Từ hàng thế kỷ qua, các địa điểm thờ phụng đã được xây dựng trên các vách đá, đỉnh núi, và trên các hoang đảo, tránh xa mọi phiền nhiễu của cuộc sống trần tục.
Hà ngỗng là 1 trong những loài động vật có vỏ quý hiếm bậc nhất và ngư dân phải chấp nhận mạo hiểm để đánh bắt. Bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, người ta có thể bị sóng cuốn phăng từ vách đá dựng đứng.
Nhiều biển "cấm nguy hiểm" được cảnh báo nhưng một nhà dân vẫn tự ý thu tiền du khách và hướng dẫn leo qua vách đá để chui hàng rào lên "nóc nhà Hạ Long".
Chứng kiến vô vàn áp lực mà con người gây ra cho loài hải cẩu, các tổ chức bảo vệ động vật ở Anh đã phải đề nghị du khách hãy chừa cho chúng một chút không gian sống.
Nam thanh niên 26 tuổi ở Hà Giang nói với người thân là sẽ đi xe máy lên núi Cấm Sơn, nhưng đến tối người thân không thấy về nên đã báo cơ quan chức năng tìm kiếm và phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong.
Giờ này khoảng đâu đó 8 năm về trước, mình xách vali hào hứng rời khỏi New Zealand. Thế mà trong cái sáng lành lạnh ngày hôm đấy, cái thứ cứ ám ảnh trong đầu mình lại là bức bưu thiếp nhỏ có chữ: Come Back Soon Quang Dat.