Tháng 12/2021, chị Vương ở Hồ Nam, Trung Quốc, lái xe đến bãi đậu xe ở một trung tâm thương mại trên địa bàn để gửi xe. Từ lúc đi vào đến lúc ra về chỉ mất khoảng 5 phút, thế nhưng người phụ nữ này lại bị nhân viên bãi đỗ xe yêu cầu trả mức phí 4.950 NDT (hơn 17,5 triệu đồng). Điều này khiến chị Vương rất bất ngờ bởi ở Trung Quốc, nhiều bãi đỗ xe có quy định không thu phí trong vòng nửa giờ. Hơn nữa, nếu có thu phí thì mức phí trên cũng là quá cao so với mặt bằng chung.
Vì thấy khó hiểu, chị Vương đã đến hỏi ban quản lý bãi đậu xe lý do. Lúc đầu, họ cũng nghĩ rằng hệ thống tính phí có vấn đề nên đã kiểm tra. Tuy nhiên, sau khi tra cứu thông tin, ban quản lý bãi đỗ xe phát hiện khoản phí gần 5.000 NDT này là đúng bởi dữ liệu trên hệ thống cho thấy chị Vương đã gửi xe ở đó suốt mấy tháng.
Nghe được thông tin này, chị Vương lại càng thêm hoang mang: “Tôi vừa mới gửi xe cách đây mấy phút, sao lại thành gửi được mấy tháng rồi?”
Nhận thấy sự việc càng lúc càng khó hiểu, nhân viên thu phí quyết định kiểm tra camera giám sát. Cũng từ đây, một sự thật bất ngờ đã được hé lộ.
Ảnh: Sohu
Theo những hình ảnh trong camera, chị Vương đã từng lái xe đến trung tâm thương mại này vào tháng 7/2021 và trốn phí gửi xe. Dù bị nhân viên thu giữ xe ngăn cản, người phụ nữ nãy vẫn không trả tiền mà đi theo chiếc xe phía trước ra ngoài. Cũng vì vậy nên hệ thống thu phí vẫn tính phí cho xe của chị từ thời điểm đó đến lần gửi xe tiếp theo. Đó cũng là lý do dẫn đến chi phí đỗ xe của chị Vương cao đột biến như vậy.
Sau khi sự thật được phơi bày, chị Vương cũng dần nhớ lại sự việc đã xảy ra trước đó. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, người phụ nữ này không thể phản bác nhưng vẫn cố tìm lý do để trốn tránh trách nhiệm.
"Đây hoàn toàn không phải lỗi của tôi mà là sự cố hệ thống. Nếu thanh chắn không được dỡ bỏ, tôi vẫn có thể lái xe ra ngoài được sao. Phí gửi xe có mấy đồng, tôi mà có ý định trốn phí thì sẽ không quay lại đây để đỗ xe nữa”, người phụ nữ này cho biết.
Tuy nhiên, nhân viên bãi đậu xe không đồng tình với lời giải thích của chị Vương và cho rằng đây là hành vi trốn phí có chủ đích. Vì hai bên không tìm được tiếng nói chung nên chị Vương đã gọi điện báo cảnh sát để xin giúp đỡ, đồng thời cho biết nếu sự việc không được giải quyết thỏa đáng, trung tâm thương mại sẽ phải bồi thường cho chị 1.000 NDT (hơn 3,5 triệu đồng) phí tổn thất về tinh thần.
Ảnh: Sohu
Câu chuyện này sau khi được chia sẻ lên các nền tảng mạng xã hội đã thu hút sự chú ý của dư luận Trung Quốc. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự phẫn nộ trước hành vi không đẹp của người phụ nữ trên. Nhiều người còn không ngần ngại để lại bình luận: "Cần tăng gấp đôi phí đỗ xe và trừng phạt nghiêm khắc với những trường hợp tương tự"; “Cô ta cố tình bỏ chạy và không chịu trả phí. Hành vi như vậy phải bị pháp luật trừng trị”.
Cuối cùng, sau khi cảnh sát đến và tìm hiểu sự việc, họ kết luận rằng hành vi của cô Vương dù không phải cố ý nhưng vẫn là hành vi sai phạm. Kết quả là cô Vương phải trả thêm tiền đỗ xe cho ban quản lý bãi đỗ xe của trung tâm thương mại. Cách giải quyết này đã được cả hai bên chấp thuận và đưa ra con số sau khi thương lượng. Sự việc cũng kết thúc ở đây.
Theo Sohu