2.

Sau trận đấu, các học trò của thầy Park đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ fan đội nhà lẫn các CĐV quốc tế. Không những vậy, các "bóng hồng" luôn đứng phía sau họ cũng chia sẻ những dòng tâm tình "ngọt lịm" - Chiến đấu đủ rồi, về thôi anh, ở nhà có em chờ...

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 3.

Có em chờ chính xác là những gì mà Dương Thùy Phương, vợ của đội trưởng Hải Quế dành cho ông xã. Từ AFF Suzuki Cup đến Asian Cup năm nay, trung vệ 25 tuổi đã liên tục phải thi đấu xa nhà. Chắc hẳn lúc này, vợ và con trai thủ quân đội tuyển Việt Nam đang mong anh về lắm.

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 4.

Quế Ngọc Hải đã chơi một trận quả cảm trước đội tuyển Nhật Bản. Dù thắng hay thua, anh cũng là trụ cột tinh thần của cả đội. Nhìn hình ảnh Hải Quế hò hét các cầu thủ đứng dậy sau bàn thua trên chấm 11m, người ta mới hiểu tại sao thầy Park lại tin tưởng anh đến thế. Ảnh: Hiếu Lương.

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 5.

Bạn gái tin đồn của thủ thành Đặng Văn Lâm, Bùi Thị Yến Xuân, đã dùng hai từ "So proud" (quá tự hào) để nói về màn trình diễn của cầu thủ mang hai dòng máu Việt-Nga.

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 6.

Không chỉ Yến Xuân mà hàng triệu người Việt Nam hôm nay đều tự hào về màn trình diễn của Văn Lâm. Tân binh của Muangthong United liên tục cản phá những cơ hội ngon ăn ngay trước khung thành mà các cầu thủ Nhật Bản tạo ra. Thứ duy nhất giúp đội tuyển xứ anh đào đánh bại được "Lâm tây" chỉ là một quả penalty (Văn Lâm vẫn đoán đúng hướng nhưng rất tiếc lại không đẩy được).

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 7.

Bạn gái hot girl của Huy Hùng - Nguyễn Thùy Dương "khích tướng" người yêu bằng lời hứa cho gõ đầu trước khi trận đấu diễn ra. Tuy hôm nay, Việt Nam thua cuộc nhưng trong tim những người hâm mộ nước nhà, các anh đã là nhà vô địch rồi. Không rõ, như thế đã đủ để Thùy Dương thực hiện lời hứa với Huy Hùng chưa?

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 8.

Dĩ nhiên, nhắc đến các bóng hồng của đội tuyển Việt Nam thì không thể thiếu cặp đôi "Quỳnh Anh - Duy Mạnh". Sau thua Nhật Bản, Quỳnh Anh nói rằng Duy Mạnh đã chơi rất tốt và cô luôn tự hào về "ông béo" của mình.

Về nhà thôi, có em chờ - Các bóng hồng ngọt lịm chào đón những người hùng của tuyển Việt Nam chuẩn bị về nước - Ảnh 9.

Ngô Mai Nhuệ Giang, bạn gái tin đồn của Xuân Trường đã mong 1 điều kỳ diệu xảy ra trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản. Tuy chiến thắng đã không mỉm cười với thầy trò ông Park nhưng việc lọt vào tới tận tứ kết một giải đấu tầm cỡ như Asian Cup chẳng phải cũng đáng được coi là điều tuyệt diệu sao?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày