Người đàn ông gửi tiết kiệm 4 tỷ đồng, 2 năm sau đi rút nhưng tài khoản trống không, còn nhận thêm tin sốc: Anh đang nợ chúng tôi 450 triệu đồng!

Khuê Hiền, Theo Đời sống & Pháp luật 20:22 17/03/2025
Chia sẻ

Thông báo của giao dịch viên khiến người đàn ông Trung Quốc không khỏi bàng hoàng và sững sờ.

Anh Tống Phương, 42 tuổi, là một thợ mộc lành nghề tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Năm 2010, anh Phương mang 1,2 triệu NDT (khoảng 4 tỷ đồng) đến ngân hàng gần nhà để gửi tiết kiệm với hy vọng có thêm lãi sau này. 

Đến năm 2019, anh Phương có ý định kết hôn nên tới ngân hàng rút tiền. Anh dự định dùng số tiền này để mua nhà và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ngày đến tất toán 1,2 triệu NDT, anh Phương đã đón nhận 2 thông tin gây sốc. 

Hôm đó, anh Phương vui vẻ cầm giấy tờ đến ngân hàng từ sớm. Sau khi chờ đợi t, anh được nhân viên tại đây tiếp đón vô cùng nhiệt tình và niềm nở. Tại quầy giao dịch, anh cung cấp thông tin và yêu cầu được rút 1,2 triệu NDT đã gửi. Lúc này, nhân viên thông báo tài khoản ngân hàng của anh không còn tiền. Ngoài ra, anh còn đang nợ ngân hàng 130.000 NDT (khoảng 450 triệu đồng).

Người đàn ông gửi tiết kiệm 4 tỷ đồng, 2 năm sau đi rút nhưng tài khoản trống không, còn nhận thêm tin sốc: Anh đang nợ chúng tôi 450 triệu đồng!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Nhận được thông tin, anh Phương không khỏi sững sờ. Khoản tiết kiệm này là toàn bộ công sức làm việc của anh trong suốt nhiều năm. Giờ nó không những mất đi, mà còn sinh ra một khoản nợ lớn. Anh Phương nhiều lần nhờ nhân viên kiểm tra lại thông tin nhưng kết quả vẫn không khả quan hơn. 

Trong cơn tuyệt vọng, anh Phương trở về nhà và tìm kiếm manh mối liên quan đến khoản tiết kiệm và số nợ 130.000 NDT. Nhiều ngày sau đó, anh mất ăn mất ngủ và chẳng thể tập trung làm việc. Sự lơ đãng của anh Phương khiến mọi người không khỏi lo lắng. 

Vài ngày sau, người đàn ông nhớ ra vào thời điểm gửi tiết kiệm 1,2 triệu NDT, nữ giao dịch viên không chỉ tiếp đón bản thân tận tình tại ngân hàng, mà con xin số điện thoại để tư vấn thêm. Sau ngày hôm đó, anh Phương được người này mời đến ngân hàng để làm thêm một loại thủ tục khác, được giới thiệu là giúp đảm bảo an toàn cho khoản tiền gửi 1,2 triệu NDT.

Dưới sự hướng dẫn của người này, anh Phương đã ký thêm rất nhiều văn bản khác nhau. Vì tâm lý chủ quan và tin tưởng nên anh đã không kiểm tra nội dung ký kết mà một mực làm theo yêu cầu. Do chỉ gặp nữ nhân viên này 2 lần nên anh Phương không thể nhớ tên.

Biết chắc số tiền tiết kiệm của bản thân có liên quan đến nữ nhân viên khi đó, anh Phương lập tức trình báo sự việc với công an và ngân hàng. Từ những thông tin được anh Phương cung cấp, công an nhận thấy nhiều điểm tương đồng trong vụ việc của này với những vụ chiếm đoạt tài sản trước đó. Trong đó, người bị hại thường là khách hàng gửi tiền tiết kiệm, còn người thực hiện hành vi là nhân viên giao dịch, thậm chí là lãnh đạo ngân hàng. 

Qua miêu tả của anh Phương và quá trình tra soát lại thông tin, công an đã tìm ra danh tính nữ nhân viên. Người đó tên là Lạc, cách đây 5 năm đã xin nghỉ việc và chuyển đi nơi khác sinh sống. 

Người đàn ông gửi tiết kiệm 4 tỷ đồng, 2 năm sau đi rút nhưng tài khoản trống không, còn nhận thêm tin sốc: Anh đang nợ chúng tôi 450 triệu đồng!- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Về phía ngân hàng, họ cũng thể hiện thái độ hợp tác khi cung cấp các tài liệu liên quan đến vụ việc. Sau khi điều tra, công an xác nhận  Nữ nhân viên Lạc đã ăn cắp thông tin và mật khẩu ngân hàng của anh Phương. Đồng thời, người này còn tự ý thực hiện một số giấy tờ nhằm mục tiêu chiếm đoạt số tiền 1,2 triệu NDT và vay khoản nợ 130.000 NDT dưới tên anh Phương. Sau khi nghỉ việc, Lạc ôm tiền chuyển về quê mẹ đẻ để sinh sống. Cô này còn xây nhà và mua xe mới cho gia đình. 

Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cảnh sát đã bắt giữ được đối tượng Lạc để tiến hành xử phạt theo quy định của pháp luật. Khi được thẩm vấn, đối tượng Lạc đã thừa nhận hành vi sai trái của mình và bày tỏ sự ăn năn, hối lỗi sâu sắc. Người này khai nhận đã dụ dỗ anh Phương ký nhiều loại giấy tờ khác nhau, rồi tự ý lấy thông tin, mật khẩu ngân hàng để thực hiện ý đồ xấu của bản thân. 

Vụ việc của anh Phương nhanh chóng được tòa án tiếp nhận và xử lý. Đối tượng Lạc sau đó đã bị kết án tù và chịu trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cũng như các chi phí phát sinh. Phía ngân hàng cũng lên tiếng nhận lỗi về mình vì đã lơ là trong việc bảo vệ quyền lợi của khách hàng. 

Theo Toutiao


TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày