Vào hội “Ghét bếp” mới thấy dân tình tức nước vỡ bờ thế nào: Buổi gặp gỡ của những thảm hoạ nấu nướng Việt Nam hay gì!
Có người khoe món ngon món đẹp thì ta đây cũng không thiếu thảm hoạ ăn uống để khoe.
- Nổi hứng làm bánh nửa đêm, chị em Quỳnh Anh Shyn - Sun HT đã... “toang” ngay từ khâu chuẩn bị nhưng thành quả lại cực bất ngờ!
- Cực thích siro dâu tằm ở Việt Nam nhưng sau 4 năm Hari Won mới được uống lại, kết quả là 3 ngày “đánh bay” hết nửa cân!
- Lại giới thiệu thêm món cháo ếch nấu theo kiểu miền Tây trên Instagram, Ngọc Trinh ở nhà rảnh quá nên sắp làm food blogger luôn rồi!
Sau hội “Yêu bếp” thì mới đây lại có nhóm “Ghét bếp, không nghiện nhà” thu hút sự chú ý của cư dân mạng vì sự xuất hiện của hàng loạt cá nhân “có thù với chuyện bếp núc”. Ở nhà nghỉ dịch rảnh rỗi, bên cạnh những món ăn ngon, đẹp mỹ mãn viral trên MXH thì cũng có những người không thuộc về căn bếp, mò mẫm món gì là… toang món đó. Chính vì thế mà nhóm “Ghét bếp, không nghiện nhà” này ra đời để những thảm hoạ ăn uống đó “đường đường chính chính” xuất hiện đây!
Chủ nhân bảo đây là pancake còn thành phẩm thực tế là món gì thì cũng xin ba chấm.

Nguồn ảnh: Nguyễn Thị Thuý.
Còn đến món này là khỏi đoán ra hình gì luôn rồi, cháy kiểu gì mà “bốc hơi” luôn 3/4 cái nồi.
Chuyện kể của một cô nàng nấu cháo cho chồng rồi chồng phải đi cấp cứu, 10 lần rán nem thì “hoá bóng đêm” cả 10…
Nguồn ảnh: Thảo Mít.
Cá rán cần mỡ thành cá xào cơ.
Nguồn ảnh: Yến Mítt.
Hấp bánh bao cùng hội "Yêu bếp", kết quả: bánh bao "ném chó vỡ đầu", xửng hấp thì tan chảy...

Mò mẫm tự làm caramen trong mùa dịch và cái kết. Thôi mua cho nhanh!
Nguồn ảnh: Dương Nữ Hoài Trang.
Không ghi caption thì không ai biết đây là bánh bột lọc được hấp “nhão nhề” đâu.
Nguồn ảnh: Thank Nguyễn.
Có cho pizza vào lò nhấn nút thôi mà cũng toang thì phải hiểu không có duyên với bếp núc thế nào rồi đấy.

Tất cả chỉ là lừa dối thôi… Cho ai thắc mắc thì đây là bánh flan bí đỏ nhé!
Nguồn ảnh: Hiền Nở.
Trân châu trắng có làm anh lo lắng?
Nguồn ảnh: Th. Dương.

