Thách thức danh hài: Việt Hương "trách" Trấn Thành cười dễ dãi

QuangMT, Theo Trí Thức Trẻ 10:11 18/06/2015

Danh hài Việt Hương đã vô cùng ngơ ngác khi Trấn Thành bật cười trong tiết mục của "Maleficent".

Gameshow “Thách thức danh hài” tập thứ 10 đã phát sóng vào lúc 21h30, ngày 17/6/2015 trên kênh HTV7. Tuần này, tập 10 đã có những màn biểu diễn đến từ những thí sinh hài hước của chương trình. Những thí sinh đó chính là Nhựt Tân chỉn chu trong bộ vest lịch lãm, cặp đôi quốc tế Anh Vũ – Thiên Phú, bộ ba Tam Hảo thời sự, nhóm Hảo mì tôm và Như Quỳnh.

Gây ấn tượng trong tập 10 là màn biểu diễn của Anh Vũ và Thiên Phú. Với phục trang ngộ nghĩnh, cặp đôi này đã làm Trấn Thành bật cười một cách khoái chí. Cả hai thí sinh được nhận xét là biết vận dụng sự bất ngờ trong tiết mục để lấy tiếng cười của khán giả. Cặp đôi còn nổi bật với việc kết hợp phần tạo hình của nhân vật Maleficent vào tiết mục cùng với câu nói kinh điển của nhân vật này là “quéo quèo” (Well Well). Vượt qua các vòng thi dễ dàng, Anh Vũ – Thiên Phú đã mang về phần thưởng 20 triệu đồng của chương trình. Tuy nhiên, đây cũng là phần thi khiến Việt Hương cảm thấy ngơ ngác nhất vì Trấn Thành cười khá dễ dãi.






Nhựt Tân xuất hiện trong tạo hình nữ tính và dễ thương trong bộ áo dài Việt Nam. Phần dự thi hoa hậu của Tân đã chiếm được cảm tình của giám khảo, khiến cả hai mỉm cười và vượt qua vòng 1 rất dễ dàng. Đáng tiếc, do phân bố tiết mục chưa hợp lý và còn thiếu một chút may mắn, một chút đột phá mà Tân đã không thể vượt qua vòng thứ 2.




Ba chàng sinh viên Đại học Luật TP.HCM đã có một màn thể hiện rất xuất sắc. Ngay từ phần giới thiệu, bộ ba Tam Hảo này đã được kỳ vọng là sẽ đem đến những tiết mục vừa hay, vừa bổ ích và hơn hết là “sạch sẽ”. Sử dụng đạo cụ duy nhất là tờ báo cũ, bộ ba đã hăm dọa giám khảo bằng những mẩu tin giật gân như “Giám khảo bị thí sinh đâm chết” hay “Giám khảo bị nhà tài trợ đánh chết vì cười quá nhiều”. Dù liên tục bị dọa giết theo nhiều cách khác nhau nhưng Trấn Thành và Việt Hương vẫn không thể nhịn được cười. Hai vị giám khảo đã dành không ngớt lời khen ngợi cho cả ba thí sinh và mong rằng những hình thức hài tại Việt Nam sẽ đạt được độ hài hước, bổ ích và mang tính thời sự như tiết mục của bộ ba Tam Hảo.




Xuất hiện với vẻ ngoài lung linh làm giám khảo "chịu" ngay từ phút đầu tiên, nhóm Hảo mì tôm mặc đồ đẹp lung la lung linh mà vào chỉ lồng tiếng cho… cún con. Cả nhóm có 3 thành viên, nhưng không dùng đủ “công lực” để rinh giải từ nụ cười của ban giám khảo.




Liên khúc “con mèo - con chó” không đủ sức để  làm “lung lay” những đôi môi chúm chím của ban giám khảo. Trong sáng trong lối diễn xuất là những gì có thể miêu tả về Như Quỳnh. Tuy chưa thành công với tiết mục của mình, nhưng chị Việt Hương đã thấy được tiềm năng “nghệ thuật mộc mạc” ở bé.