Tronie "nghẹt thở" hạ gục Đại Nhân vào phút chót

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:27 28/06/2015

Đội của Tronie đã chiến thắng đội Đại Nhân trong tập 2 "Tuyệt đỉnh giác quan".

Tối qua (27/6), tập 2 của chương trình "Tuyệt đỉnh giác quan" đã lên sóng với những diễn biến hấp dẫn và kịch tính. MC Ngô Kiến Huy cùng 10 thí sinh gồm: Đội màu xanh do Đại Nhân làm đội trưởng, các thành viên Thanh Trà, Hưng Thạnh, Huy Hoàng, Minh Giang và Đội màu cam do thành viên cũ nhóm 365 – Tronie làm đội trưởng, các thành viên Anh Thư, Tuấn Phúc, Việt Dũng, Vic Nguyễn đã mang đến cho người xem những phút giây đấu trí đầy căng thẳng và hồi hộp.

Đội Đại Nhân

Đội Tronie

Vòng 1 của Tuyệt đỉnh giác quan là nơi để từng thành viên trong mỗi đội khám phá các giác quan mà mình đang sở hữu. Mở đầu phần thi thị giác, hai đội cùng nhìn lên màn hình để đoán xem bức ảnh ban tổ chức đưa ra có nội dung gì. Điều đặc biệt là bức ảnh ban đầu rất mờ, qua thời gian các chi tiết sẽ rõ dần lên. Đội nào đoán trúng đầu tiên thì giành được điểm. Ngay từ bức ảnh đầu tiên, hai đội chơi đã vô cùng thích thú khi phát hiện bí mật mà ban tổ chức che giấu chính là cặp đôi lừng danh Hollywood Angelina Jolie – Brad Pitt. Đáp án chính xác được đưa ra và điểm số đầu tiên đã thuộc về đội Tronie.

Bước sang phần thi về thính giác, hai đội được ban tổ chức cho nghe những đoạn âm thanh khác nhau. Điều khó khăn nhất phần thi này là các đoạn âm thanh được trộn vào nhau tạo cảm giác rất hỗn độn, để đoán chính xác tên của đoạn âm thanh, người chơi phải tập trung cực độ. Tuy nhiên, nhờ thính giác có phần tinh tường hơn, đội Đại Nhân đã vượt qua đội Tronie để giành chiến thắng trong phần thi này. Tỷ số được cân bằng 1-1, sự căng thẳng giữa hai đội lại được đẩy lên cao.

Giữa tình thế cân bằng này, hai đội cần tung ra đòn quyết định để hạ gục đối phương. Và cơ hội đó đã đến cho đội Tronie khi thực hiện thử thách đoán cân nặng của đồ vật trong phần thi Xúc giác. Đội Đại Nhân đoán được 1/5 đồ vật, đội Tronie đoán được 4/5 đồ vật. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đội Đại Nhân quyết không chịu đầu hàng dù đang bị dẫn trước. Khi bước vào phần thi về vị giác, đội Đại Nhân đưa ra đáp án chính xác với thời gian ngắn hơn đội Tronie. Tại phần thi khứu giác, đội Tronie hạ gục đội Đại Nhân một cách đầy thuyết phục khi thực hiện thử thách bịt mắt đoán mùi hương. Đội Đại Nhân đoán đúng 1/5 món đồ, đội Tronie đoán đúng 3/5 món. Đội Tronie dẫn 3-2 và trở thành những người chiến thắng của vòng 1.








Sau khi chiến thắng vòng 1, đội Tronie tiếp tục bước vào vòng 2 với thử thách cao hơn. Đó là mỗi thí sinh phải thi đấu với một Anh hùng giác quan đã được ban tổ chức mời đến chương trình: Tronie đấu về thị giác, Anh Thư đấu về khứu giác, Việt Dũng đấu về vị giác, Tuấn Phúc đấu về thính giác và Vic Nguyễn đấu về xúc giác.

Mở đầu vòng thi này, Tronie có cuộc đối đầu khá căng thẳng với nữ Anh hùng giác quan xinh đẹp. Thử thách chương trình đưa ra là nhìn vào 2 bức tranh và tìm ra điểm khác biệt trong thời gian sớm nhất, ai trả lời đúng và nhanh hơn thì sẽ giành được điểm.  Anh hùng giác quan bất ngờ tăng tốc, qua mặt Tronie dễ dàng trong lần đoán cuối cùng. Nhìn Anh hùng giác quan ghi điểm, Tronie ngẩn ngơ một hồi, sau đó mới cúi đầu chào thua.

Trong phần thi về xúc giác, thí sinh Vic Nguyễn và Anh hùng giác quan cũng mang đến cho người xem những trải nghiệm thú vị. Cả hai cùng đội một cái nón phi hành gia có thiết kế đặc biệt lên đầu, sau đó ban tổ chức sẽ lần lượt đổ đồ vật vào cái nón. Nhiệm vụ của người chơi là phải dùng mặt chạm đồ vật rồi đoán tên. Thử thách khó nhằn này càng trở nên kịch tính hơn khi ban tổ chức bỏ ếch vào 2 chiếc nón phi hành gia. Kết thúc phần thi xúc giác, Vic Nguyễn giành chiến thắng vì đoán nhanh hơn Anh hùng giác quan. Vic Nguyễn cùng Việt Dũng – người chiến thắng trong phần thi vị giác bước vào Căn phòng Giác quan thứ 6 ở vòng 3. Những người chơi còn lại là Anh Thư, Tronie, Tuấn Phúc ngậm ngùi ra về mà không nhận được giải thưởng nào.









Hai thí sinh chiến thắng ở vòng 2 được bước tiếp vào vòng 3 là Căn phòng Giác quan thứ 6. Trong căn phòng này, mỗi thí sinh có 2 lần nhấn nút chọn giải thưởng. Nếu lần đầu nhấn nút làm đèn màu xanh sáng lên thì thí sinh sẽ nhận được giải thưởng có giá trị tương ứng với nút bấm mà mình đã chọn. Nếu lần đầu bấm phải “thảm họa”, thí sinh được quyền chọn lại để tìm giải thưởng.

Vic Nguyễn là người đầu tiên bước vào Căn phòng Giác quan thứ 6. Sự căng thẳng và hồi hộp đã làm anh chàng có lựa chọn khá sai lầm. Khi Vic Nguyễn vừa ấn nút chọn, một cơn mưa vịt cao su đã đổ xuống đầu anh. Vic Nguyễn tiếp tục sử dụng nốt quyền lựa chọn còn lại của mình và may mắn lấy được 2 triệu đồng. Trong khi đó, thí sinh Việt Dũng có phần may mắn hơn khi nhận được phần thưởng trị giá 10 triệu đồng ngay lần lựa chọn đầu tiên.








Việt Dũng và Vic Nguyễn chiến thắng trong tập 2